MC Hồng Phượng: ‘Ban đầu tôi nghĩ chồng mình đồng tính’

MC Hồng Phượng chia sẻ về chồng sắp cưới là “hoàng tử xiếc Việt Nam” Giang Quốc Cơ.

Rất khó hẹn gặp MC Hồng Phượng trước thềm đám cưới. Chị chỉ vội vã tạt qua quán cà phê đối diện Đài truyền hình TP HCM để trò chuyện với phóng viên. Nghệ sĩ xiếc Giang Quốc Cơ đã có mặt từ sớm để đưa đón vợ sắp cưới. Nữ MC sinh năm 1984 cười xin lỗi vì chị chỉ có 30 phút để trò chuyện, sau đó cả 2 hối hả lên xe để đi trao thiệp cưới cho mọi người.

MC Hồng Phượng: 'Ban đầu tôi nghĩ chồng mình đồng tính'
Từ ngày về nước chuẩn bị cho hôn lễ, Giang Quốc Cơ đều dành thời gian đưa đón MC Hồng Phượng. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

Tôi là gương mặt của HTV nên phải theo định hướng của Đài

– Sau khi đoạt giải Én vàng, chị sang Nhật du học nhưng khi về nước, khán giả ít gặp lại Hồng Phượng. Vì sao vậy?

– Trước đây tôi hoạt động ở Trung tâm tin tức, sau khi du học ở Nhật về, tôi chuyển sang ban Chuyên đề. Hiện nay, Đài truyền hình chủ yếu thiên về chính trị, hạn chế giải trí nên những chương trình mang tính đặc thù hơi kén khán giả. Tôi vẫn góp mặt trong hầu hết các chương trình của ban và Đài như Cuộc sống xanh, Doanh nhân thương hiệu… Nhưng có lẽ mọi người không mặn mà với các chương trình trên nên cảm giác ít gặp tôi trên sóng truyền hình.

– Trấn Thành, Nguyên Khang thi cùng năm với chị, mặc dù họ không đoạt giải cao nhưng giờ đây họ được khán giả yêu mến khi phủ sóng khắp các chương trình thực tế. Cảm giác của chị thế nào khi chứng kiến độ hot của đồng nghiệp?

– Thời điểm đoạt giải Én vàng tôi mới 22 tuổi, tôi sang Nhật học được 2 năm. Lúc đó các chương trình giải trí còn phù hợp. Nhưng giờ tôi đã qua tuổi 30, bản thân tôi nhận thấy mình không còn phù hợp với giải trí. Tất nhiên, làm về thời sự, chính trị thì độ phủ sóng của nó không bằng nhưng tôi đang được làm những gì mình thích. Quan trọng hơn cả, tôi là gương mặt của HTV, định hướng của Đài thế nào tôi theo thế ấy.

Tôi trân trọng tình cảm khán giả dành cho mình. Họ vẫn thường tương tác với tôi trên facebook hay gửi thư về Đài, điều đó rất đáng quý. Trấn Thành, Nguyên Khang hay nhiều MC đang làm các chương trình giải trí được yêu mến nhiều hơn bởi độ phủ sóng và độ hot của nó được nhiều người quan tâm. Ở lĩnh vực dẫn chương trình, mỗi người một chuyên môn riêng, không thể so sánh được.

Tôi hài lòng với công việc hiện tại. Sau khi ổn định gia đình, tôi dự tính sẽ mở chuyên mục riêng, điều này cần ít nhất 2 năm để xây dựng thương hiệu. Cho đến thời điểm này, công việc của tôi vẫn đi theo kế hoạch đề sẵn, chưa bị chệch khỏi tầm tay.

MC Hồng Phượng: 'Ban đầu tôi nghĩ chồng mình đồng tính'
Én Vàng 2006 thừa nhận, ở độ tuổi ngoài 30, chị có sự sâu sắc và đằm thắm hơn nên không còn thích hợp với các chương trình giải trí. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

Quốc Cơ hiền lành hơn so với ngoại hình cơ bắp

– Chị và ông xã quen biết và yêu nhau trong hoàn cảnh nào?

– Sau khi từ Nhật về, tôi bắt đầu tham gia những chuyến công tác ở nước ngoài. Tháng 7/2015, trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi và Giang Quốc Cơ tháp tùng với tư cách đại sứ văn hóa. Trước đó chúng tôi đã gặp nhau trong chuyến đi Hàn Quốc nhưng không ấn tượng nhiều. Trong dịp đi Mỹ chúng tôi mới có dịp nói chuyện và tìm hiểu nhau nhiều hơn.

