Người dìu dắt buồn vì Sơn Tùng M-TP kiêu ngạo và quên bạn bè cũ

Chia sẻ của rapper đình đám trong giới Underground – Jan Saker LadyKillah đang thu hút sự chú ý của nhiều người khi có nhắc tới Sơn Tùng M-TP.

Sơn Tùng M-TP là hiện tượng âm nhạc đang được rất nhiều khán giả trẻ Việt Nam yêu mến. Đáng chú ý là không chỉ fan “ruột” mà ngay cả người yêu nhạc nói chung cũng phải để mắt tới giọng ca 20 tuổi này vì những ca khúc gây bão và phần nữa là vì những scandal xoay quanh Tùng. Từ một tài năng âm nhạc còn rất trẻ, Sơn Tùng vụt sáng trên bầu trời Vpop. Tuy vậy, để có được thành công ngày hôm nay, Sơn Tùng có lẽ phải nhờ tới sự giúp đỡ không nhỏ của Jan Saker LadyKillah – người có vai trò như người thầy, người anh dẫn dắt Sơn Tùng M-TP trong những ngày đầu nam ca sĩ đi hát. Là một rapper quê gốc Thái Bình, Jan Saker LadyKillah tên thật là Nguyễn Thanh Khiết. Với cương vị là trưởng nhóm, trong những năm 2008 – 2009, Jan Saker LadyKillah đã đưa nhóm nhạc X4 của mình trở thành một nhóm nhạc hip-hop được đông đảo giới trẻ Việt Nam yêu mến. Sau quá trình làm việc tại một số công ty giải trí trong nước, hiện anh đang là quản lý của LadyKillah Group gồm các rapper, ca sĩ nổi tiếng như Lil’Knight, Justatee, Emily, Mr.T, Yanbi, Mr.A, Bueno, TmT, Big Daddy…

Thầy giáo đầu tiên tố Sơn Tùng MTP ngạo mạn quên bạn bè cũ

Jan Saker LadyKillah

Với tư cách là đàn anh dẫn dắt Sơn Tùng M-TP trong những ngày đầu nam ca sĩ đi hát, mới đây, Jan Saker LadyKillah đã lên tiếng để chia sẻ về đàn em từng hợp tác năm nào. Trong chia sẻ của Jan Saker LadyKillah, anh cho biết bản thân từng nỗ lực để giúp Sơn Tùng được mọi người biết tới. Chia sẻ của Jan Saker LadyKillah phần nào giúp fan hiểu hơn về Sơn Tùng M-TP, đáng chú ý hơn, đàn anh trong nghề thẳng thắn chê trách Sơn Tùng dần trở nên tự tin thái quá sau khi đã trở thành người nổi tiếng. Dưới đây là đoạn chia sẻ của Jan Saker LadyKillah: “Vài lời muốn gửi đến M-TP! Khoảng đầu năm 2010, khi anh về Thái Bình nghỉ ngơi một thời gian. Anh đã gặp chú! Một thằng nhóc học cấp 3 thích ca hát tập tành sáng tác. Anh đã nhìn thấy ở chú là một thằng nhóc thực sự có tố chất. Anh bảo mấy đứa em anh gọi chú sang nhà gặp anh ngỏ ý muốn dạy bảo và lăng xê chú! Những ngày sau đó anh dạy chú cách hát, đọc rap, mix nhạc, cách sáng tác và tin tưởng rằng chú sẽ trở thành một học trò thành công nhất của anh! Anh đặt tên cho chú là M-TP thực chất cũng không phải là cái ý nghĩa như chú trả lời phỏng vấn với báo chí. Anh cũng vui vì chú còn giữ cái tên đó đi cùng tới bây giờ. Anh cặm cụi đi tìm người chụp ảnh, mượn studio, đưa chú lên Hà Nội biểu diễn trong các chương trình anh làm, cố gắng thuyết phục mọi người trong Team LadyKillah lúc đó anh đang quản lý giúp đỡ chú, khi mọi người có vẻ nghi ngờ về khả năng của chú anh lại một mình tận dụng các mối quan hệ cá nhân sẵn có để đưa bài hát của chú vào Top Hit và viết bài báo đầu tiên về chú. Chú dần nổi tiếng! Và có lẽ bước ngoặt của cuộc đời chú cũng bắt đầu với từ đây. Gia đình chú đồng ý cho chú ký một hợp đồng nhỏ với anh, anh đề nghị là 5 năm nhưng sau đó thoả thuận dừng lại mức 1 năm (quyết định của gia đình chú là đúng vì anh thật nhỏ bé và có lẽ cũng chẳng thể giúp được chú nhiều hơn bằng những cái anh đã giúp). Anh đã có ý định gửi chú vào cho các đàn anh của anh trong Sài Gòn cụ thể là anh Phúc Bồ để có thể phát triển chú được tốt hơn tuy biết lúc đó bọn anh vẫn còn đang rất yếu. Nhưng khi về Thái Bình và gặp chú anh lại thấy ở chú dần có một sự thay đổi quá nhanh trong tính cách từ lúc chú được nhiều người biết đến! Tự tin và kiêu ngạo thái quá nhiều khi cũng không tốt cho một cậu nhóc mới lớn! Anh xét thấy có lẽ chú cần học để thành người trước khi thành một ca sĩ nổi tiếng.

Thầy giáo đầu tiên tố Sơn Tùng MTP ngạo mạn quên bạn bè cũ

Sơn Tùng M-TP

Anh từ bỏ dự án với chú tuy thực sự nhìn thấy ở chú có tố chất của một ngôi sao. Không làm việc chung nữa nhưng anh luôn khẳng định chú là một người tài năng với bạn bè trong giới underground của mình. Bằng cách nào đó thì chú đã đến với NS Huy Tuấn rồi sau đó anh thấy chú xuất hiện trên Vietnam Idol, BHYT,… Chú nổi tiếng rất nhanh và thực sự thành công khi các bài hát của chú liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng âm nhạc. Chú đã trở thành một ngôi sao! Anh cũng rất vui khi trong một bài phỏng vấn nào đó trên truyền hình chú có nhắc đến anh như một người đầu tiên dạy bảo và giúp đỡ chú. Nhưng bên cạnh đó anh cũng rất buồn vì kể từ khi chú thành công, chú chưa một lần gọi điện hỏi thăm anh, rủ anh đi cafe hay gặp nhau tám chuyện,… Anh dõi theo từng bước phát triển của chú, và đúng như anh dự đoán, điều thiếu sót của chú đang hại chính chú! Những vụ lùm xùm đang diễn ra sẽ là bài học đắt giá đối với chú. Chú thực sự có tố chất và tài năng nhưng nhiêu đó là chưa đủ! Chú cần phải định hình và sửa đổi lại tất cả mới thực sự thành công ở mọi mặt. Tài và Đức luôn đi cùng với nhau. Chú sẽ trưởng thành hơn khi trải qua những bài học như thế này… Phải biết trước biết sau biết nhìn nhận mọi vấn đề trước khi quyết định làm một điều gì đó”.

Theo L.P/Đất Việt