Phạm Hồng Phước: ‘Chỉ lấy vợ khi có sự nghiệp và nhiều tiền’

Tác giả của bài hit “Việt Nam đi, hôn và yêu” lần đầu tiết lộ sở thích yêu bạn gái lớn hơn tuổi. Người yêu hiện tại hơn anh 12 tuổi.

Trái với những bài hát có suy nghĩ hơi già dặn, trầm lắng, Phạm Hồng Phước ngoài đời vui tính, nhẹ nhàng. Thậm chí, nhiều người nhận xét anh nhạt. Anh cười xòa bảo: “Bình thường tôi là người thực tế, đơn giản. Tôi chỉ điên trong nghệ thuật thôi”.

Viết bài hit để kiếm tiền

– Với những người trẻ tuổi, đa số đều nghĩ phải tận dụng cơ hội để kiếm tiền. Còn hình ảnh anh trong bài hát “Việt Nam, đi yêu và hôn” là thích đi du lịch, chán ngán cuộc sống nhàm chán ở đô thị. Anh không đặt nặng chuyện kiếm tiền sao?

– Tôi tin những người đang lao vào công việc thì nghe bài hát sẽ cảm thấy đồng cảm. Cuộc sống ai cũng cần công việc, cần tiền nhưng nên cân bằng. Điều tôi nói với mọi người trong ca khúc không phải là cổ vũ mọi người bỏ công việc, ăn chơi mà khuyên các bạn hãy sống với đam mê.

Nếu thích du lịch, hãy xách ba lô lên và đi. Khi đi chơi là lúc chúng ta thư giãn, nạp năng lượng cho công việc. Không những thế còn khám phá được nhiều vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước.

PHP1
Phạm Hồng Phước thích du lịch bụi, đến nơi có thiên nhiên hoang vu. Ảnh: NVCC

– Thích đến vùng quê, trở về thiên nhiên, hình như sở thích của anh hơi già hơn tuổi?

– Đúng thế. Tôi thích đi chơi, đến những nơi hoang sơ, mộc mạc. Ở trong không gian đó, tôi cảm thấy thanh bình. Tôi cũng thích đến vùng ngoại ô vì cảm giác trong lành, thoải mái. Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, không có quê để về. Trên đời, cái gì mình không có thường khao khát.

Nhờ tính chất của nghề thường được đi nhiều nơi nên tôi có dịp khám phá nhiều vùng trên đất nước. Mỗi khi đi diễn, tôi lại tranh thủ đi chơi. Chẳng hạn, khi ra Hà Nội diễn, tôi bắt ôtô, hoặc hợp cùng các đoàn du lịch đi Spa, Quảng Ninh…

– Ngoài đời, anh có mơ mộng, bay bổng như trong các sáng tác?

– Tôi học văn, thích nhạc nhưng tôi không thuộc tuýp lãng mạn. Tôi cân bằng lãng mạn và thực tế. Ngày xưa, dù tôi viết nhạc buồn, hơi tự kỷ nhưng khán giả gặp tôi ở ngoài thì bảo khác quá.

Tôi nghe mọi người nói: làm nghệ thuật là vì đam mê. Tôi không đồng ý hoàn toàn với quan điểm đó. Đúng là có đam mê, sở thích mới theo đuổi nhưng đó cũng là nghề giúp mình mưu sinh. Không ai làm việc chỉ để thỏa mãn, không nghĩ đến tiền bạc. Ngay cả trong việc sáng tác bài hát, tôi luôn tự nhủ: phải làm sao để vừa viết được bài mình thích nhưng cũng phải tạo hit để đi diễn, kiếm tiền. Bởi vậy, tôi luôn tìm kiếm các chủ đề, cái tên lạ.

– Có sở thích và đam mê âm nhạc, vậy tại sao anh lại thi sư phạm thay vì học nhạc?

– Ngày xưa đi học, tôi muốn có nghề gì đó vững chắc. Bố mẹ tôi cũng muốn con làm nghề ổn định vì vậy tôi chọn khoa tiếng Anh của Đại học sư phạm. Học ngành đó thì sau này ra trường có thể làm thầy giáo hoặc marketing.

Đối với tôi, cuộc sống thì luôn phải lựa chọn an toàn nhưng trong âm nhạc thì tôi thích phiêu lưu với cái mới. Mọi người thấy tôi luôn thay đổi khi dự án mới ra mắt. Tôi có thể thử sức với những thể loại không phải thế mạnh của mình như bài Sau giờ về.