Trong đoàn còn có Giang Quốc Nghiệp là em trai của Giang Quốc Cơ. Trong khi Nghiệp nói chuyện ríu rít thì anh Cơ lại trầm lặng khiến nhiều cô thích mê. Nhưng tính anh ít nói lại nghiêm nghị nên họ cũng ngại tiếp xúc. Không hiểu sao anh ấy lại thường nói chuyện với tôi. Trong chuyến công tác, chúng tôi có vài ngày tham quan nhiều thành phố. Lúc đó mọi người được đi chơi ở thành phố ngàn hoa Victoria của Canada, anh Cơ cứ lẽo đẽo theo sau tôi, bảo để anh chụp hình cho. Tính tôi lại thích được chụp hình nên 2 đứa tách đoàn để tham quan.

Những lúc chỉ có 2 đứa, anh lại nắm tay tôi vì sợ lạc đường (cười lớn). Sau đó về Việt Nam, anh bắt đầu nhắn tin hẹn hò để tìm hiểu nhau nhiều hơn.

– Ấn tượng chị dành cho “hoàng tử xiếc” của Việt Nam như thế nào?

– Năm 2012, tôi có phỏng vấn Giang Quốc Cơ trong một chương trình của Đài. Nhưng lúc đó với tư cách MC và nhân vật, tôi có nguyên tắc của riêng mình. Ban đầu tôi chỉ ngưỡng mộ tài năng của 2 anh em. Sau chuyến đi, tôi bắt đầu hiểu hơn về con người anh ấy. Tôi nghĩ với đặc thù công việc và ngoại hình cơ bắp, tính anh Cơ sẽ rất cộc cằn và có chút bặm trợn. Nhưng bất ngờ anh lại nhẹ nhàng và hiền lành, trái ngược với mọi thứ tôi hình dung.

Đặc biệt, tôi nhìn thấy cách anh ấy chăm sóc cho Quốc Nghiệp chẳng khác nào như cha lo lắng cho con trai khiến tôi cảm thấy yên tâm về người đàn ông này. Ban đầu tôi còn nghĩ họ yêu nhau vì không biết Cơ và Nghiệp là anh em. Hai người đi đâu cũng có nhau, lại có cùng sở thích và suy nghĩ khiến người ta không phân biệt được. Ví dụ như đi ăn, cả 2 đồng thanh gọi thịt bò và rau quả làm tôi cứ băn khoăn mãi.

(Lúc này Quốc Cơ xen vào cuộc nói chuyện, anh cười bảo không riêng gì Hồng Phượng, người nước ngoài cũng luôn nghĩ cả 2 là đôi tình nhân. Vì lúc nào cũng ăn chung, ngủ chung – PV).

MC Hồng Phượng: 'Ban đầu tôi nghĩ chồng mình đồng tính'
MC Hồng Phượng. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

Ban đầu tôi sốc vì quyết định cưới vội

– Tính chất công việc của 2 anh chị đều khác nhau, điều này ảnh hưởng thế nào đến tình cảm?

– Anh Cơ sống ở nước ngoài nhiều năm, tính cách của anh cũng như công việc anh theo đuổi, mọi thứ đều đơn giản và rõ ràng. Tôi hoạt động trong môi trường phức tạp hơn, giao tiếp với nhiều người nên cách xử trí cũng khác. Ban đầu 2 đứa cãi nhau liên tục vì mâu thuẫn. Anh không hài lòng và luôn bảo tôi làm phức tạp hóa mọi thứ.

Dần dần tôi nhận ra, sao mình không giải quyết theo hướng đơn giản hơn. Mặc dù cãi nhau nhưng chúng tôi có cùng sở thích như thích ngắm thành phố từ trên cao hay thích ăn uống và xem kịch. Ban đầu anh cũng lo lắng về công việc của tôi nhưng bây giờ anh hiểu và thường xuyên đưa đón tôi.

– Nhưng yêu nhau 6 tháng đã tiến đến hôn nhân, liệu quyết định này của anh chị có vội vàng?

– Ở tuổi 32, chúng tôi không bốc đồng để quyết định việc quan trọng nhất của đời người. Lúc yêu nhau, anh Cơ có suy nghĩ tiến đến hôn nhân vì cũng đã đến lúc anh lấy vợ nhưng chưa tìm được người phù hợp (cười). Thật ra chúng tôi dự định cưới vào cuối năm nay nhưng vì anh Cơ vừa nhận hợp đồng thi đấu nước ngoài đến tận đầu năm 2017 mới về Việt Nam.

Nếu đợi đến lúc đó thì muộn quá nên 2 đứa ráo riết chuẩn bị cho hôn lễ. Lúc đó anh đang ở Thụy Sĩ, gọi về cho tôi bảo thôi cưới đi em. Tôi cũng sốc vì muốn 2 đứa tìm hiểu thêm nữa. Nhưng anh đã thuyết phục tôi và bố mẹ 2 bên.

– Chị đã có kế hoạch sinh em bé ngay sau đám cưới?

– Chúng tôi dự định sẽ sinh con sau khi kết hôn. Nếu đúng theo kế hoạch, tôi sẽ sắp xếp công việc và tranh thủ thời gian nghỉ để sang nước ngoài thăm anh rồi sinh con ở đó. Nếu chưa có, anh cũng đã làm visa để tôi thuận tiện qua đó thăm anh.

