Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa: Vẫn ở nhà thuê, chẳng dư giả gì

Nhạc sĩ “Hoa vàng trên cỏ xanh” tự thấy anh là người ngây thơ giữa đời sống showbiz rộn ràng; khẳng định nghề sáng tác không hề bạc bẽo.

– Chào Châu Đăng Khoa, dạo gần đây anh liên tục ra mắt các ca khúc mới. Viết khỏe như vậy anh có sợ một ngày nào đó sẽ hết cảm hứng? – Một tháng tôi chỉ làm được từ 1 đến 2 ca khúc mới thôi. Thời gian qua, tôi cho ra mắt khá nhiều ca khúc, đó là thành quả của cả một thời gian dài. Hoặc có thể, các ca sĩ lại lựa chọn thời điểm ra mắt cùng gần nhau nên mọi người nghĩ tôi là nhạc sĩ… viết khỏe. Với tôi, việc sáng tác không bị quyết định bởi cảm hứng. Tuy nhiên, tôi là người chủ động đi tìm cảm hứng. Tôi may mắn còn trẻ nên “hứng” nó tới cũng nhanh hơn chăng? – Anh làm điều gì để các ca khúc không nhạt nhẽo? – Đơn giản là hãy ăn nhiều muối vào; muối iot càng tốt.

_MG_2946

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa.

– Nhạc phim hay nhạc quảng cáo tôi thấy Châu Đăng Khoa đều chơi tuốt. Vậy anh thấy khó nhất mảng sáng tác nào? – Thật ra bạn còn thiếu mảng nhạc catwalk vì tôi vừa mới thực hiện xong phần âm nhạc diễn thời trang cho BST của NTK Thủy Nguyễn Design House trong khuôn khổ của Vietnam international Fashion Week. Đối với tôi, sáng tác mảng nào cũng đều là âm nhạc. Mọi thứ chỉ khó khi bạn không có hứng thú với chúng mà thôi . – Thế còn việc “đá” quá nhiều thể loại từ nhạc xưa, pop ballad, nhạc điện tử… Đâu là phong cách riêng của Châu Đăng Khoa? – Phong cách riêng của tôi chính là sự biến hoá. Tôi còn trẻ nên có quyền thử nghiệm mọi thứ mình muốn. Tại sao lại phải bó buộc mình trong 1 phong cách nhất định nào đó đúng không? – Mới đây anh có sáng tác ca khúc Just love cho Thu Minh và được khán giả yêu thích. Ý tưởng đâu để anh mang chất nhạc đặc biệt như vậy vào ca khúc? – Từ nhỏ tôi đã được ba mẹ cho nghe nhạc quốc tế rất nhiều và thời đó thì nhạc disco rất thịnh hành. Thật ra disco chính là khởi nguồn cho dòng nhạc mà các bạn gọi là EDM ngày nay. Tôi cũng rất có hứng thú với những yếu tố retro; nhạc disco chưa được làm nhiều ở Việt Nam. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi dòng nhạc này không chỉ cho các ca sĩ mà còn cho sản phẩm của riêng mình nữa. – Thế bài hát “Hoa vàng trên cỏ xanh” mà ca sĩ Phan Lê Ái Phương thu âm demo thì sao? Nhiều người lầm tưởng đó là nhạc phim của Victor Vũ… Anh có cảm nghĩ gì khi mọi người lại nhiều nhầm như vậy? – Ca khúc này tôi viết sau khi đọc sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cách đây 2 năm. Tôi nhờ Ái Phương thu âm demo rồi đăng tải lên soundcloud chia sẻ cho bạn bè nghe chơi cho vui nhưng lại được mọi người đón nhận nhiệt tình. Còn chuyện ăn theo hay không đối với tôi không quan trọng bằng việc mọi người yêu thích và cảm thấy hạnh phúc khi ca khúc đó.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa: Vẫn ở nhà thuê, chẳng dư giả gì

