50 năm sau ngày đăng quang, dù nét mặt với sự can thiệp của thẩm mỹ nhưng cơ bản, Apasra vẫn trẻ và đẹp đến ngỡ ngàng khiến nhiều người quá ngưỡng mộ và ước ao. Bí quyết đó là gì? Sinh năm 1947 tại Bangkok và đăng quang Hoa hậu Thái Lan năm 1965, Apasra đã mang lại vinh quang cho Thái Lan khi là người đầu tiên của đất nước này đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ.

Miss Universe 1965 Apasra Hongsakula
Mọi người có lẽ ấn tượng nhất với cô Hoa hậu này là gương mặt trong sáng, làn da trắng mịn như lụa và đặc biệt là chiều cao khiêm tốn – 1,64m. Trong cuộc thi hoa hậu này, cô còn được ví là “ Búp bê châu Á”. Sau đó Apasra lùi về cuộc sống thường nhật, tránh xa showbiz và vui thú với chồng con, cuộc sống nội trợ. Tất cả chỉ có thế, im ắng, bình yên nếu như không có một ngày Apasra tái xuất ở độ tuổi 67 với bề ngoài chẳng khác thời xuân xanh là bao. Hàng triệu lời khen, tỉ lệ thuận với nó là hàng vạn lời chê, chỉ trích… Vì sao phải đợi đến hơn 50 năm sau Apasra mới chịu tái xuất? Vì sao không chịu nhận rằng mình phẫu thuật?… Fan cứ hỏi, Apasra cứ… im lặng. Sự bí ẩn càng làm mọi thứ ngày một hấp dẫn. Hoa hậu không đam mê… showbiz Có một tình tiết là ngay khi đăng quang, Apasra Hongsakula dù một mặt rất tích cực tham giá các chương trình từ thiện và hoạt động sôi nổi trong các lĩnh vực khác, được mọi người hết mực khen ngợi và yêu quý. Nhưng cứ rủ cô đóng phim, quay quảng cáo là cô lại từ chối thẳng thừng. Việc rút lui khỏi showbiz và dành thời gian cho gia đình không lạ lắm so với các hoa hậu, người mẫu ngày nay, khi mà thị phi đã trở thành thương hiệu. Nhưng, với showbiz của hơn 50 năm trước, hoàn toàn trong sạch, coi trọng tài năng, nhan sắc mà quyết định thoái lui của Apasra càng làm người ta tò mò. 50 năm sống yên ắng, họa hoằn lắm mới xuất hiện chớp nhoáng khiến người ta dường như đã quên mất các tên Apasra trên bản đồ nhan sắc. Thế rồi, mới đây, chỉ mới đây thôi, những hình ảnh hiện tại của Apasra Hongsakula được tiết lộ khiến khán giả Thái Lan vô cùng ngỡ ngàng. Có 2 thứ khiến họ ngỡ ngàng, bởi đã ở tuổi 67 nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ đáng khâm phục. Khuôn mặt mịn màng, phong cách thời trang trẻ trung cộng với dáng người thon thả, Apasara Hongsakula giống như một biểu tượng sắc đẹp khiến phụ nữ toàn châu Á phải mơ ước. Ngỡ ngàng thứ 2 chính là việc tái xuất quá muộn màng và không mấy đình đám, chỉ đơn thuần là những góp mặt tại một sự kiện nhỏ, không ồn ào, giông kèn, khua trống cho ngày trở lại. Thế nhưng, tự thân nhan sắc của cô đã là tiếng nói lớn khuấy động không chỉ truyền thông Thái Lan mà lan rộng ra cả khu vực châu Á. Đồng ý rằng, không ai có thể chống lại được quy luật tự nhiên sinh-lão-bệnh-tử. Già đi là lẽ tự nhiên và nếu Apasea tái xuất với hình dáng của một cụ bà 67 tuổi thì chắc chẳng có gì để báo chí phải tốn giấy mực như thế. Quả nhiên, thật lạ lùng rằng, so với gần 50 năm trước, Hoa hậu Hoàn vũ gần như không thay đổi một chút nào.

Biệt danh khi mới đăng quang của cô là Pook (nấm lùn)