Tôi chưa bao giờ lo lắng về việc giữ chồng. Vấn đề nằm ở tư tưởng, nếu người ta muốn đi thì mình có giữ cũng không được. Hơn nữa, tôi tin anh Cơ là người có trách nhiệm với gia đình. Thật ra đi nước ngoài nhiều rất tốt, thứ nhất anh có ổn định thu nhập vì ngành xiếc ở Việt Nam không kiếm nhiều tiền. Ngoài ra, anh đi nhiều nên cách sống cũng thoải mái hơn.

Quốc Cơ: Vài năm nữa tôi sẽ về Việt Nam lập nghiệp

– Ấn tượng của anh về Hồng Phượng thế nào?

– Ban đầu gặp nhau, gương mặt Phượng lúc nào cũng nghiêm nghị và suy tư. Nhưng sau khi buông công việc, cô ấy cười nói như một đứa trẻ. Tôi thích tính cách ấy của Phượng nên bắt đầu theo đuổi cô ấy.

– Còn việc cầu hôn, anh đã lên ý tưởng ra sao?

– Tôi và Phượng đều cảm thấy đã đến lúc phù hợp để cưới nhau. Nhưng từ khi đề nghị đến lúc xúc tiến, mọi thứ đều diễn ra quá nhanh. Tôi thấy mình còn nợ cô ấy lời cầu hôn như bao người khác. Chúng tôi đều thích sự lãng mạn và bất ngờ nên tôi đã tự chuẩn bị mọi thứ để lưu lại kỷ niệm cho 2 đứa.

MC Hồng Phượng: 'Ban đầu tôi nghĩ chồng mình đồng tính'
Quốc Cơ được mệnh danh là “hoàng tử xiếc” bởi tài năng của anh. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

– Những thành tích của anh mang lại cho làng xiếc Việt Nam quả thật rất ấn tượng. Cơ duyên nào để anh có cơ hội vươn mình ra thế giới?

– Những người hoạt động trong nghề xiếc đều khát khao có cơ hội biểu diễn ở nước ngoài. Tôi may mắn hơn nhiều người khi lần đầu tiên thi đấu đã đoạt ngay huy chương vàng. Từ đó nhiều bầu show tìm đến tôi và bắt đầu hành trình chinh phục đấu trường thế giới. Ban đầu, khi người ta giới thiệu tiết mục của 2 anh em đến từ Việt Nam, khán giả và đồng nghiệp đều rất xem thường bởi họ nghĩ có gì để xem đâu. Nhưng sau khi chúng tôi trình diễn, họ đã bắt đầu suy nghĩ và giao lưu nhiều hơn.

Những thành tích tôi mang lại cho cá nhân và quốc gia khá nhiều nên ở tuổi 28, tôi đã có được danh hiệu NSƯT. Tôi thấy hãnh diện và tự hào vì mình là nghệ sĩ xiếc trẻ nhất nhưng không ngờ Quốc Nghiệp đã làm được điều đó ở tuổi 26.

– Ngoài những vinh quang, anh đã lần nào gặp phải chấn thương?

– Tai nạn nghề nghiệp nhiều vô số kể. Nhưng nghiêm trọng nhất là có lần tôi té khiến Nghiệp từ trên cao ngã xuống làm chiếc cổ bị thụt vào, phải nhờ bác sĩ kéo ra. Sau lần đó, em trai tôi kinh hoàng và muốn từ bỏ công việc nguy hiểm này. Nhưng đây không chỉ là nghề, nó còn là đam mê nên tôi đã thuyết phục Nghiệp trở lại.

– Anh có định lập nghiệp tại Việt Nam sau nhiều năm chinh chiến trên thế giới?

– Tôi nghĩ mình cần chinh phục và cọ sát trên thị trường quốc tế thêm 3 năm nữa để trau dồi kinh nghiệm. Tôi còn trẻ nên muốn tận dụng cơ hội học hỏi trước khi về quê nhà lập nghiệp. Sau đó tôi muốn làng xiếc Việt Nam biết đến 2 anh em chúng tôi nhiều hơn với chỗ đứng vững chắc. Khi đó, tôi sẽ mở lớp giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm cho các bạn trẻ. Xiếc của mình rất có tiềm năng, chỉ là chúng ta còn thiếu người dẫn dắt.

– Việc lập gia đình ảnh hưởng đến công việc của anh như thế nào?

– Cuộc sống của tôi không có nhiều thay đổi, chỉ là tôi mất thời gian cho Phượng nhiều hơn sau khi lập gia đình (cười). Tôi vẫn thi đấu ở nước ngoài, thỉnh thoảng Phượng sẽ sang thăm hoặc chúng tôi trò chuyện qua điện thoại.

Kim Chi

Theo Zing