“Ngọc trai đen” của Hoa hậu VN: “Tôi tự tin tới 99%!”

H’ăng Niê tin rằng làn da sô cô la chính là ưu điểm nổi trội của bản thân.

Sinh ra ở đại ngàn Tây Nguyên, H’ăng Niê có vẻ đẹp lạ đặc trưng khó trộn lẫn: Làn da bánh mật, cơ thể săn chắc. Có người chẳng hề thấy ở cô bất cứ một nét đẹp nào, nhưng cũng có người vừa nhìn đã bị hút hồn bởi nhan sắc của “cơn gió lạ” thổi về từ núi rừng.

 - 1

H’ăng Niê – “viên ngọc trai đen” của HHVN2014.

Cô gái trẻ đã có những chia sẻ về chặng đường dài đến với Hoa hậu Việt Nam 2014:

Tuổi thơ nhọc nhằn giữa cao nguyên nắng gió

– Nghe nói H’ăng Niê có một tuổi thơ vất vả, bạn có thể kể lại đôi chút?

Đúng vậy, ba tôi mất khá sớm (nói đến đây H’ăng Niê bật khóc, phải một lúc sau cô mới có thể trấn tĩnh để tiếp tục). Gia đình tôi lại đông con, tôi có tới 6 anh, chị, em tất cả. Mẹ tôi một tay nuôi nấng các con. Chỉ có một mình tôi và anh trai tôi được đi học.

– Khó khăn như vậy mà H’ăng Niê vẫn giành được học bổng của Pháp?

Năm cấp 3, tôi thi đỗ vào trường nội trú. Chỉ có học sinh xuất sắc mới được học tại trường đó. Khi học tập tại trường này, những ai có hoàn cảnh khó khăn mà vẫn học tốt sẽ được trao học bổng của Pháp. Tôi được tới Đà Lạt để người ta trao học bổng.

– Trong gia đình, ai thường khen bạn đẹp, khuyến khích bạn đi thi nhan sắc?

Mẹ tôi là người động viên tôi nhiều nhất. Sau này còn có cả bạn bè, thày cô.

– Vậy đó là lý do duy nhất đưa “bông hoa rừng Ê đê” đến với đấu trường sắc đẹp này?

Tôi cũng muốn giao lưu, trau dồi kiến thức cho bản thân. Ngoài ra, tôi mong giới thiệu được nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Tây Nguyên đến với bạn bè Việt Nam cũng như quốc tế.

– H’ăng Niê từng có thành tích tốt tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Sau đó bạn lại về quê, và rồi lại quay lại. Vì sao bạn có những quyết định bất ngờ như vậy?

Sau cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, tôi quay về quê hương để học tiếp. Sau đó, tôi có định tham gia thi Hoa hậu Việt Nam từ năm 2012 nhưng lại vướng vì đang góp sức vào chương trình Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh. Hơn nữa, lúc đó tôi học năm thứ 3 đại học nên muốn đầu tư nhiều hơn vào việc học.

Giờ đây, tôi đã hoàn thành chương trình học, tích lũy được nhiều kiến thức hơn để có thể quay lại với cuộc thi lớn.

– Cho đến nay, H’ăng Niê đã mang những nét Tây Nguyên nào đến với Hoa hậu Việt Nam 2014?

Một ví dụ điển hình là trang phục thường ngày cũng như trang phục khi tham gia vào các phần thi của tôi đều phảng phất nét Tây Nguyên, nhiều bộ làm từ chất liệu thổ cẩm.

 - 2

Người đẹp Ê đê có chỉ số hình thể khá lý tưởng. Cô cao 1m71, số đo 3 vòng: 84 – 59 – 90.

– Bài múa mang âm hưởng Tây Nguyên mà bạn mang đến phần thi Tài năng cũng rất ấn tượng. Ban giám khảo đánh giá thế nào về phần thi này?

Tôi đọc trên báo và được biết biên đạo múa Trần Ly Ly đánh giá khá cao tiết mục của mình.

– Cô gái chất phác của núi rừng không sợ những tin đồn thất thiệt có thể có khi tham gia cuộc thi, và ảnh hưởng tới kết quả của mình?

Tôi tin vào sự công tâm của Ban giám khảo, tin vào sự trong sạch của bản thân. Tôi luôn cố gắng thể hiện bản thân tốt nhất có thể.

“Tôi tự tin 99%!”

– “Khuôn mặt đẹp, làn da trắng, cao trên 1m73” là tiêu chuẩn mà nhiều người mặc định về hoa hậu Việt Nam. Bạn lại có làn da nâu, các nét mặt không giống với chuẩn này, liệu điều này có ảnh hưởng tới sự tự tin của bạn?

Tôi biết da mình không sáng nhưng là làn da nâu sô cô la, nét mặt tôi cũng không đẹp, nhưng tôi vẫn tự tin về những gì mang đến. Tôi tự tin tới 99%!

 - 3

H’ăng Niê thường chụp cùng Trang Trần Diễm Quỳnh, một trong những thí sinh có làn da trắng nhất.

– Vậy bạn tự đánh giá mình sẽ lọt sâu tới đâu trong cuộc thi này?

Tôi không dám nói chắc, nhưng ai đi thi cũng mong mình đạt được một danh hiệu nào đó. Hy vọng lớn nhất của tôi là có thể giành một giải thưởng, từ đó có cơ hội kêu gọi các nhà hảo tâm, quay về quê hương để giúp đỡ các mảnh đời khó khăn, kém may mắn.

– Nếu giành được giải cao, theo bạn đâu là ưu điểm lớn nhất giúp bạn đạt được thành tích này?

Ưu điểm lớn nhất của tôi là làn da sô cô la, vẻ đẹp độc, lạ. Tôi còn là một đại diện của Tây Nguyên, của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

– Kỷ niệm đẹp nhất của H’ăng Niê trong suốt quá trình tham gia vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 là gì?

Tôi thấy vui nhất là khi các bạn hỏi tôi các từ trong tiếng dân tộc Ê đê như: “Ăn cơm”, “ngủ nghỉ” nói như thế nào.

– Cám ơn H’ăng Niê về buổi trò chuyện và chúc bạn may mắn trong cuộc thi!

 - 4

 - 5

“Bông hoa núi rừng”

 - 6

H’ăng Niê trong phần thi Người đẹp Biển…

 - 7

… và khi trả lời phỏng vấn chiều 4/12.

Hạ Vũ
Theo Khampha.vn