Miu Lê bị chê hát kém trong liveshow đầu đời

Vừa hát, cô vừa nhảy và di chuyển khắp sân khấu để khuấy động không khí nên để lộ ra một vài khuyết điểm.

Liveshow Tôi tỏa sáng số thứ 9 với nhân vật chính là hai ca sĩ trẻ Ngô Kiến Huy và Miu Lê diễn ra vào tối 15/11 tại sân khấu Queen Hall (TP.HCM) đã thu hút gần 3.000 khán giả. Để chứng tỏ thực lực cũng như sức hấp dẫn của riêng mình, cả hai đều dành nhiều công sức, tâm huyết để đầu tư cho các tiết mục của mình từ phần nghe đến phần nhìn, kết hợp là những màn vũ đạo, dàn dựng sân khấu mới lạ. Nhưng riêng với Miu Lê, cô đã nhận không ít ý kiến cho rằng khả năng hát live chưa thật sự tốt, nhất là trong bản mashup chuỗi các ca khúc Em vẫn hy vọng – Lặng thầm yêu – As long as you love me – I Lay My Love On You – Price Tag – One More Night – Hai thế giới.

Miu Lê hát không
Miu Lê bị hụt hơi và hát chênh trong liên khúc mashup nhiều bản hit nổi tiếng.

Chọn phong cách acoustic để thể hiện, Miu Lê không giấu tham vọng khoe được giọng hát của mình một cách chân thực và đa phong cách. Tuy nhiên, có lẽ vì quá tham lam thể hiện nhiều ca khúc cùng một lúc, trong nửa phần cuối, nữ ca sĩ trẻ đã không giữ được sự ổn định. Có vài lúc, Miu Lê đã hụt hơi, hát chênh phô vì vừa hát, cô còn chủ động nhảy và di chuyển khắp sân khấu để khuấy động không khí. Trước đó trong tiết mục Giấc mơ thần tiên, Miu Lê cũng để lỡ nhịp một đoạn bài hát trên sân khấu. Tiết mục được đánh giá cao nhất của Miu Lê trong liveshow tối qua là màn song ca cùng Trung Quân Idol trong ca khúc ballad Yêu anh. Tập trung toàn bộ sức lực trong ca khúc thuộc dòng nhạc sở trường, nữ ca sĩ 9X xinh đẹp đã khắc phục được điểm yếu nói trên. Về phía Trung Quân, anh cũng khoe được giọng ca khỏe và cao vút để tiếp tục  tỏa sáng trong liveshow của người bạn thân.

h
Tiết mục được đánh giá cao nhất của Miu Lê trong liveshow tối qua là màn song ca cùng Trung Quân Idol trong ca khúc ballad Yêu anh.

Ngoài Trung Quân, Miu Lê còn có màn kết hợp ăn ý cùng Hồ Quang Hiếu với Không còn nhau – sáng tác từng được rất nhiều khán giả yêu thích của cả hai. Với tiết mục Túp lều lý tưởng song ca cùng Ngô Kiến Huy, Miu Lê cũng thể hiện được khả năng diễn xuất của mình khi vào vai bà mẹ của 4 đứa con nhưng lúc nào cũng tỏ ra nhí nhảnh, mê ca hát và nhảy nhót. Bên cạnh khả năng hát, Miu Lê còn tạo được ấn tượng với vũ đạo đẹp mắt và sự tự tin trên sân khấu các tiết mục solo. Về phía Ngô Kiến Huy, trong liveshow tối qua, anh có 10 tiết mục, trong đó tiết mục kết hợp cùng những nữ khách mời xinh đẹp đã khiến các khán giả trẻ không khỏi phát cuồng. Khách mời đầu tiên là Đông Nhi. Cả hai đã tái hiện lại ca khúc đình đám cách đây 5 năm của mình là Bí mật của hạnh phúc, lần này được làm mới lại với phần dàn dựng của biên đạo múa Hoàng Mến.

f
Đông Nhi và Ngô Kiến Huy tái hiện lại ca khúc đình đám cách đây 5 năm của mình làBí mật của hạnh phúc.

Chia sẻ cảm xúc về tiết mục này, Đông Nhi cho biết: “6 năm trước, tôi và Ngô Kiến Huy thể hiện ca khúc này mang đậm chất teen của tuổi mới lớn. 6 năm sau, sau khi trải qua nhiều thăng trầm, cả hai đã quyết định làm mới lại ca khúc này. Sau khi nghe ca khúc, biên đạo Huỳnh Mến cảm thấy phần trình diễn của cả hai có gì đó rất… ‘rừng rú’ nên đã quyết định đưa những vũ điệu của người dân tộc Khơ Mú vào trong tiết mục”. Bạn gái của Ngô Kiến Huy là Khổng Tú Quỳnh tham gia liveshow với ca khúc Định mệnh ta gặp nhau. Nữ ca sĩ xuất hiện với hình tượng thiên thần và bay từ trên sân khấu xuống. Cặp đôi đã thể hiện sự ăn ý và hòa quyện của mình trong màn kết hợp đầy tình tứ và lãng mạn này.

Nam ca sĩ và bạn gái Khổng Tú Quỳnh vừa hát vừa bay lên cao.
Nam ca sĩ và bạn gái Khổng Tú Quỳnh vừa hát vừa bay lên cao.

Ngô Kiến Huy dành nhiều công sức để tập luyện các tiết mục mashup như liên khúc Mưa sao băng – Nghi ngờ – Vì anh yêu em – Giả vờ yêu – Ngô Kiến Huy là tôi, liên khúc Trái tim lầm lỡ – Tình có như không (hát cùng Yến Trang)… Điều này cũng đã từng được anh chia sẻ trước đó là anh muốn thể hiện được nhiều ca khúc nhất trong thời gian có hạn của chương trình. Bên cạnh đó, anh  cũng không quên thể hiện chất giọng của mình nhiều hơn trong màn solo Dẫu có lỗi lầm – một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Anh. Ca khúc Đường xa ướt mơ của nhạc sĩ Đức Huy cũng được anh thử sức. Tuy nhiên, có vẻ như đây không phải là ca khúc phù hợp với chất giọng của chàng Bắp.

Ảnh: Shalom An Trần

Theo Zing