Nhạc sĩ 9X của Bài hát Việt làm MV theo phong cách K-Pop

Sáng tác nhiều ca khúc sâu sắc trong Bài hát Việt, nhưng Huyền Sambi lại gắn bó với hình ảnh một ca sĩ theo đuổi phong cách K-Pop. 

Huyền Sambi là cái tên quen thuộc trong chương trình Bài hát Việt với những sáng tác được đánh giá cao về mặt chuyên môn. Năm 2012, ca khúc đầu tay Trôi của cô được giải “Bài hát ấn tượng”, đồng thời giúp cô đoạt giải “Tác giả triển vọng” và giải do Hội đồng Báo chí bình chọn. Các sáng tác sau đó của nữ nhạc sĩ trẻ liên tục nhận được giải thích ở chương trình Bài hát Việt hay Bài hát Yêu thích như: Hồ nước, Nghiêng, Ngày khát…

Khác với chiều sâu nội dung trong các ca khúc tự sáng tác, khi rẽ sang con đường ca hát, Huyền Sambi gây ngạc nhiên khi chọn hình ảnh ca sĩ teen năng động với phong cách K-Pop. Ca khúc Hey Boy do Khắc Hưng – bạn thân lâu năm của cô – sản xuất là minh chứng cho sự thay đổi lớn lao này.

“Tôi muốn chứng minh rằng, tôi có thể sáng tác nhạc rất già dặn nhưng tâm hồn tôi, thứ âm nhạc tôi yêu thích, nghe và hát hằng ngày vẫn như các bạn đồng trang lứa. Tôi gọi đó là sự mâu thuẫn đáng yêu trong tâm hồn mình”, Huyền Sambi nói.

image-1-5458-1428568556.jpg

Huyền Sambi ra single “Hey Boy”.

Hey Boy là ca khúc nằm trong single đầu tay cùng tên của Huyền Sambi. Bài hát nói về tình cảm của một cô gái trẻ, ngày đêm luôn mong nhớ tới một anh chàng. Cô mong một ngày anh ta sẽ hiểu được tình cảm của mình. Phù hợp với nội dung, tiết tấu của bài hát cũng sôi nổi, trẻ trung. Nhà sản xuất Khắc Hưng cho biết, anh sáng tác ca khúc này dựa trên tính cách và con người của Huyền Sambi.

Kèm bản audio trong single là MV Hey Boy được thực hiện bởi một êkíp toàn người trẻ ưa thích sự sáng tạo. Trong MV, Huyền Sambi kết hợp với ST.319 – nhóm nhảy rất nổi tiếng trên cộng đồng mạng với những video cover vũ đạo K-Pop.

Quỳnh Anh

Theo VnExpress