Những câu nói ngọt ngào trong ‘Hậu duệ mặt trời’

Những câu thoại lãng mạn mà dí dỏm trong bộ phim khiến khán giả thổn thức mãi khôn nguôi.

1-3581-1460907000

Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) và Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo) gặp nhau sau một năm chia tay tại Uruk. Bác sĩ Kang rất thẳng thắn bày tỏ nỗi nhớ bạn trai: “Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại, lần sau nếu cùng đi xem phim với đàn ông, tôi sẽ không chọn phim hot nữa. Bộ phim đạt hơn 10 triệu người xem, xuất hiện hàng ngày trên các bản tin, cứ làm tôi nhớ đến người đàn ông tên Yoo Shi Jin mãi”.

nhung-cau-noi-ngot-ngao-trong-hau-due-mat-troi-1

Trước ngày Yoo Shi Jin chuẩn bị quay về Hàn Quốc, anh đã gặp cô để nói chuyện tình cảm giữa hai người: “Về chuyện lần trước khi tôi hôn em mà chưa được sự đồng ý của em, tôi nên làm gì đây? Xin lỗi em, hay tỏ tình với em?” Kang Mo Yeon đã lựa chọn lời xin lỗi của chàng quân nhân, anh xin lỗi cô và rời Uruk, quay trở về Hàn Quốc ngay trong đêm mà không chào tạm biệt cô.

nhung-cau-noi-ngot-ngao-trong-hau-due-mat-troi-2

Sau khi Yoo Shi Jin rời đi, bác sĩ Kang hối hận vì đã không nhận lời tỏ tình của anh: “Biết trước thế này mình đã không nhận lời xin lỗi, đáng lẽ mình nên chạy đến bên và nhận lời tỏ tình của anh ấy. Chắc trong mắt anh ấy mình đáng ghét lắm”.

nhung-cau-noi-ngot-ngao-trong-hau-due-mat-troi-3

Nghe tin Uruk gặp động đất, Yoo Shi Jin lập tức quay trở lại đây dù đang nghỉ phép. Anh cảm thấy: “Thật may là em không bị thương. Tôi rất hối hận vì sáng hôm đó không gặp em mà đã đi rồi. Bây giờ tôi không thể ở bên cạnh bảo vệ em được, hãy nhớ cẩn thận nhé”.

nhung-cau-noi-ngot-ngao-trong-hau-due-mat-troi-4

Sau khi cứu chữa cho các nạn nhân trong vụ động đất, đến đêm Yoo Shi Jin – Kang Mo Yeon mới có thời gian ở bên cạnh nhau. Cô băng bó vết thương cho anh và anh một lần nữa tỏ tình với cô: “Bây giờ em rất xinh đẹp, lúc nào em cũng rất xinh đẹp. Tôi vẫn luôn rất nhớ em, dù làm gì cũng nhớ đến em. Tôi từng giày vò cơ thể, vắt kiệt sức lực, uống rượu, đã thử qua hết tất cả, nhưng vẫn không thể nào ngừng nghĩ đến em”.

nhung-cau-noi-ngot-ngao-trong-hau-due-mat-troi-5

Bác sĩ Kang Mo Yeon thử loa bằng cách bật nhạc trong điện thoại của cô, vô tình bật đến đoạn ghi âm lời thú nhận tình cảm dành cho Yoo Shi Jin khi cô đang cận kề cái chết: “Nếu biết dễ chết như thế này, thì tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với anh rồi. Từng được một người đàn ông tuyệt vời hôn, tôi đã rung động biết bao”.

nhung-cau-noi-ngot-ngao-trong-hau-due-mat-troi-6

Sau bao lần từ chối lời tỏ tình của đại úy Yoo, Kang Mo Yeon đã đồng ý nhận lời hẹn hò. Cô bày tỏ lý do mình không quay trở về Hàn Quốc cùng đoàn y tế là vì muốn có thêm thời gian ở bên Yoo Shi Jin: “Tôi sẽ không về Hàn Quốc. – Vì sao? Không lẽ là vì tôi sao? – Đúng là vì đại úy, vì đại úy nên tôi mới không đi, vì tôi muốn ở bên cạnh anh thêm một thời gian nữa. Hình như tôi vừa tỏ tình với anh, liệu tôi có cần xin lỗi không?”.

