Nguyên Khang xúc động khi gặp lại ân nhân

Nam MC bồi hồi khi gặp lại cô giáo cũ – người từng giang tay giúp đỡ anh trong thời sinh viên khốn khổ để anh có cơ hội trưởng thành như ngày hôm nay.

g đợt kỷ niệm Ngày Hội 40 năm giáo dục đào tạo và phát triển tphcm, hai má con gặp nhau nhưng là lần đầu gặp trên sân khấu.

Vừa qua, MC Nguyên Khang (trái) và Hồng Phượng dẫn chương trình giao lưu nhân Ngày hội 40 năm ngành Giáo dục – Đào tạo và phát triển của TP HCM. Dịp này, anh được gặp lại một ân nhân thời sinh viên.

nguyen-khang-1-5660-1427343704.jpg

Cô giáo Ngọc (phải) rất xúc động khi thấy nam MC trưởng thành như ngày hôm nay.  Năm 2002, Nguyên Khang là sinh viên năm đầu của Đại học Bách Khoa TP HCM. Anh cầm bộ hồ sơ xin học bổng gởi đến Hội Khuyến học thành phố. “… Người mà tôi gặp lần ấy là má – người phụ nữ có nụ cười hiền từ, ánh mắt nhân hậu. Chính má hỗ trợ để tôi có cơ hội là một trong những sinh viên đầu tiên được nhận học bổng khuyến tài. Và may mắn với tôi khi người nhận đỡ đầu cho tôi là một ân nhân người Nhật – ông Takeo Tanei từng sinh sống và làm việc tại Việt Nam”.

nguyen-khang-4-2925-1427343708.jpg

Nam MC có buổi giao lưu khá xúc động với thầy cô cũ

nguyen-khang-3-6467-1427343707.jpg

Hơn 2000 sinh viên nhận học bổng khuyến học đều gọi cô giáo Ngọc với cái tên thân thương – má Ngọc.

nguyen-khang-5-4989-1427343712.jpg

Cô Thảo (thứ hai phải qua) là người 24 năm mở lớp dạy học tình thương miễn phí, nấu ăn miễn phí cho trẻ em. Vì vậy, dù không trong ngành giáo dục, cô được mời xuất hiện trong dịp tôn vinh này.

nguyen-khang-2-2184-1427343706.jpg

Nguyên Khang (trái) hạnh phúc khi làm cầu nối để chuyển tải những câu chuyện xúc động về người thầy, cô đến với khán giả.

Ảnh: Nhân Võ

Theo VnExpress