Apasra Hongsakula xinh đẹp của hiện tại
Có vẻ như sau ngần ấy thời gian vui vầy với con gái và công việc kinh doanh, Apasra Hongsaku đã dùng một bí quyết nào đó rất đặc biệt mới có thể sở hữu làn da căng mịn chứ không nhăn nheo như tuổi gần 70 của các cụ già. Thêm vào đó là ảnh mắt tươi trong, linh hoạt, vóc dáng thon thả, suối tóc đen dài mượt mà và nụ cười vẫn vẹn nguyên nét thanh xuân. Quá ngạc nhiên về cách thức đó, nhiều báo chí Thái Lan đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận quản lý, người thân của Apasra nhằm khai thác cách thức duy trì vẻ đẹp 50 năm không đổi như thế nào. Và giới thạo tin đã khám phá ra sự thật rằng, để duy trì vẻ đẹp như thời con gái, Apasra Hongsakula đã mạnh tay chi ra khoảng 2,5 triệu baht (hơn 77.100 USD) cho việc thẩm mỹ trong suốt nhiều năm qua và việc này diễn ra trong im ắng. Khi để 2 bức hình thời trẻ và hiện tại, cư dân mạng đã so sánh và cho rằng, khuôn mặt của Apasra trông khá tự nhiên và duyên dáng, chứ không trở thành một “thảm họa thẩm mỹ” như nhiều trường hợp khác, khi vào tuổi xế chiều. Song, theo giới thẩm mĩ chuyên nghiệp, họ so sánh nét của Apasra Hongsakula lúc trước và bây giờ thì gương mặt đã hoàn toàn biến đổi. Cằm của Apasra hiện tại thon gọn hơn thời đăng quang, mũi cao hơn và nét cũng khác đi rất nhiều. Thậm chí răng của cựu hoa hậu cũng đã được niềng và chỉnh sửa cho khuôn miệng bớt rộng hơn. Sau khi so nhan sắc xong, người ta lại tiếp tục ngụp lặn trên mạng để tìm cho ra lý do tại sao cô lại không mặn mà với showbiz mà quyết định theo học tiếp bằng Kinh doanh tại đại học Nongthat. Rồi mặc cho ngập tràn lời mời mọc đóng phim, quảng cáo… cô lấy chồng. Chồng cô là người trong Hoàng tộc Thái. Tuy nhiên, gia thế của cô thật ra trước khi kết hôn cũng đã vô cùng vương giả. Kết hôn xong, Apasra có con ngay, một câu con trai kháu khỉnh. Tiếc rằng, dù đã dồn sức cho gia đình hoàng tộc nhưng cuộc hôn nhân này đã không êm đẹp. Nó đã tan vỡ sau 12 năm chung sống. Tất cả những điều này được quản lý của Apasra Hongsakula tiết lộ.

Apasra trẻ đẹp mãi với thời gian
Đẹp nhưng thiếu trung thực? Trước làn sóng dư luận ồn ào cùng với nghi vấn dao kéo mạnh của tờ Morning News, quản lý của Apasra ngày 19/10 đã lên tiếng bác bỏ. Vị này cho biết, cựu Hoa hậu không hề chỉnh sửa nhan sắc. Điều duy nhất cô làm là… thay đổi kiểu tóc. Tuy thế, bản thân Apasra Hongsakula lại không bào chữa hay đưa ra lời nào để củng cố xác nhận lại. Vì thế, mọi người vẫn cho rằng nếu bản thân Apasra Hongsakula không ra mặt thì bà là một hoa hậu thiếu trung thực vì sử dụng photoshop cho lung linh. Ai cũng biết rằng cùng với Miss World, Miss Universe là một cuộc thi sắc đẹp lớn và uy tín nhất hành tinh. Nhưng không ít hoa hậu được lựa chọn gây thất vọng vì quá béo, quá thấp, thậm chí là chối bỏ vương miện để đóng phim sex… Và dẫu ở thời điểm lên ngôi, Apasra cũng bị dè bỉu là quá thấp. May sao, điều này không hề ảnh hưởng đến vương miện hoa hậu và sự nỗ lực gìn giữ nhan sắc cho đến tận bây giờ của Apasra. Sau này, cô tiết lộ rằng, mình đã tập cách vượt lên dư luận như Gladys Zender, người đẹp Peru đăng quang năm 1975, khi mới 17 tuổi. Không lâu sau khi lên ngôi, Zender bị phản đối vì thiếu vài tháng tuổi nữa mới đủ tuổi tối thiểu (18 tuổi) để dự thi Miss Universe. Gladys Zender sau đó vẫn giữ được vương miện. Bà kết hôn năm 1965 và chọn cuộc sống lặng lẽ, tránh xa mọi phương tiện truyền thông đại chúng. Apasra sau kinh nghiệm xương máu của bậc tiền nhiệm đã quyết định rời xa showbiz dù đó chính là thời điểm ăn nên làm ra nhất.

Ngoài lý do rời xa showbiz vì sợ dẫm lên vết xe đổ thì lý do chính đáng hơn bởi cô vốn rất giàu có. Cô là con gái của Tập đoàn truyền trưởng “Perm” và Kayoon Hongsakula. Đây là tập đoàn tàu biển lớn nhất Thái Lan. Dù giàu có nhưng cha mẹ cho sống bình dân như bao người, sinh ra và lớn lên ở Bangkok và đã được gửi đến một trường nội trú nữ ở Penang, Malaysia. Họ muốn cô nếm trải cuộc sống thường dân để hiểu hết mọi khía cạnh cuộc sống. Việc dự thi hoa hậu cũng không nằm trong kế hoạch cuộc sống mà chỉ là một cuộc dạo chơi của Apasra. Cô không tự tin lắm ở chiều cao và cũng bất ngờ khi được nắm giữ vương miện. Có thể vì cả lẽ đó mà cô gác vương miện lại, cô tập trung dồn sức tiếp cho chiếc bằng Đại học Punjab. Tiếp đến, cô được bổ nhiệm “đại sứ văn hóa” của Tổng cục Du lịch Thái Lan rồi tiến lên Chủ tịch tập đoàn đồng hồ Raymonde Weil và hiện là giám đốc điều hành Apasra Slimming Beauty Spa. Trở lại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2014 với vai trò giám khảo và nhan sắc không đổi đầy ấn tượng, chưa biết cô sẽ làm gì tiếp theo? Có lẽ phải chờ thêm đã!
Hoài Thương
Theo Mốt & Cuộc sống












