Lương Bích Hữu lại suýt bị bỏng vì… đốt đèn

“Cô gái Trung Hoa” còn hoảng hốt kể lại kỉ niệm cô suýt bị bỏng da lần thứ 2 vì trong MV mới lần này có cảnh đốt lửa. Sau thời gian lưu diễn tại Canada, Lương Bích Hữu đã trở lại Việt Nam khá thường xuyên và tập trung tiếp cho sự nghiệp âm nhạc của mình. Nữ ca sĩ vừa tái xuất với khán giả bằng MV mới có tên Tình yêu trong vòng tay – một câu chuyện tình yêu có đủ các cung bậc cảm xúc: hỷ, nộ, ái, ố nhưng cuối cùng vẫn là một kết thúc có hậu và ngọt ngào.

Trong MV lần này, Lương Bích Hữu vào vai chính – một cô gái hạnh phúc bên người mình yêu, một anh chàng điển trai. Họ có những khoảnh khắc ngọt ngào khi ngồi đàn hát bên nhau, vui chơi với bầy cừu hay tung tăng nô đùa trên sóng biển.

Những kỷ niệm êm đềm ấy cứ trôi qua khi đến một ngày, chàng trai phải ra đi. Cô gái ở nhà bất ngờ đón tin dữ khi chiếc tàu mà anh lên đường gặp nạn trên biển khiến nhiều người chết, mất tích. Không có tin tức nào của người yêu, cô gái sống trong đau khổ, vật vã và luôn nguyện cầu những điều tốt đẹp đến cho một nửa của mình. Nhưng rồi, hạnh phúc lại mỉm cười khi chàng trai đã trở về nguyên vẹn bên cô và họ cùng nhau xây đắp mộng đẹp của mối tình trăng – sao không rời.

Lương Bích Hữu chia sẻ, một kỉ niệm khiến cô nhớ mãi pha chút sợ hãi vì suýt nữa cô lại bị bỏng da tiếp. MV có cảnh quay phải đốt rất nhiều cái lồng đèn khổng minh trong cảnh quay cô gái nguyện cầu cho người mình yêu sẽ gặp thật nhiều may mắn. Vì gió biển quá mạnh nên có lúc, gió tạt khiến cô “bạt vía”. Được biết cả ekip đã đốt hết vài chục chiếc đèn trời nhưng cuối cùng chỉ quay được vài cái. Một cảnh quay khác cũng liên quan đến lửa đó là cảnh đốt lửa bên bờ biển. Một điều không may cho ekip đó là mưa xuống lại tắt hết lửa và phải rất kiên trì ekip mới có được khung hình lãng mạn đó. Toàn bộ các thiết bị cồng kềnh cứ phải di chuyển liên tục như vậy rất nhiều lần vì thời điểm này đang mùa mưa nên thiên nhiên không thực sự ưu ái.

Lương Bích Hữu cũng chia sẻ thêm, MV lần này khiến cô hao tâm tổn trí không ít vì muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Nếu những cảnh quay đêm, cảnh quay có lửa khiến cô ám ảnh vì tai nạn trong quá khứ. Trong khi đó, cảnh quay với bầy cừu được thực hiện khi thời tiết rất nóng nực, nắng gắt cháy da. Dù cảnh này chỉ xuất hiện trong MV vài chục giây ngắn ngủi nhưng khi thực hiện rất lâu, nhất là lúc cả hai cùng té, phải diễn đi diễn lại nhiều lần.

Bối cảnh của MV được quay chủ yếu lúc bình minh và ban đêm. Cả ekip đã phải quay liền trong 3 ngày 3 đêm không ngủ mà chỉ được chợp mắt một chút vào thời gian set-up bối cảnh mới hoặc do thời tiết không thuận lợi. Ngay sau khi quay xong, cả ekip lại gấp rút thực hiện khâu hậu kỳ cho kịp tiến độ ra mắt ngay đầu tháng 12 trước khi cô tiếp tục lên đường lưu diễn nước ngoài. Nói về quá trình thực hiện MV cô chia sẻ: “Rất cực. Buồn ngủ. Đói bụng. gió lạnh. Mưa lạnh. Nắng cháy da… tất cả đều có hết nhưng Hữu tin nó là sản phẩm sẽ khiến khán giả hài lòng”.

KH

Theo Vietnamnet