Hé lộ cuộc sống của sao Hoa ngữ chốn tù ngục (P.2)

Những ngôi sao hàng đầu Trung Quốc đã từng trải qua những tháng ngày “bóc lịch” trong trại giam. Tề Tần

Thời niên thiếu, Tề Tần từng tham gia vào một tổ chức bất hảo, chuyên đi gây sự, đánh nhau. Năm 16 tuổi, nam ca sĩ phải ngồi trại cảm hóa, cải tạo mất 3 năm vì tội ẩu đả. Trong thời gian này, Tề Tần lại tiếp tục mắc thêm hai lỗi, nên bị phạt thêm nửa năm cải tạo. Tô Vĩnh Khang

Sáng sớm 8/6/2002, Tô Vĩnh Khang và bạn đi giải trí tại hộp đêm Texsound Pub, Đài Bắc. Anh bị bắt vì bị nghi sử dụng thuốc lắc. Đến ngày 2/8, anh phủ nhận mình dùng thuốc phiện nhưng vẫn đồng ý vào trại cai nghiện. Vĩnh Khang được xếp cùng với một bệnh nhân phục hồi chức năng khác để tránh mọi phiền toái. Ở đó, không có giường, chỉ có chăn, đệm và một phòng vệ sinh không cửa. Anh trải qua 10 ngày với cảnh sống như vậy. Mỗi ngày, vợ của Vĩnh Khang lại đem thư lời nhắn nhủ và fax của fan hâm mộ, giống như món quà tinh thần vào cho anh. Hồng Đậu

Năm 2002, nam ca sĩ Hồng Đậu tên thật là Vương Lập Dũng bị kết án tù vì tội lạm dụng tình dục trẻ em. Thời gian đầu, anh gặp khá nhiều rắc rối với chế độ quản thúc của trại giam, tuy nhiên về sau khi đã ăn năn hối cải, Hồng Đậu đã được chọn tham gia vào đội văn nghệ của trại giam và giành được nhiều giải thưởng nội bộ. A Mục Long

Chàng ca sĩ với biệt danh “hoàng tử thảo nguyên” A Mục Long bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam vì đã gây ra một tai nạn giao thông nghiêm trọng do dùng rượu vào năm 2010. Do biểu hiện tốt nên nam ca sĩ trẻ được mãn hạn, ra tù sớm hơn bản án. Trì Chí Cường

Vào thời cách mạng văn hóa bùng nổ ở Trung Quốc, Trì Chí Cường lúc đó đang là ngôi sao sáng giá trong làng điện ảnh cùng thời với Lưu Hiểu Khánh. Ông bị chính phủ đương thời kết án 4 năm tù giam với tội danh lạ đời gọi là “tội lưu manh” năm 1983. Do lập được công lớn mà ông được ra tù trước hai năm. Mãi đến tận sau này khi thời thế thay đổi, người dân Trung Quốc mới biết thật ra lúc trước Trì Chí Cường đã bị kết án oan. Cổ Thiên Lạc

Trước khi trở thành ngôi sao điện ảnh, Cổ Thiên Lạc đã từng tham gia băng nhóm xã hội đen và bị tòa án xử tội cướp giật vào tháng 11/1990, khi anh 18 tuổi và phải lãnh án tù quản thúc 22 tháng. Khi trong tù rồi vẫn rất hay đánh nhau. Đánh một lần phạt thêm một tháng tù giam, anh thường xuyên đánh nhau trong một năm liền. Vì thế là hạn tù từ một năm tăng lên thành hai năm. May thay, có một nữ tu sĩ 70 tuổi đã dạy cho Cổ Thiên Lạc cách làm người, nhờ đó, anh mới ngộ ra một điều rằng con người cần phải trưởng thành. Sau đó anh thay đổi và sống tích cực hơn.

Nguyễn Nga
Theo 2Sao