Ngọc Trinh mong tình yêu giản dị bình yên qua ngày

Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày….”.

Ngọc Trinh: “Hai người ở bên nhau, việc nên làm nhất chính là bầu bạn. Em làm việc của em, anh làm việc của anh, buổi tối vài ba tiếng đồng hồ ai làm việc người nấy. Thế nhưng bạn biết rằng trong không gian này, có một người đang ngồi ở nơi đó, trong lòng sẽ cảm thấy rất đỗi bình yên. Tâm tình thanh thản, không lo nghĩ tương lai mà cũng chẳng hoài niệm quá khứ. Càng đơn giản chỉ là ở bên nhau, tình cảm sẽ càng dài lâu. Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày….”

Ngọc Trinh có mặt trong lễ rửa tội của một người cháu. Diễm Trang: “Cuộc sống luôn đầy ắp những bất ngờ nên đừng bao giờ xem thường người khác.”

Đông Nhi: “siêu nhân Nunu đến đây”
Hiếu Hiền: “Đã 5 năm trôi qua thật mau, cả anh và em đều nếm đủ ngọt bùi chát đắng trong cuộc sống, ngẫm nghĩ thấy cũng mắc cười vì vẫn còn có nhiều người đến giờ này vẫn còn nghĩ là em đến với anh vì anh giàu và có tên trong giới Nghệ Thuật ( anh chỉ dám dùng từ có tên thôi nha vì anh chưa bao giờ cho là mình nổi tiếng, còn nhà anh thì đủ ăn đủ mặc là vui rồi ),
họ đâu có biết là khi em mới quen anh thì cái tên Hiếu Hiền lúc đó chỉ là con số 0, rồi thì sau 5 năm vợ chồng mình đã có với nhau 2 đứa con nếp có tẻ có, một Panda Phạm Lê Hiếu Nhân và một Miranda Phạm Lê Kim Hậu.
Có được hai Bảo Vật trong cuộc đời đã làm cho mình chính chắn hơn biết nhìn xa hơn và biết sử dụng đúng cách chữ Nhẫn. Ba sẽ làm tất cả mọi thứ để mang đến cho các con cái mà người đời thường nhắc đến có hai chữ Hạnh Phúc nha hai con yêu quí của ba. Anh cảm ơn em Thùy Liên bà xã của anh đã cho anh một cảm giác yên tâm về việc chăm con, cảm ơn tình yêu của em đã dành cho cha con anh rất nồng nàn! Anh yêu ba mẹ con em nhiều lắm!”
Hương Giang idol: “Đôi chân nhỏ bé gầy gò, mà phải một mình đứng vững trước bao nhiêu sóng gió phong ba…”
Khánh Thi: “Đi Hải Phòng chấm thi , mà va li toàn đồ con nít vì các mẹ bỉm sữa nhờ. Ai cũng hỏi bí quyết kubi ….Vui lắm , tung tăng xứ sở hoa phượng đỏ rồi. Anh Kubi tiễn mẹ kìa.”
Lan Khuê: “Người mà bạn mong muốn dành chiến thắng tại cuộc thi Miss World 2015? ” I think and hope miss Vietnam or Brazil”. Ôi cám ơn các cô gái, thật ngọt ngào. Tương lai là điều không ai biết trước được. Tôi chỉ biết ngày hôm nay tôi nhận được rất nhiều lời chúc và tình cảm từ các cô gái của tôi. Chỉ cần như thế thôi là quá đẹp cho chuyến hành trình của tôi rồi.”
Lã Thanh Huyền: “Sài gòn nồng nhiệt, các bạn mình ở Sài gòn đều nồng ấm, nhiệt thành. Yêu con người và thành phố này.”
Lý Hải: “Sunny về thăm bà nội yêu dấu “
Lý Nhã Kỳ: “Hôm nay ngồi xếp lịch công việc, xếp xong nhìn lại lịch làm việc dày đặc từ bây giờ đến 17/1/2016”
MC Kỳ Duyên: “Sáng sớm phái đoàn đã có mặt ở phi trường bay từ Sydney qua Melbourne. Nhìn màu valise thôi quý vị cũng có thể đoán được “trong cuộc tình này” ai thật sự là “man”. Em thì toàn bộ nâu còn người ấy thì giỏ đỏ giỏ hồng… “

Mỹ Tâm: “Ngủ dậy mới sực nhớ ra là mình sắp về rồi ta?”

Ngô Phương Lan hạnh phúc bên chồng
Con trai Jennifer Phạm – Bảo Nam
Phạm Hương: “Morning Las Vegas..with my girls..! – Chào buổi sáng Las Vegas với các bạn của tôi”
Gia đình Phan Hiển hội ngộ ngày cuối tuần
Phan Như Thảo: “Em đi quay 2-3g sáng mới về là anh thức chờ tới em về thì thôi kiểu này chắc mai mốt em ở nhà với anh luôn quá à Honey Cực khổ em không có sợ, em sợ anh cực theo em thôi à. Có vợ là diễn viên lần này thôi nhen anh “
Quỳnh Thư: “Có 2 thứ anh không nên đánh mất…đó là em và tình yêu của em!”
Tuấn Hưng: “Một khi Em đã xuất hiện là nổ face của Bố luôn. Nhớ em lắm. Sắp được gặp Em rồi.”
Tự Long: “Mùa đông không lạnh nhé cả nhà “
Tú Vi: “Sáng nay trời mát mát làm tâm hồn thoải mái quá…Giáng Sinh thật gần…”
Thanh Hằng: “Luôn cười toe toét không có nghĩa em vô tâm”
Con gái siêu dễ thương nhà Thuý Hằng
Thuý Hạnh: “Có con gái thật tuyệt “
Mẹ con Thuý Vinh
Trang Trần: “Hôm nay cháu mặc áo chim bồ câu đó nha!”
Trương Ngọc Ánh – Kim Lý
Vân Trang: “Ngày thứ 4 cũng hết với ekip.Thương mọi người vì chiều em nên giãi nắng dầm sương. Vui thì bao la mà rầu cũng bủa vây ha…Tổng thiệt hại đêm đầu tiên lên đến mí chục củ vì trộm viếng xe. Thiệt hại ngày thứ 3 là 1 chuyến du lịch trượt cỏ Hồng thung lũng của Ford Transit làm phí cả thời khắc nắng đẹp nhất ngày. Ngày thứ 4 bắt đầu bằng chuyến hành trình thâu đêm từ Đà Lạt về Vĩnh Hy, gật gà chờ bình minh lúc 4h khi trăng sao còn đủ trên đỉnh đầu.
NHƯNG…..Quá xá nhiều hình lung linh từ nhiếp ảnh gia tài năng xuất chúng mà chúng em đã quên hết mệt nhọc. Và vô số hình lóng lánh từ 2 nhiếp ảnh phụ gia mà chúng em trở nên thật sung sức (mệt mà còn làm dáng diễn sâu thêm để có thêm hình)”

Xuân Lan: “Không biết từ khi nào, một ngày ngủ được 5 tiếng. Sáng bật dậy là đập đầu vào khối gạch công việc cao như núi. Dự kến đến hết 28/12 em mới được ngủ bù. Lũ tràn bờ đê, em phải bơi theo dòng nước dâng cao!! Lũ công việc kéo về!!”

Hạ Trắng

Theo Vietnamnet