Minh Luân: ‘Tôi đau thấu xương khi chia tay Lan Ngọc’

Diễn viên chia sẻ vì không may mắn trong chuyện tình yêu anh không còn niềm tin để nghĩ đến việc tìm hiểu người mới.

– Gần đây anh tiết lộ chuyện bị diễn viên Lan Ngọc trả nhẫn đính hôn. Anh đã trải qua chuyện đổ vỡ tình cảm ra sao?

Tôi và cô ấy chia tay cách đây vài tháng. Lúc đầu tôi buồn vì chúng tôi đã quen nhau một thời gian dài, ba năm cho một mối quan hệ. Thậm chí, tôi đã nghĩ đến chuyện cùng cô ấy xây dựng tương lai. Tôi đã cầu hôn cô ấy và cô ấy cũng nhận lời. Tuy nhiên, mọi chuyện không như ý muốn. Khi cô ấy nói muốn chia tay, tôi đau đến tận xương, có cảm giác chỉ cần một giây nữa là cơ thể mình sẽ gục ngã. Nghĩ đến lúc cả hai nên dừng lại sẽ tốt đẹp hơn. Đến giờ tâm trạng tôi cũng đã ổn định hơn.

* Video: Minh Luân nhắc đến cuộc tình với Lan Ngọc

Nguyên nhân gì khiến mối tình của anh tan vỡ?

Trong thời gian yêu nhau chúng tôi nhiều lần chia tay và tái hợp vì hay cãi nhau, giận hờn vì nhiều nguyên nhân, tôi cũng không biết nói thế nào cho rõ ràng. Tôi tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Chúng tôi không ai có lỗi trong việc này mà có lẽ vì đã hết duyên hết nợ. Tôi từng yêu nhiều người nhưng đây là mối tình đọng lại trong tôi nhiều nhất.

– Anh vượt qua nỗi buồn của mình như thế nào?

– Tôi về với gia đình, bạn bè để giữ được tâm trạng lạc quan sau biến cố tình cảm. Thời gian rảnh tôi đi câu cá, đánh golf, tập thể dục, đi hát. Tôi sợ ở một mình và đối diện với bản thân. Tuy nhiên, tôi không thể tránh khỏi những lúc cô đơn và thường thức cho tới sáng xem phim.

Lúc yêu nhau, anh và Lan Ngọc không nhắc về nhau, vì sao vậy?

Trước khi chúng tôi quen nhau, tôi cũng có chuyện tình cảm lùm xùm với Dương Cẩm Lynh. Lan Ngọc không thích mối quan hệ của chúng tôi công khai nên tránh nhắc về nhau. Đàn ông yêu nhiều thì đào hoa nhưng phụ nữ thiệt thòi ở chỗ thường hay bị gièm pha là người đến trước, đến sau. Chúng tôi xác định khi nào cưới mới công khai vì hạnh phúc thì phải chia sẻ cùng mọi người. Còn với chúng tôi, quen nhau, một ngày vui, ba ngày giận cũng không nên khoe ra làm gì. Ngoài ra, tôi không muốn mọi người nghĩ tôi dùng tên tuổi cô ấy để quảng bá cho mình, cũng như không muốn gia đình cô ấy nghĩ tôi đang lợi dụng con gái họ.

Bố mẹ anh phản ứng thế nào trước chuyện tình cảm của anh?

Bố mẹ tôi biết mối quan hệ của tôi với Lan Ngọc nhưng không can thiệp nhiều. Họ cũng mong tôi lập gia đình sớm bởi ở quê bạn bè tôi đứa nào cũng yên bề gia thất. Có người còn có con được 9-10 tuổi rồi.

minh-luan-toi-dau-thau-xuong-khi-chia-tay-lan-ngoc

Minh Luân và Lan Ngọc thời còn quen nhau.

Sau những cuộc tình không thành, anh rút ra được điều gì cho bản thân?

– Tôi nghĩ mình là người thất bại trong chuyện tình cảm. Khi còn trẻ tôi là người nóng tính nên còn nông nổi khi yêu. Lúc trưởng thành, tôi luôn tìm cách làm cho bạn gái mình cảm thấy vui vẻ và lấy đó làm niềm vui của mình dù đôi lúc bản thân khó tránh những lời nói khó lọt tai khi giận nhau. Tuy nhiên, nếu đã yêu thương nhau thì “chín bỏ làm mười”.

Tôi yêu nhiều người và mỗi người tôi dành cho một tình cảm khác nhau. Tôi không phải là người yêu ai cũng được, lâu lắm tôi mới có cảm giác yêu một người. Sau khi chia tay Dương Cẩm Lynh, tôi tìm hiểu vài người nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Bởi lúc nào tôi cũng có cảm giác không an toàn, bị lừa gạt. Bởi vậy mới nói khi người ta mất niềm tin sẽ mất tất cả.

Mãi về sau khi yêu Lan Ngọc, tôi không muốn mất cô ấy nữa nên tập trung tất cả tình cảm vào cô ấy. Tôi có cảm giác tôi yêu cô ấy quá nhiều nên đôi lúc cứ đuổi theo cô ấy mãi mà không nắm bắt được. Tôi thấy mệt. Mỗi lần chúng tôi giận nhau, tôi thấy thế giới như sụp đổ.

Đến bao giờ anh tiếp tục mở lòng của mình tìm đối tượng mới?

Ngày xưa tôi yêu chết sống, bây giờ tôi không còn niềm tin vào tình cảm nữa. Tôi quan trọng sự nghiệp hơn. Tôi tin nếu sự nghiệp vững chắc thì tương lai sợ gì không có được tình cảm. Thời đại bây giờ hiếm có chuyện “một túp lều tranh, hai quả tim vàng”. Ở thành phố này, người đàn ông phải có điều kiện mới dễ tìm được bạn đời.

Đồng tiền đối với anh quan trọng như thế nào?

– Người ta nói “có tiền mua tiên” cũng được, làm việc gì cũng dễ. Với tôi không có tiền không giải quyết được việc gì. Có tiền tôi chủ động mọi thứ trong cuộc sống. Ví dụ, khi có xe hơi riêng, tôi muốn đi Đà Lạt là nhảy lên xe đi thôi. Còn khi không có điều kiện, tôi phải lên kế hoạch tính toán đi như thế nào, ra bến xe, rồi phụ thuộc vào giờ giấc của tài xế. Tuy nhiên, tiền bạc khó mua được tình cảm mà chỉ giúp mình sống thoải mái hơn.

* Minh Luân làm MV “Gió về miền xuôi” tặng Lan Ngọc sau chia tay

Dự định sắp tới của anh là gì?

– Tôi tranh thủ đi hát ở tỉnh để khán giả quen với giọng của tôi hơn. Tôi cũng hạn chế đóng phim vì cát-xê không được bao nhiêu so với việc hát ở nhiều chương trình. Đi hát tôi có thêm thu nhập đầu tư sản phẩm. Ngoài ra, tôi cũng tranh thủ lưu diễn nước ngoài vì tôi biết dòng nhạc trữ tình tôi theo đuổi được khán giả hải ngoại yêu thích.

Tâm Giao

Theo VnExpress