Linh Hoa: “Con không sợ cô Đoan Trang”

Quán quân BNHV nhí 2014 nhận xét cô Đoan Trang rất hiền, cô Khánh Thi thì hung dữ. Trong đêm thi Chung kết “Bước nhảy hoàn vũ nhí 2014” diễn ra tối ngày 26/9 vừa qua, cô bé 10 tuổi Linh Hoa của đội Đoan Trang – Phan Hiển đã xuất sắc vượt mặt ứng viên nặng ký Yến Nhi của đội Yến Trang – Hà Lê để đăng quang ngôi vị cao nhất. Mặc dù cả 6 tiết mục trình diễn đều khiến sân khấu “Bước nhảy hoàn vũ nhí” phải dậy sóng, nhưng màn trình diễn đòi hỏi tinh thần thép của cô bé Linh Hoa khi bé hóa thân ấn tượng thành nữ diva Beyonce với những động tác xoay, nhào lộn thiên bẩm cùng khả năng nhập vai xuất sắc lại được khán giả dành nhiều sự ủng hộ nhất. Với những nỗ lực và cố gắng, Linh Hoa đã trở thành Quán quân Bước nhảy hoàn vũ nhí 2014 với giải thưởng 150 triệu đồng (100 triệu đồng tiền mặt và giá trị 50 triệu học bổng). Đây là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng với những gì Linh Hoa đã thể hiện tại cuộc thi năm nay.

Linh Hoa: "Con không sợ cô Đoan Trang" - 1

Màn trình diễn xuất sắc của Linh Hoa trong đêm Chung kết “Bước nhảy hoàn vũ nhí 2014”.

– Con có hài lòng với kết quả đăng quang Quán quân Bước nhảy hoàn vũ nhí 2014 không? Có chứ, con rất hài lòng, vì đó là thành quả mà bao lâu nay con bỏ công sức tập luyện. – Vậy tại sao con lại khóc khi nghe kết quả? Con khóc vì con không ngờ mình đoạt giải, vì con xúc động quá. – Thế con có cảm thấy tiếc cho kết quả của một bạn nào đó trong đêm Chung kết thay vì một kết quả cao hơn? Con tiếc nhất là cho Bảo Ngọc, vì bạn ấy xứng đáng được hạng nhất hoặc nhì. Tuy chỉ đoạt giải ba, nhưng đêm đó Bảo Ngọc không khóc. Con rất quý bạn ấy. – Lúc đó, con đã động viên tinh thần Bảo Ngọc thế nào? Con nói với bạn ấy rằng, thà được giải ba còn hơn không đoạt giải. – Số tiền thưởng có được, con đã sử dụng ra sao rồi? Dạ, con đưa cho mẹ giữ hết rồi. – Mẹ thưởng con món quà gì sau đêm đăng quang? Dạ, mẹ thưởng mấy sợi dây thun cột tóc ạ!

Linh Hoa: "Con không sợ cô Đoan Trang" - 2

Phút đăng quang của cô bé 10 tuổi

– Nghe nói con đã bị một số bạn ghét chỉ vì đoạt giải nhất đúng không? Dạ có, tại vì có một bạn trong lớp ghét con. Bạn ấy còn chửi con chỉ vì con đoạt giải nhất. Bạn ấy nói ghét con vì con cướp nhạc của bạn ấy, nhảy không xứng đáng mà đòi đi thi. – Con có buồn lắm không khi bị bạn nói vậy? Dạ không, vì bạn bè mà, con buồn làm gì. Con cũng không ghét lại, vì sau này chơi sẽ hiểu và thương con hơn. – Giữa thầy Phan Hiển hay cô Đoan Trang, con thương ai nhiều nhất? Ai cũng thương con nhiều, nhưng con thân với cô Đoan Trang nhiều hơn, vì cô Đoan Trang rất hiền. – Thế con có sợ cô Đoan Trang không? Không sợ ạ, tại vì cô hiền lắm, (Cười)! – Nghe nói, con là học trò cưng của cô Khánh Thi có đúng không? Dạ phải, nhưng vào những lúc con tập, cô Khánh Thi cũng hung dữ lắm.

Linh Hoa: "Con không sợ cô Đoan Trang" - 3

Biên đạo múa Phan Hiển và Linh Hoa

– Vì cô Khánh Thi cưng con nên con mới được giải nhất có đúng không? Không! Mẹ con nói, mấy bạn ganh tị nên mới nói con được giải nhờ cô Khánh Thi. Con lúc nào cũng phải tự bản thân mình đi lên, cho dù là con của ai, thì khi nào mình giỏi mới được vào vòng trong. – Đã bao giờ mẹ khuyên con nên bỏ cuộc khi thấy con tập luyện quá vất vả và nguy hiểm chưa? Dạ chưa! Mẹ chỉ nói con cứ cố gắng từng vòng. – Gia đình con có giàu lắm không? Không, gia đình con bình thường. Bố mẹ con bán quần áo. Gia đình con có anh trai đang học lớp 12. – Sau này con có thích làm người nổi tiếng không? Thích chứ, vì con sẽ được nhiều người hâm mộ, xin chữ ký và được mời diễn nhiều hơn. – Ước mơ của con sau này là gì? Sau này con sẽ theo nghề nhảy và thiết kế thời trang. Con thích thiết kế đồ đi chơi, dạo phố.

Linh Hoa: "Con không sợ cô Đoan Trang" - 4

Quán quân Bước nhảy hoàn vũ nhí 2014 khen cô Đoan Trang hiền, còn nhận xét cô Khánh Thi rất hung dữ.

– Khi đã nổi tiếng, con có chảnh chọe không? Con không chảnh chọe đâu, vì nếu chảnh thì sẽ không được nhiều người thương. – Hiện tại con có người yêu chưa? Chưa yêu đâu ạ. Con không thích có người yêu nhưng mấy bạn kia cứ thích con. – Thế sau này con thích kiếm người yêu thế nào? Thích người yêu không uống rượu, không hút thuốc và phải chân thành. – Làm người nổi tiếng thường sẽ rất khó cưới chồng. Con có sợ sau này bị “ế” không? Không sợ, vì nếu sau này không có chồng thì con sẽ ở với mẹ. Xin cảm ơn Linh Hoa nhé và chúc con thật thành công!

Hà Nhuận Nam

Theo Eva