Lễ viếng nhạc sĩ An Thuyên diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội vào sáng 9/7. Cùng ngày, linh cữu của ông được đưa về yên nghỉ tại Hòa Bình.
Từ 7h, gia đình đã làm lễ nhập quan, tụng kinh và phát tang. Quan tài của nhạc sĩ An Thuyên được phủ quốc kỳ.
Đạo diễn Huyền Lâm – vợ nhạc sĩ An Thuyên và hai con – An Hiếu, Bông Mai nén đau thương lo tròn việc hiếu.
Đạo diễn Huyền Lâm khóc nghẹn trong lễ khâm niệm khiến người thân phải dìu bà nghỉ ngơi. “Ông hoàn toàn không có tiền sử bệnh tim nhưng tim gần như quá tải rồi, phải vỡ ra thôi. Cũng đã đến lúc để cho ông nghỉ ngơi rồi” – vợ cố nhạc sĩ nghẹn ngào tâm sự.
Trước sự ra đi đột ngột của người cha đáng kính, Bông Mai vẫn không tin đó là sự thật. Những dòng tâm sự trên trang cá nhân của chị khiến khán giả không khỏi xót xa: “Ba ơi, vậy là sắp đến giờ đoàn tàu của Ba chuyển bánh rồi phải không Ba? Chúng ta không chia tay nhau mà chỉ là Ba đến trước để chờ đón con Ba nhỉ? Lần này Ba đi trước cũng là để chuẩn bị đón con vì thế Ba nhớ phải cho con biết con sẽ xuống ga nào Ba nhé! Tối nay con đã gọi điện liên tục vào máy Ba để mong Ba nhấc máy và nói : Ba đi con gái nhé! Sao Ba lại không nhấc máy thế? Phải chăng Ba còn giận gì con chăng?…”.
Người thân trong gia đình nghẹ ngào trong đám tang vị nhạc sĩ tài hoa.

Lễ viếng vị nhạc sĩ tài hoa bắt đầu vào lúc 7h30, nhưng người thân, bạn bè và các học trò có mặt từ rất sớm để nói lời vĩnh biệt ông. Qua đời đột ngột ở tuổi 66 do một cơn nhồi màu cơ tim, nhạc sĩ Ca dao em và tôi để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người thân, bạn bè cũng như khán giả yêu nhạc trên khắp cả nước.

Đoàn trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đến tiễn biệt vị cựu Hiệu trưởng của trường. Ông công tác tại đây từ năm 1992.

Nhạc sĩ Phú Quang là một trong những nghệ sĩ có mặt sớm nhất. Ông thất thần trước sự ra đi bất ngờ của người bạn gắn bó suốt hơn 30 năm.

Phú Quang từng tâm sự, ông cảm thấy “nợ” nhạc sĩ An Thuyên vì hai người nhiều lần hẹn làm đêm nhạc chung nhưng chưa thực hiện được.

Nhà báo Lại Văn Sâm cũng đến sớm viếng cố nhạc sĩ An Thuyên. Đi cùng anh là BTV Tùng Chi.

Anh trầm ngâm viết lời phân ưu.

Nghệ sĩ Chiều Xuân mắt đỏ hoe vì xúc động.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chia buồn với gia đình nhạc sĩ An Thuyên.

NSND Trần Bình.

BTV Quang Minh đau buồn trước linh cữu nhạc sĩ Ca dao em và tôi.

Ca sĩ Mỹ Linh không nén được nỗi buồn khi đến viếng nhạc sĩ An Thuyên. Trước đó, khi hay tin ông vĩnh biệt cõi đời, chị ngậm ngùi: “Đây quả là một tin quá buồn. Sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ An Thuyên là mất mát quá lớn đối với nền âm nhạc nước nhà, với gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và các học trò. Ông là một người thầy, một người nghệ sĩ đáng kính”.

Nhạc sĩ Anh Quân động viên gia đình nhạc sĩ.

Diễn viên Nguyệt Hằng khóc nức nở.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh chia sẻ với gia quyến. Anh từng tâm sự, trong tất cả những nhạc sĩ lớn của Việt Nam, nhạc sĩ An Thuyên là người gần gũi và yêu thương thế hệ ca sĩ trẻ nhất. Dù không có cơ hội được làm học trò của ông nhưng anh học được từ vị nhạc sĩ tài hoa nhiều bài học to lớn.

Ca sĩ Trần Lập.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên chia sẻ với báo giới những câu chuyện cũ về người bạn của mình

Nhiều người đến viếng không thể cầm được nước mắt khi nhìn nhạc sĩ lần cuối. Trước đó, học trò của nhạc sĩ An Thuyên – những ca sĩ trẻ – đều bàng hoàng khi biết tin người thầy đáng kính qua đời.

Nghệ sĩ Mai Ngọc Căn chia sẻ với gia đình.

Nghệ sĩ múa Chu Thúy Quỳnh.

NSND Thu Hiền đến viếng nhạc sĩ An Thuyên. Bà là một trong những người thể hiện thành công nhất ca khúc Neo đậu bến quê của cố nhạc sĩ.

Ca sĩ Lưu Hương Giang chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ An Thuyên.

Nghệ sĩ Xuân Hinh trong dòng người đưa tiễn.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường viết sổ tang tiễn biệt người bạn lâu năm. Ông từng chia sẻ, nhạc sĩ An Thuyên là người đã biến trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội từ con số 0 trở thành số 10

Nghệ sĩ hài Tự Long chia buồn cùng gia đình.

Anh đứng đợi để viết những lời cuối cùng dành cho vị nhạc sĩ đáng kính.

Ca sĩ Tấn Minh thành kính phân ưu.

Ngọc Khuê bần thần vì đi xa chưa kịp về gặp thì thầy đã ra đi mãi mãi.
Nhóm phóng viên
Theo Zing