nhung-cau-noi-ngot-ngao-trong-hau-due-mat-troi-7

Đối mặt với tình huống tên buôn lậu Daniel đang bị thương, Yoo Shi Jin không ngại ngần khuyên bạn gái đi cứu người trong lúc cô đang phân vân: “Em hãy cứu anh ta đi, em hãy làm việc mà một bác sĩ nên làm. Nếu cần phải giết anh ta thì việc đó hãy để cho tôi làm”.

nhung-cau-noi-ngot-ngao-trong-hau-due-mat-troi-8

Cặp đôi có phút riêng tư hiếm hoi sau khi chính thức hẹn hò. “Đại úy Yoo” buộc tóc cho Kang Mo Yeon, bày tỏ mong muốn sau này cô hãy để anh được buộc tóc cho cô: “Yêu đương vốn dĩ chính là chuyện tự mình có thể làm được nhưng người kia vẫn muốn làm cho mình”.

nhung-cau-noi-ngot-ngao-trong-hau-due-mat-troi-tiep

Kang Mo Yeon bị Daniel bắt đi ngay trước mặt Yoo Shi Jin. Khi ngồi trên xe ôtô, đại úy Yoo đã trấn an bác sĩ Kang: “Em hãy nghe anh nói, anh nhất định sẽ tìm được em, nhất định sẽ cứu được em. Em biết anh là người đàn ông tài giỏi mà, anh sẽ tìm ra em nhanh thôi, vậy nên em đừng sợ, cũng đừng khóc, chờ anh một chút thôi. Anh sẽ đến cứu em nhanh thôi”.

nhung-cau-noi-ngot-ngao-trong-hau-due-mat-troi-tiep-1

Yoo Shi Jin cãi nhau với cấp trên vì không được cho phép đi cứu bạn gái. Sau đó anh quyết định một mình việc bảo vệ Kang Mo Yeon – “tổ quốc trong trái tim anh” : “Tôi không biết tổ quốc của ngài ở đâu, nhưng tôi sẽ bảo vệ tổ quốc của tôi”.

nhung-cau-noi-ngot-ngao-trong-hau-due-mat-troi-tiep-2

Cặp đôi xảy ra bất đồng khi Yoo Shi Jin không chịu nói cho bác sĩ Kang về công việc của anh. Sau khi suy nghĩ kỹ, Mo Yeon đã chấp nhận việc này một cách thoải mái: “Sau này những chuyện vụn vặt như vậy, em sẽ đều nói với anh. Em muốn chia sẻ mọi chuyện với anh, cho nên anh hãy cố gắng chịu đựng sự lải nhải của em. Khi anh đi làm nhiệm vụ, hãy ngầm thông báo cho em bằng cách nói đi đến tiệm bách hóa, em không muốn mình cười vui vẻ trong lúc anh đang gặp nguy hiểm”.

nhung-cau-noi-ngot-ngao-trong-hau-due-mat-troi-tiep-3

Yoo Shi Jin ghen vì bạn gái nhớ đến mối tình đầu. Kang Mo Yeon đã nhanh trí giải vây cho mình bằng một lời bày tỏ chân thành: “Bây giờ trong số đàn ông tồn tại trên thế giới này, em thích Yoo Shi Jin nhất. Em và người đàn ông này đã làm hỏng ba chiếc xe, từng rơi xuống nước, từng cùng nhau chiến thắng bệnh truyền nhiễm, thậm chí em còn bị người đó bắn bị thương. Nhưng cho dù vậy, em vẫn thích anh Yoo Shi Jin rất nhiều, bởi người đó trước giờ chưa bao giờ sợ hãi, mỗi giây phút em nhìn thấy người đó đều rất vẻ vang, mối khoảnh khắc em nhìn thấy người đó đều đẹp trai chết người”.