Đánh giá khách quan là bài này chưa thành công nhưng tôi cảm thấy đã vì được nhảy, lần đầu hát nhạc dance. Được làm những điều mình chưa từng làm và nghĩ khó làm được nhưng đã thực hiện được, rất thú vị.

Tôi chỉ đám cưới khi có sự nghiệp và nhiều tiền

– Suy nghĩ và sở thích của anh đều già so với các bạn cùng lứa tuổi, phải chăng vì thế anh không ngại yêu người lớn hơn tuổi?

– Tôi không hiểu tại sao mọi người lại quá nặng nề chuyện khoảng cách tuổi tác trong tình yêu. Riêng tôi, tôi thích bạn gái lớn hơn tuổi. Từ trước đến giờ bạn gái luôn lớn tuổi hơn tôi. Lần này, người yêu lớn hơn tôi 12 tuổi.

Với bạn gái hơn tuổi, có thể sẽ có bất đồng quan điểm nhưng trong cuộc tranh luận, người ấy lại đưa ra nhiều ý kiến hợp lý. Chẳng hạn, khi chúng tôi đi đến một vùng đất mới, tôi chưa biết gì thì cô ấy đã có nhiều kiến thức và giải thích cho tôi.

Họ nhiều tuổi hơn đồng nghĩa với sự từng trải, hiểu biết hơn nên chia sẻ với nhau nhiều hơn. Tôi không hợp với các bạn trẻ vì hình như các bạn đang tuổi ăn, tuổi chơi.

Ngoài ca hát, tôi còn kinh doanh nhà hàng và người yêu giúp tôi hiểu hơn về sổ sách, làm kế toán. Tôi nghĩ cuộc sống có người tương tác với mình, rất thú vị và rất khó tìm được, chứ tìm một người đi chơi thì rất dễ.

Pham Hong Phuoc: 'Chi lay vo khi co su nghiep va nhieu tien' hinh anh 2
Phạm Hồng Phước không ngại yêu người lớn hơn tuổi. Ảnh: NVCC

– Bạn gái anh không làm trong nghề, liệu có chia sẻ được với anh những phức tạp trong showbiz?

– Chúng tôi mới quen nhau nên chuyện đó chưa phải vấn đề lớn. Hơn nữa, cô ấy chững chạc, va chạm nhiều nên hiểu chuyện. Khi gặp trục trặc, khó khăn, tôi chỉ cần người ta nghe tôi kể, chứ không cần đưa ra lời khuyên. Bản thân tôi tự lập từ nhỏ, quen tự làm mọi việc.

– Anh là con trai duy nhất vậy bố mẹ anh nói gì trước việc con trai yêu người lớn hơn tuổi?

– Bố mẹ tôi suy nghĩ rất Tây, sống thoải mái và phóng khoáng. Bố mẹ cho tôi quyết định mọi thứ. Bố vẫn dạy tôi việc mình mình làm, miễn sao sống tốt là được. Chưa bao giờ bố mẹ bắt con phải làm theo ý mình.

Khi tôi ra mắt bài hát mới, mẹ chỉ hỏi khán giả có đón nhận không. Nếu thấy tôi ở nhà nhiều, ba chỉ nhẹ nhàng: “Ế show hả con?”… Khi tôi yêu, ba mẹ không tra hỏi mà tôn trọng quyết định của tôi. Hơn nữa mối quan hệ này chưa sâu sắc đến mức tôi tính đến chuyện xa hơn. Có lẽ tôi gọi cô ấy là người thương thì đúng hơn là người yêu.

– Nói vậy, anh không sợ người yêu mình buồn bởi cảm giác anh chưa dành nhiều tình cảm cho cô ấy?

– Tôi vẫn nói thẳng điều đó với cô ấy bởi chỉ có nhiều tình cảm khi có nhiều kỷ niệm. Tôi thích một mối quan hệ rõ ràng, không thích mập mờ. Nếu nói yêu nhiều lắm thì tôi cảm thấy ngượng miệng, kỳ lắm, vì mình nói xạo. Có bao nhiêu tình cảm thì tôi nói tới bấy nhiêu.

Chuyện cưới xin, hiện tại tôi chưa nghĩ tới vì tôi còn nhiều dự định trong công việc. Tôi chỉ đám cưới khi sự nghiệp vững vàng, có nhiều tiền. Người đàn ông phải có sự nghiệp để lo cho vợ con thì mới tự tin.

Bích Hằng

Theo Zing