Nhạc sĩ trẻ Châu Đăng Khoa tự nhận mình là người quá ngây thơ, bộc trực và sống theo cảm tính. – Anh là nhạc sĩ trẻ nhưng được cộng tác với nhiều ca sĩ nổi tiếng như Thu Minh, Hồ Ngọc Hà… Anh thấy đây là sự may mắn hay là việc cần thiết đối với thị trường âm nhạc Việt Nam cần chuyển giao cho những nhạc sĩ trẻ như anh? – Không biết mọi người như thế nào nhưng tôi thì tin vào duyên số. Nếu có duyên mọi thứ tự nhiên sẽ đến với bạn. Hơn nữa, tôi nghĩ mỗi người có những định hướng khác nhau trong sự nghiệp của mình. Tôi nghĩ, trước tiên phải làm tốt công việc của mình. Chẳng có nghệ sỹ nào từ chối 1 ca khúc hay và phù hợp với họ. – Các ca khúc của anh rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có bao nhiêu % chuyện tình thật trong các ca khúc của anh? – Tôi viết nhạc không chỉ cho mình mà còn cho những người khác. Có thể nói tất cả những ca khúc tôi viết ra đều thật 100% là chuyện tình yêu của một ai đó trên trái đất này. – Nói thẳng là anh là một người thiệt thòi khi đến từ tỉnh lẻ lại không học bài bản về sáng tác. Anh có lợi thế và khó khăn gì về điều này? – Tôi là người quá ngây thơ, bộc trực và sống theo cảm tính. Vì thế, lợi thế hay khó khăn khi sống trong nghề đều từ điều này mà ra. Vì ngây thơ, âm nhạc của tôi là “nghĩ gì nói nấy” và người nghe thấy được sự gần gũi, mộc mạc. Đôi khi sự quê mùa lại chính là sự lợi hại nhất. Khó khăn đối với tôi khi lập nghiệp ở Sài Gòn là rất nhiều không: không thân thích, không có mối quan hệ, không có tiền… Thân cô thế cô làm gì cũng loay hoay một mình.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa: Vẫn ở nhà thuê, chẳng dư giả gì

Thời gian tới, nhạc sĩ trẻ Châu Đăng Khoa sẽ cầm mic đi hát.

– Anh từng chia sẻ về việc các ca sĩ “ki bo”, kiếm nhiều tiền từ ca khúc của anh nhưng lại hành xử chưa đẹp. Trong quá trình hoạt động từ trước đến nay, anh gặp nhiều trường hợp như thế chưa? – “Ở đâu cũng có anh hùng/ Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên” (cười) Hồi xưa đi học thầy giáo của tôi nói 1 câu như thế và tôi thấy rất đúng. Ca sĩ hay nhạc sĩ cũng chỉ là con người nên không thể tránh khỏi tham sân si. Bản thân tôi cũng vậy thôi nhưng ít nhất cũng hãy đối đãi với nhau bằng sự tử tế. – Anh có thấy nhạc sĩ đang được trả thù lao chưa xứng đáng? Bạn thấy có bao nhiêu ca sĩ có nhà lầu, xe hơi, hàng hiệu ? Và được bao nhiêu nhạc sĩ có những điều tương tự vậy? – Hỏi thật, anh có đủ tiền để trang trải cuộc sống từ sáng tác nhạc? – Nghề này không bao giờ bạc bẽo với mình, chỉ có người mới bạc bẽo với mình thôi. Hiện tại tôi đang sống rất ổn từ việc sáng tác nhạc và có thể lo cho em gái ăn học tử tế, phụ giúp gia đình mặc dù vẫn ở nhà thuê và không dư giả gì. – Rất nhiều nhạc sĩ trẻ định hướng vừa sáng tác và hát ca khúc do mình sáng tác. Anh có định hướng theo đuổi con đường ca hát bên cạnh sáng tác? – Mơ ước lớn nhất ngay từ khi còn bé của tôi là được làm ca sĩ và đến bây giờ vẫn vậy. Hiện tôi đã gần như hoàn thành cho single đầu tay hợp tác cùng Karik và nhóm Super Brothers. Chỉ 1 thời gian ngắn nữa các bạn sẽ được thưởng thức sản phẩm âm nhạc này.

Phan Nhật Phi

Theo Zing