Những sao Việt bị “ném đá” khi nhận xét thí sinh thi hát

 Những lời nhận xét quá thẳng thắn hay tăng bốc quá đà với thí sinh đi thi hát đều khiến sao Việt phải “hứng đá” từ một số bộ phận dư luận. Mỹ Linh – “Hoài Lâm hát live hay hơn Sơn Tùng” Trong đêm thi thứ 10 của Gương mặt thân quen 2014, Hoài Lâm đã có màn hóa thân xuất sắc thành Sơn Tùng M-TP khi thể hiện bản hit Em của ngày hôm qua khiến cho khán giả truyền hình phải bất ngờ. Trước phần thi ấn tượng này, giám khảo Mỹ Linh đã phải thốt lên lời khen: “Hoài Lâm hát live hay hơn Sơn Tùng”. Câu nói của nữ Diva mang tính chất ngợi khen, khích lệ Hoài Lâm nhưng lại vô tình đụng chạm vào lực lượng fan đông đảo của Sơn Tùng và đã tạo nên vụ lùm xùm khiến Vpop “chao đảo”.

Ngay sau khi chương trình lên sóng, hàng loạt fan của Sơn Tùng M-TP đã lên tiếng trỉ chích Diva vì phát ngôn nhạy cảm, thiếu sự kiềm chế cần thiết. Một cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai lực lượng fan đông đảo hàng đầu Vpop của Sơn Tùng và Hoài Lâm đã diễn ra để bảo vệ quan điểm thần tượng của mình hát hay hơn. Phải đến khi cả ba nhân vật chính đưa ra tiếng nói riêng của mình và đề nghị fan cư xử có văn hóa thì scandal mới dần “hạ nhiệt”. Mặc dù câu nói của Diva đã tạo ra scandal không đáng có nhưng vô hình chung lại khiến tên tuổi của ba nhân vật chính nổi bần bật trên các mặt báo và mạng xã hội suốt một thời gian dài. Mỹ Linh – “YaSuy không có tài” Chuyện bắt nguồn từ một phần trình diễn của YaSuy trong đêm chung kết Vietnam Idol 2012. Vì ban nhạc lấy sai tông nên YaSuy đã bị loạng choạng ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, sau đó nhận được nhiều nhận xét rất khắt khe của ban giám khảo. Ngay sau phần thi này, giám đốc âm nhạc Huy Tuấn đã đi ra sân khấu xin lỗi YaSuy trên sóng truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên vị nhạc sĩ lại bị “ném đá” hơn là biểu dương vì trong đêm thi mang tính chất quyết định, hành động ấy chẳng khác nào tạo ra sự “thương cảm” để khán giả vote cho YaSuy đồng thời khiến Hoàng Quyên gặp nhiều bất lợi.

Vốn là đàn em thân thiết nhưng Mỹ Linh cũng không tránh khỏi bất bình trước hành động của nam nhạc sĩ. Cô thẳng thắn chia sẻ: “Anh Tuấn nhận lỗi là đúng nhưng lên truyền hình nói ngay lúc ấy e hơi nhạy cảm. Em thì nghĩ cái này tưởng thiệt nhưng hoá ra có thể lại may cho Yasuy. Em thấy Yasuy không có tài.” Trong khi “cơn bão hâm mộ” chàng trai dân tộc Churu đang ngày một lan rộng thì nhận xét nhạy cảm của Mỹ Linh chẳng khác nào gáo nước lạnh dội thẳng vào “hội đồng” và khiến cô mất điểm. Nhiều fan của YaSuy còn bóc mẽ thêm rằng Diva “ba phải” khi nói “YaSuy không có tài” nhưng trước đó vẫn khen ngợi giọng anh khiến cô “nổi da gà” trên sóng truyền hình. Thanh Lam – “Uyên Linh hát bình thường thôi” Một câu chuyện tương tự scandal của Mỹ Linh cũng đã diễn ra tại mùa thi Vietnam Idol trước đó. Không quá khi nói rằng trong năm 2010, Uyên Linh là “từ khóa” của hầu hết mặt báo và trang mạng xã hội. Cô nổi lên như một “hiện tượng lạ” khi liên tục có những phần thi xuất sắc được ban giám khảo khen hết lời và khiến khán giả phát cuồng. Mặc dù chuyên cover những bản hit đình đám của Diva nhưng Uyên Linh dường như không hề bị ảnh hưởng lối hát cũ mà luôn tỏa sáng bằng giọng hát nội lực, vang sáng, giàu cảm xúc tinh tế.

