Mối tình 7 năm đầy sóng gió của quán quân Cười xuyên Việt và vợ 9X

Lê Dương Bảo Lâm kể thời đi học, cuộc sống của anh nghèo tận đáy xã hội nhưng vợ vẫn ở bên động viên, gửi tiền cho anh ăn học. Sau này, cô bỏ việc để lên Sài Gòn chăm sóc anh.

Sau lễ cưới, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ anh vẫn còn nguyên cảm giác lâng lâng, hạnh phúc. Anh thừa nhận hôn lễ của mình không sang trọng, hoành tráng nhưng ấm cúng và rộn vang tiếng cười.

Vừa dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa sau hôn lễ, anh chia sẻ về mối tình 7 năm với bà xã 9X xinh đẹp.

– Mối tình của anh với bà xã bắt đầu thế nào?

– Trong thời gian học trường sân khấu, về nhà chơi vào dịp cuối tuần, tôi găp Quỳnh Anh. Ngày 14/2, tôi ra chợ mua hoa, nhìn cô bán hoa xinh xắn nên có ý định tấn công. Ban đầu tôi ấn tượng với em của vợ hơn nhưng phát hiện ra cô em có người yêu thì chuyển sang “cua” cô chị. Đúng là kiểu tình em mà duyên chị.

Tôi yêu vợ vì cô ấy nhỏ nhắn, xinh xắn, sống lễ phép ngoan ngoãn. Khi tôi đi làm nhiều, cô ấy ở bên chăm sóc chu đáo. Tôi đi quay 5h sáng thì Quỳnh Anh dậy từ 2h nấu đồ ăn, chở tôi đi. Tôi đi tấu hài, chạy show giữa các điểm ở tỉnh khá xa, nhóm của tôi không ai biết lái xe nên cô ấy làm tài xế. Đối với tôi, đây là người con gái hiếm có, khó tìm.

Bảo Lâm và bà xã rạng ngời trong lễ cưới. Ảnh: Quang Trần.

– Trước đây, cuộc sống của anh nhiều khó khăn, cô ấy có từng phân vân vì điều đó?

– Thời đi học, cuộc sống của tôi cùng cực như ở tận đáy của xã hội nhưng cô ấy vẫn thương tôi. Ngày đó, vợ mở tiệm cắt tóc, làm nail. Còn tôi phải đi múa lửa kiếm tiền học và sinh hoạt phí ở Sài Gòn.

Cô ấy biết tôi khó khăn nên khi trời mưa, ế show thì gửi tiền cho tôi. Mỗi khi đi ăn uống chung, cô ấy đều giành trả tiền. Nhiều lúc tôi ngại lắm nhưng càng nghĩ, càng thương cô ấy hơn.

Ở dưới quê, tôi chỉ được nhận xét là đẹp trai, cao to chứ thật sự không có thứ gì trên đời. Khiếu hài hước cũng chưa bộc lộ mà gặp ai cũng im im, lầm lì. Lúc đi thi Cười xuyên Việt, mẹ tôi khóc quá trời vì nghĩ ở nhà lầm lì, trên sân khấu khác hẳn không biết có phải tôi bị ai nhập không.

– Thế giới nghệ thuật vốn phức tạp, làm sao để anh giữ được tình yêu trong suốt 7 năm?

– Khi cuộc sống ổn định, tôi không cho cô ấy làm tiệm tóc nữa vì sợ hóa chất nhiều ảnh hưởng đến cơ thể. Cô ấy theo tôi lên Sài Gòn cách đây 2 năm. Mọi việc của tôi từ quần áo, cơm nước, lái xe một tay vợ lo. Tôi tập tạ, ăn cơm đoàn không được, thức ăn kiêng dầu mỡ, gia vị nên cô ấy phải nấu cơm riêng.

Ngày xưa, mẹ lên Sài Gòn chăm sóc tôi nhưng khi chứng kiến tôi chơi game show cực quá, bà ủ rũ. Nhìn mẹ buồn, tôi không còn tâm trí để diễn nữa. Sau đó, cô ấy nghỉ tiệm tóc, lên đây đảm nhận nhiệm vụ thay mẹ.

Chứng kiến sự hy sinh và hết mình của vợ dành cho mình, tôi càng trân trọng hơn. Đáng lẽ tôi chưa muốn cưới đâu nhưng nghĩ người ta yêu mình từ khi mười mấy tuổi, đến bây giờ 7 năm rồi nên không thể để lâu hơn.

Moi tinh 7 nam day song gio cua quan quan Cuoi xuyen Viet va vo 9X hinh anh 2
Cả hai tổ chức đám cưới sau 7 năm yêu. Ảnh: Quang Trần.

– Các cặp đôi yêu lâu thường có cảm giác nhàm chán, mâu thuẫn, rồi chia tay, còn anh thì sao?

– Chúng tôi cũng nhiều lần chia tay đấy chứ. Mâu thuẫn xuất phát từ việc cô ấy ghen khi tôi có fan. Cách đây 3 tháng, cô ấy và tôi giận nhau lớn. Tôi cố tránh vợ bằng cách không nói chuyện, chặn Zalo, Facebook, điện thoại. Không còn cách nào liên lạc, cô ấy gọi điện nói chuyện mẹ tôi. Mẹ nói rằng: “Theo kinh nghiệm của mẹ thì không có cô gái nào được như cô gái này đâu”.

Sau một tháng chia tay, chúng tôi quay lại, hiểu tình cảm dành cho đối phương thế nào. Thời gian đó tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn là không ai nấu cơm, ủi đồ, phải tự làm mọi thứ. Tự làm mọi việc mới biết vợ mình cực thế nào. Tôi tự nhủ: “Ngày xưa mình sung sướng vậy mà không biết trân trọng”.

Tôi nói với bà xã: “Em hy sinh cho anh nhiều mà sao có việc nhỏ này mà không hiểu cho anh”. Từ đó cô ấy không đụng tới điện thoại, Facebook của tôi nữa.

– Trong khi anh tổ chức đám cưới, có nhiều người bàn tán về giới tính của chú rể. Anh giải thích thế nào?

– Tôi đang sống cuộc đời của mình mà, việc gì phải che đậy giới tính bằng một đám cưới. Nếu tôi thuộc giới tính thứ ba thì vợ ở bên tôi 7 năm, chả lẽ không hiểu và chấp nhận như thế. Khi đọc comment của một số khán giả, tôi buồn lắm.

Có đồng nghiệp mà tôi rất kính trọng cũng mỉa mai khiến tôi bị sốc. Tôi sợ showbiz như vậy, sợ cả cuộc sống ở thành phố. Nghĩ lại, đã sống trong giới showbiz thì phải chấp nhận, miễn sao vợ chồng tôi sống hạnh phúc là được.

Bích Hằng

Theo Zing