Những lời giải thích bất hợp lý từ BTC show của Việt Hương

Dù đại diện ban tổ chức bên Nhật đã lên tiếng trần tình không đối xử tệ bạc với nghệ sĩ Việt khi lưu diễn nhưng họ chỉ càng khiến người hâm mộ thêm bức xúc.

Việt Hương: 'Cười cho người, khóc cho mình'

Cách tổ chức show khó chấp nhận Độc giả Nhật Kha chia sẻ: “Tôi đã rưng rưng nước mắt khi xem clip của Việt Hương. Tôi mến chị lắm, bởi chị không chảnh chọe hay nhiều scandal như một số nghệ sĩ khác. Tôi cũng thích những vai diễn đời thường mộc mạc của chị”. Bạn Phạm Mạch Hải Đăng nhận xét, anh chưa từng thấy Việt Hương than phiền về một chương trình nào, nhưng bây giờ chị phải lên tiếng, chắc chắn do BTC quá đáng. “Việt Hương, Cẩm Ly, Nguyễn Hưng… đều là những nghệ sĩ chân chính, chưa ai vướng phải tai tiếng nên họ không cần thiết phải bịa đặt câu chuyện bị bạc đãi ở Nhật để kể với khán giả”. Thấu hiểu cho tâm trạng của nghệ sĩ khi bị đối xử tệ ở Nhật, một bạn tên Jun nói, anh cũng sống ở nước ngoài và từng bị mất hết tiền, nên anh biết không có tiền, chỗ ngủ, lại không biết ngôn ngữ của nước bạn rất khổ sở. Các nghệ sĩ Việt sang đất nước mặt trời mọc biểu diễn cũng là một hình thức đi lao động, khi anh đặt mình vào hoàn cảnh của họ cảm thấy cách đối xử của ban tổ chức (BTC) là quá đáng, không chấp nhận được. “Trên hợp đồng ghi rõ sẽ có người đưa đón, chỗ ở, nhưng nghệ sĩ đến nơi không chỉ bơ vơ, bị quỵt tiền lương, bị cảnh sát đuổi khỏi khách sạn, bụng đói, không nước uống… rất thê thảm. Nếu họ không nhờ một người Việt tốt bụng giúp đỡ, chỗ ngủ bụi như trong hình tôi nghĩ cũng không có đâu. Vì vậy, mọi người nghĩ xem nếu 3-4 ngày phải sống như vậy ở xứ lạ quê người có chịu được không”, anh nói. Ban tổ chức đang cố đổ lỗi cho nghệ sĩ? Không chỉ thương xót cho nghệ sĩ, người hâm mộ càng bức xúc hơn  khi đại diện BTC phủ nhận chia sẻ của Việt Hương là không chính xác. Anh Ny Kwen nói, BTC sai hoàn toàn, thay vì họ nhìn nhận và sửa sai lại dùng lý lẽ ngang ngược, nguỵ biện cho bản thân, đổ lỗi cho nghệ sĩ. Họ muốn khán giả có cái nhìn lệch lạc rằng nghệ sĩ chảnh chọe trong khi họ chỉ đòi đúng quyền lợi của mình. Độc giả Bảo Phương bức xúc: “BTC làm ăn không đúng nguyên tắc còn đổ lỗi cho nghệ sĩ. Mọi người thử vào nhà dân ở khi không quen biết ai sẽ có cảm nhận khó chịu ra sao. Nghệ sĩ là người đang có cuộc sống bình thường, có chăn ấm, nệm êm, xe đưa rước, vì sao họ phải chịu cực như vậy? Họ qua Nhật là được mời biểu diễn, không phải cầu xin để bị bắt phải ở nhà dân, họ có quyền lợi đòi ở khách sạn. Việt Hương cũng lớn tuổi, bắt cô nằm vậy sau chuyến bay mệt, không người đưa đón, không thể nói được tiếng Nhật rất tội nghiệp. BTC đối xử với họ như vậy lại tỏ ra không có lỗi thật là quá đáng”, cô nói. Việc bà Kim Giao cho rằng nghệ sĩ Việt tắm chung và ngủ dưới đất là bình thường cũng khiến bà bị chỉ trích. Độc giả Ted nói, đó là văn hóa của người Nhật, còn Việt Hương, Cẩm Ly, Nguyễn Hưng… là người Việt. Họ qua nước bạn vài ngày để biểu diễn, không phải đến đó sống, giao lưu văn hóa để bà Kim Giao mang cách sống, văn hóa ép họ phải chấp nhận. “Ở Việt Nam, tiệm massage, nhà tắm công cộng là nơi như thế nào? Có dành cho phụ nữ ngủ lại qua đêm không? Việt Hương lên tiếng như thế là điều tất nhiên”, anh nhấn mạnh. Còn bạn đọc có nickname Ny Kwen nói, BTC thay vì nhìn nhận và sửa sai, họ dùng mọi lý lẽ ngang ngược, nguỵ biện cho bản thân, đổ vấy cho nghệ sĩ để khán giả có cái nhìn lệch lạc. “Khán giả không phải con nít lên ba, không hiểu chuyện để BTC nói sao chúng tôi cũng tin. Tôi thắc mắc vì sao họ làm việc thiếu trách nhiệm như vậy vẫn có thể duy trì hoạt động được. Cách làm của họ không chỉ lừa gạt nghệ sĩ mà còn lừa gạt khán giả đến xem chương trình vì nghệ sĩ họ yêu quý”, anh bức xúc. Xin lỗi là cách gỡ rối tốt nhất Anh Chung góp ý, dù sao BTC cũng là đơn vị có lỗi nên họ mở lời xin lỗi do sự cố ngoài ý muốn sẽ khiến người hâm mộ bớt bức xúc hơn. Thế nhưng, anh không thấy bà Kim Giao xin lỗi dù đó chỉ là cách nói khiêm tốn, lịch sự tối thiểu. “Tôi thấy đoàn lưu diễn đều là nghệ sĩ có uy tín, họ đồng loạt lên tiếng nên chúng ta phải xem lại BTC. Họ sai lộ trình, không cử người ra đón đoàn ở sân bay để đưa đến chỗ ở tử tế, chỉ bấy nhiêu thôi đã thấy được sự thiếu chuyên nghiệp”, anh nhận xét. Trong khi mâu thuẫn của BTC và nghệ sĩ chưa giải quyết được, bạn đọc Nhi góp ý: “Dù BTC có đúng, sự việc cũng đã xảy ra không thể thay đổi, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về họ. Bây giờ họ có bào chữa cũng chẳng thể giải quyết được gì. Thay vì cố chữa cháy, BTC hãy đứng ra xin lỗi và giải quyết mọi chuyện để giữ được chút thanh danh”.

Nhật My

Theo Zing