
Hôn nhân Vương Phi – Lý Á Bằng tan vỡ sau một năm
Ngoài ra, lời lẽ trong bức thư cũng cho thấy Vương Phi đã có thái độ lạnh nhạt và xa lánh Lý Á Bằng cùng cô con gái chung Lý Yên: “Trong vòng một năm qua, em bắt đầu lạnh nhạt với anh và cả bé Yên. Có lần bé Yên nói với bà trong bếp rằng: Mẹ cháu ngày nào cũng chỉ biết ôm mèo chứ không ôm con. Trong khi thời gian đó em thường xuyên ngồi trước máy tính và dõi theo fan của em“. Lý Á Bằng còn ngầm trách Vương Phi là người vô trách nhiệm: “Nếu như em là một người niệm kinh cầu Phật và hướng theo cuộc sống khoan dung độ lượng, thì anh không hề muốn em ra quyết định ly dị trong lúc này. Nếu anh đồng ý thì coi như anh là người vô trách nhiệm đối với gia đình, với bé Yên, bé Đồng (Đậu Tinh Đồng – con riêng của Vương Duy với chồng cũ Đậu Duy – pv) và cả em nữa“.

Bức tâm thư xuất hiện đúng dịp Vương Phi và Tạ Đình Phong tái hợp.
Hơn nữa, một năm trước khi hai người đi đến ly hôn, Lý Á Bằng đã cảm nhận được sự thay đổi ở Vương Phi: “Ngay từ năm ngoài anh đã cảm thấy ở em có sự thay đổi. Từ sự đổ vỡ của những cặp đôi khác, anh đã tin vào trực giác của bản thân rằng, chúng ta sẽ bên nhau được khoảng 10 năm“. Thế nhưng thực tế thì kể từ ngày hai người ly hôn vào ngày 13/9/2013 đến nay đã được một năm. Bức tâm thư này không được tiết lộ vào dịp hai người chia tay mà lại xuất hiện đúng lúc Tạ Đình Phong và Vương Phi tái hợp, điều này khiến nhiều người tỏ ra nghi ngờ về mức độ chân thực của bức thư trên, đồng thời mong muốn người trong cuộc chính thức đứng ra làm chứng.
Long Hy
Theo Khampha.vn












