Ngọc Huyền bật khóc nức nở trên ghế nóng vì thương thí sinh

Khâm phục đam mê cải lương và quyết tâm của hai học trò có hoàn cảnh khó khăn, nữ nghệ sĩ không kìm được cảm xúc và nước mắt khi nhận xét.

Sau khi chọn về mỗi đội 12 thí sinh ưng ý, 3 huấn luyện viên (HLV) chương trình Đường đến danh ca vọng cổ tiếp tục đau đầu khi phải chia các học trò theo từng cặp để thi đấu trong vòng Song ca tranh tài. Sau vòng này, 6 thí sinh có phần thể hiện tốt nhất sẽ được vào vòng trong. Vì vậy, sẽ có khả năng cả hai thí sinh cùng được chọn hoặc cùng bị loại.

Tập đầu tiên của vòng Song ca tranh đấu phát sóng tối 24/12 mang đến 6 phần đối đầu, trong đó để lại ấn tượng cũng như lấy nhiều nước mắt của người xem nhiều nhất chính là phần thi của hai thí sinh Văn Út và Minh Dương của đội Ngọc Huyền.

Thí sinh Văn Út (phải) và Minh Dương mang đến tiết mục nhiều tiếng cười và cả nước mắt.

Cả hai thí sinh đều có hoàn cảnh khó khăn, nếu như anh Văn Út làm công việc bán bún riêu ở Cần Thơ thì Minh Dương là người bán kẹo kéo đường phố. Để giúp học trò giãi bày tâm sự của những người lao động vất vả luôn đau đáu đam mê dành cho bộ môn cải lương, HLV Ngọc Huyền viết riêng cho họ tiết mục Số phận mãi mãi số phận. Nội dung bài vọng cổ đúng với số phận của hai thí sinh nên họ thể hiện rất nhập tâm.

Sau khi học trò hoàn thành phần thi xuất sắc, HLV Ngọc Huyền không kìm được nước mắt. Cô chia sẻ sự cảm động trước tinh thần vượt qua hoàn cảnh khó khăn và niềm đam mê cháy bỏng của cả Văn Út và Minh Dương. Tuy nhiên, vì thời gian đồng hành quá ngắn ngủi khiến nữ HLV không thể lột tả được hết tài năng của cả hai.

Ngoc Huyen bat khoc nuc no tren ghe nong vi thuong thi sinh hinh anh 2
HLV Ngọc Huyền bật khóc khi bày tỏ sự cảm kích trước đam mê của hai thành viên trong đội của mình.

Nói về Minh Dương, Ngọc Huyền kể học trò này chưa từng học thầy đờn nào nhưng khi hát lại không rớt nhịp và rất ngọt ngào. Điều này khiến cô cảm thấy thán phục. Còn anh Văn Út dù chỉ tham gia các chương trình quần chúng nhưng hát và diễn rất đẹp, tự làm chủ sân khấu.

Qua hình ảnh của hai học trò, nữ HLV khẳng định không phải chỉ những nghệ sĩ chuyên nghiệp mới có thể đứng trên sân khấu, mà những người đam mê nghệ thuật cũng có khả năng tự khẳng định mình.

Sau khi nghe những lời nhận xét của HLV Ngọc Huyền, Văn Út và Minh Dương cũng bật khóc nức nở. Thí sinh bán bún riêu cho biết màn trình diễn khiến anh nhớ lại quãng thời gian cực khổ trước đây, còn Minh Dương nghẹn ngào bày tỏ lòng cảm kích với tâm huyết mà HLV Ngọc Huyền. Anh còn tiết lộ đã khóc khi lần đầu tiên nhận được ca khúc mà nữ HLV dành tặng bởi từng câu chữ rất đúng với hoàn cảnh riêng.

Ngoc Huyen bat khoc nuc no tren ghe nong vi thuong thi sinh hinh anh 3
Hai giọng ca cũng không thể giữ được bình tĩnh khi tâm sự về tình cảm của mình cho cải lương.

Không quá bất ngờ khi tiết mục này cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ hai HLV còn lại. Kim Tử Long khen thí sinh hát duyên dáng và đánh giá tiết mục này đạt điểm 10, anh nhận thấy cả hai thí sinh đều có tố chất riêng. HLV Thoại Mỹ đánh giá cả hai thí sinh đều ngang tài ngang sức, nếu Văn Út rất duyên dáng, tự tin thì Minh Dương sở hữu giọng ca vô cùng mượt mà.

Ngoài ra, trong tập này đội của HLV Ngọc Huyền cũng có phần thi của hai thí sinh Thùy Trang – Công Thành trong tiết mục Về quê ngoại. Đội Thoại Mỹ có các cặp đôi Bùi Trung Đẳng –Thu Vân (trích đoạn Lỡ bước sang ngang), Lâm Thanh Cung, Minh Chí – Đinh Sơn Tùng (vở Tìm lại cuộc đời). Đội Kim Tử Long cũng mang đến 2 tiết mục của Hồ Cát Trắng – Trần Thị Ni (vở Giọt máu chung tình), Văn Thật – Ngọc Quyền (vở Cho vừa lòng nhau).

Tập tiếp theo của vòng Song ca tranh tài tiếp tục lên sóng vào lúc 21h thứ bảy (31/12) trên kênh HTVC Thuần Việt.

Phương Giang

Theo Zing