Ngọc Huyền thăm nhà thờ tổ của Hoài Linh

Nữ nghệ sĩ được danh hài đón tiếp khi đến thăm nhà thờ tổ nghề sân khấu tại quận 9, TP HCM ngày 4/3.

Ngọc Huyền vừa từ Mỹ trở về nước để tập luyện cho thí sinh đội mình tại chương trình Đường đến danh ca vọng cổ

Ngọc Huyền (trái) vừa từ Mỹ trở về nước để tập luyện cho thí sinh của chương trình “Đường đến danh ca vọng cổ”. Chị đến dâng hương tại nhà thờ tổ nghiệp của Hoài Linh (phải) ở phường Long Phước, quận 9, TP HCM.

Danh hài dù bận ghi hình vẫn

Danh hài dù bận việc vẫn thu xếp thời gian đón tiếp đàn em. Ngọc Huyền cho biết chị và Hoài Linh thân thiết khi còn hoạt động trong nước. Sang Mỹ, cả hai tiếp tục gắn bó trong các chương trình ở hải ngoại. Ngọc Huyền hâm mộ tài năng của đàn anh và luôn coi Hoài Linh là tấm gương mẫu mực khi làm nghề.

Giọng ca Phận tơ tằm chụp hình lưu niệm với lưu đồng đặt trước gian nhà thờ chính.

Giọng ca “Phận tơ tằm” chụp hình lưu niệm với lư đồng đặt trước gian nhà thờ chính.

Ngọc Huyền chia sẻ chị ngỡ ngàng trước quy mô hoành tráng và không khí linh thiêng của nhà thờ tổ. Nữ nghệ sĩ càng tỏ lòng khâm phục tấm lòng của anh Bốn (tên thân mật của Hoài Linh) cho tổ nghiệp và đồng nghiệp.

Lần đầu đến nhà thờ tổ, Ngọc Huyền chia sẻ chị ngỡ ngàng trước quy mô và không khí linh thiêng nơi đây.

Ngọc Huyền chụp lưu niệm cùng chiếc trống được đặt bên trái nhà thờ.

“Tôi càng khâm phục tấm lòng của anh Bốn (tên thân mật của Hoài Linh) dành cho tổ nghiệp và đồng nghiệp”, Ngọc Huyền chia sẻ.

Ngọc Huyền cho biết Hoài Linh cũng là người luôn quan tâm sát sao đến con đường ca hát của cô từ khi còn

Ngọc Huyền cùng đàn anh sắp xếp mâm quả phật thủ. Khi dâng hương, nữ nghệ sĩ cảm ơn tổ nghiệp đã che chở cho chị suốt 30 năm làm nghề.

Chị thăm công trình ao cá

Hai nghệ sĩ cho cá ăn ở ao cá trước gian nhà thờ.

* Video: Ngọc Huyền khoe giọng trong “Đường đến danh ca vọng cổ”

Mai Nhật

Theo VnExpress