nhung-cau-noi-ngot-ngao-trong-hau-due-mat-troi-tiep-4

Cặp đôi xem phim rồi ôm nhau ngủ thiếp đi trên giường bệnh, Kang Mo Yeon hạnh phúc vì được ở bên bạn trai: “Tôi đã ngủ suốt cả đêm trong lòng anh ấy, giống như một người phụ nữ được bao bọc bởi tình yêu vậy”.

nhung-cau-noi-ngot-ngao-trong-hau-due-mat-troi-tiep-5

Đại úy Yoo hứa sẽ bình an quay trở về để bạn gái yên tâm: “Xin lỗi vì đã để em phải cố gắng chờ đợi anh như vậy. Anh sẽ không bị thương đâu, anh cũng sẽ không chết. Anh nhất định sẽ quay về, anh hứa đấy. Anh sẽ rất nhớ em, Kang Mo Yeon”.

nhung-cau-noi-ngot-ngao-trong-hau-due-mat-troi-tiep-6

Kang Mo Yeon nhận được thông báo bạn trai hy sinh và đọc bản di chúc anh để lại. Bức di chúc này đã làm trái tim khán giả thổn thức trước tình yêu đẹp của hai người: “Trước khi tham gia tác chiến, bọn anh đều viết di chúc. Dù anh không mong lá thư này có thể đến được tay của bác sĩ Kang, nhưng nếu lỡ như bây giờ em đang đọc lá thư này, thì có vẻ là anh đã không giữ được lời hứa với em rồi. Lời hứa sẽ không để em phải lo lắng, lời hứa sẽ không bị thương, lời hứa sẽ không chết, lời hứa nhất định sẽ quay trở về, đến một lời hứa anh cũng không thể làm được rồi. Anh xin lỗi. Nơi nào có em cũng đều rất vui vẻ. Được gặp một người như em, được yêu một người như em, và giờ phải chia tay em như thế này, anh thật sự rất xin lỗi. Anh hy vọng em đừng khóc quá nhiều, em nhất định phải sống vui vẻ và hạnh phúc hơn bất cứ ai khác. Còn một điều nữa, đừng để anh tồn tại trong ký ức của em quá lâu”.

nhung-cau-noi-ngot-ngao-trong-hau-due-mat-troi-tiep-7

Yoo Shi Jin bỗng nhiên quay trở về sau một năm báo tử. Cặp đôi gặp nhau tại Albania, đại úy Yoo xin lỗi bạn gái vì đã phải để cô chờ đợi quá lâu: “Đã lâu không gặp – Anh còn sống sao? Chuyện khó khăn thế này nhưng anh đã làm được rồi. –  Anh thật sự còn sống. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em”.

nhung-cau-noi-ngot-ngao-trong-hau-due-mat-troi-tiep-8

Quay trở về Hàn Quốc, cặp đôi quay lại quán cafe nơi Kang Mo Yeon từng “đá” Yoo Shi Jin. Tại đây, họ không còn nói lời tạm biệt mà nói lời yêu thương dành cho nhau: “Anh yêu em. – Em cũng yêu anh. Em sẽ toàn tâm toàn ý trung thành với anh. Đoàn kết!”.

nhung-cau-noi-ngot-ngao-trong-hau-due-mat-troi-tiep-9

Mo Yeon ước được người yêu hái sao trên trời xuống cho cô. Anh nhẹ nhàng trả lời, ngôi sao anh đã hái xuống là cô, lúc nào cũng tỏa sáng lấp lánh: “Cuộc đời anh đã tỏa sáng rực rỡ, vì có em. Kiếp trước có lẽ vì anh đã cứu nước nên kiếp này anh mới may mắn gặp được em”.

Linh Nguyễn

Theo Ngôi Sao