Trong khi ban giám khảo và khán giả phải bấn loạn vì Uyên Linh thì ca sĩ Thanh Lam lại hết sức bình tĩnh để “ngồi lên dư luận” và nhìn nhận kĩ sự việc. Diva thẳng thắn chia sẻ: “Uyên Linh theo tôi về mặt ca hát thì cũng bình thường thôi và tôi không thích lắm. Cô ấy không được đào tạo bài bản nên vẫn còn nhiều hạn chế như khi hát lên cao xuống thấp rất là kém”. Trong khi đó giám khảo Siu Black lại cho rằng: “Về sự xuất sắc của giọng hát của Uyên Linh thì tôi không có gì phải nghi ngờ”, “Với góc độ chuyên môn thì tôi thấy rằng Uyên Linh không có gì quá tệ cả”. Đa số fan Uyên Linh cùng quan điểm với Siu Black và cho rằng Diva đang cố tình “dìm hàng” hay ganh tỵ ra mặt với đàn em. Hồ Ngọc Hà – “Bảo Anh là Taylor Swift của Việt Nam” Ngay từ khi nhận lời ngồi lên ghế nóng Giọng hát Việt 2012, Hồ Ngọc Hà đã trở thành tâm điểm của dư luận. Nhìn chung, cô thực sự đã gây ấn tượng tốt trong vai trò HLV với lối nhận xét hài hước nhưng không kém phần sắc sảo. Tuy nhiên, việc tâng bốc thí sinh có phần quá đà của Hà Hồ đã làm dư luận chưa thực sự đẹp lòng. Mà tiêu biểu phải kể đến danh hiệu “Taylor Swift của Việt Nam” mà cô đã phong tặng cho thí sinh Bảo Anh trong vòng thi Giấu mặt.

Sẽ không có gì đáng nói nếu Bảo Anh thể hiện tốt bản lĩnh trong các vòng tiếp theo. Tuy nhiên, càng vào sâu thì nhược điểm giọng hát mỏng manh, yếu ớt của Bảo Anh càng lộ rõ. Việc cô loại thẳng tay đối thủ được đánh giá cao hơn tại vòng Đối đầu đã tạo ra một “cơn bão” không hề nhỏ trong dư luận. “Cơn bão” lớn dần trở thành “sóng thần” khi cô liên tục lọt top sâu và luôn được HLV Trần Lập ra sức cứu đỡ trong khi nhiều thí sinh tiềm năng khác phải lặng lẽ ra đi. Lượng Antifan của Bảo Anh tăng vùn vụt theo cấp số nhân. Và Hồ Ngọc Hà – người phong tặng cho cô danh hiệu “Taylor Swift của Việt Nam” cũng phải “hứng đá” vì đã phát ngôn một cách nóng vội. Anh Quân – “Yến Lê gặp phải điều tồi tệ nhất trong âm nhạc” Trong đêm Gala 3 của Vietnam Idol 2013, thí sinh Yến Lê đã quyết định thử sức mình với bản hit Chuyện của mùa đông của nam ca sĩ Hà Anh Tuấn. Đây là một bản tình ca hay đòi hỏi người hát phải có lối xử lý cũng như cảm xúc thật tinh tế. Tuy nhiên trong phần thi của mình, Yến Lê không ít lần để tuột hơi và những nốt cao đa số đều bị chênh, phô. Mặc dù phần trầm của ca khúc Yến Lê làm khá tốt với lối hát nhẹ nhàng khiến khản giả phải lắng đọng nhưng nó cũng không thể cứu vãn cho một tiết mục hoàn hảo.

Sau phần thi, ca sĩ Mỹ Tâm đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về lỗi hụt hơi và “những nốt cao hoàn toàn thất bại” của Yến Lê. Những tưởng đó là những nhận xét “tệ tới bến” dành cho cô nhưng nhiều khán giả đã phải bất ngờ khi giám khảo Anh Quân lên tiếng. Anh nhận định: “Có một điều tồi tệ nhất là hát một bài hát rất tình cảm nhưng người nghe không cảm thấy gì và em đang gặp phải trường hợp như vậy… Đối với cá nhân tôi thì tôi không cảm thấy gì cả và thấy nó rất hời hợt”. Tuy nhiên rất nhiều khán giả lại không hề đồng tình với quan điểm này. Một khán giả cho rằng: “Mình thấy Yến Lê hát bài này ok và cảm xúc. Không tự dưng khán giả vỗ tay nhiều lần như thế dù cô ấy khá đuối hơi ở những quãng hát gió! BGK dìm hàng tập thể quá!”. Ý kiến khác lại nhận định: “Mình thấy Yến Lê hát có cảm xúc mà, đâu đến nỗi phải bị nhận xét là “hời hợt”. Và Yến Lê cũng đã lên tiếng “phản pháo” lại nhạc sĩ Anh Quân: “Lúc lên sân khấu, tôi hát với một tâm lý không hề thi cử, hát thật lòng và có thể nhìn thấy được sự ủng hộ của khán giả, thậm chí còn nhìn thấy một bác đứng tuổi trong trường quay đứng lên vỗ tay cổ vũ. Nên tôi thật sự cảm thấy rất sốc và bất ngờ khi nghe giám khảo góp ý về phần trình diễn của mình như thế. Tôi không hời hợt như anh Anh Quân đã nhận xét.”

Đức Thịnh
Theo 2Sao