Hoa hậu tự tin hòa mình vào điệu hát xoan cùng người dân Phú Thọ trong một chương trình Tết.
Trong chuyến đi Phú Thọ vừa qua, Nguyễn Thị Loan được tham gia hát xoan cùng người dân An Thái, Việt Trì.
Đình An Thái thờ thần núi và các vị vua Hùng. Ngày chính tiệc của đình vào mùng một tháng Giêng, dân làng mở hội lớn, trong hội có tiến hành nghi lễ hát thờ (tục gọi là hát xoan). Đây là một lễ thức quan trọng và độc đáo không chỉ của làng An Thái mà có ở nhiều làng quê trên vùng đất trung du Phú Thọ.
Trong trang phục áo dài nâu đỏ, đầu chít khăn mỏ quạ, Nguyễn Thị Loan hóa cô đào và hòa mình vào điệu hát xoan.
Top 25 người đẹp Hoa hậu Thế giới 2014 hào hứng khi lần đầu được tham gia học loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo này.
Nguyễn Thị Loan tâm sự: “Khi được trực tiếp học hát, múa, ngâm thơ, hát nói… cùng dân làng, tôi cảm được phần nào ý nghĩa linh thiêng của hát Xoan, nhất là trong khí mùa xuân đang về”.
Ý Ly Ảnh: Linh Lê
Theo VnExpress