Lê Uyên song ca cùng chồng quá cố qua màn hình

Sự xuất hiện của cố nhạc sĩ Lê Uyên Phương để hòa quyện cùng phần diễn live của người bạn đời của mình đã khiến khán giả xúc động trong liveshow “Sol vàng”.

s
Tối 8/11 trong chương trình Sol Vàng diễn ra tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), những khán giả yêu mến nhạc sĩ Lê Uyên Phương đã được dịp thổn thức khi lắng nghe lại những bản tình ca để đời của nhạc sĩ này qua phần thể hiện của người bạn đời Lê Uyên. Đây cũng là ước nguyện cuối cùng trước khi nhắm mắt của nhạc sĩ là vợ của mình sẽ trở về quê hương để hát trong một chương trình riêng, mang những đứa con tinh thần đến thật nhiều, thật nhiều khán giả yêu âm nhạc.
s
Hình ảnh xúc động nhất là khi phần song ca giữa cặp tình nhân này được tái hiện ngay tại sân khấu. Bằng kĩ thuật đặc biệt, đạo diễn âm nhạc Nguyễn Quang đã sử dụng chính giọng hát của nhạc sĩ tài ba Lê Uyên Phương song ca với vợ trên nền nhạc được đánh live trên sân khấu.
s
Hai tình khúc ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu nhạc là Lời gọi chân mâyVũng lầy của chúng ta vang lên khiến người yêu nhạc một lần nữa được chứng kiến hình ảnh và giọng hát của nhạc sĩ tài hoa hòa quyện cùng người tình tri kỷ như cách hàng chục năm, khi đôi tình nhân đã có những ngày rong ruổi cùng nhau trên phố núi ngàn hoa, hát và nương tựa cùng nhau.
s
Dù nhạc sĩ Lê Uyên Phương đã ra đi cách đây nhiều năm, nhưng màn tái ngộ đặc biệt chỉ có âm nhạc và lời đối thoại giữa hai con người ở hai thế giới khác biệt đã khiến cả khán phòng như lắng đọng và ngập tràn cảm xúc.
s
Trong phần đầu của đêm nhạc, giọng hát Lê Uyên đã mang đến một trong những tình khúc đẹp đẽ nhất mà người bạn đời dành cho chị từ thưở ban đầu có dịp gặp nhau ở Đà Lạt là Tình khúc cho em. Ca khúc này cũng như một lời chào quê hương của chính nam nhạc sĩ tài hoa.
s
Ba ca khúc Bài ca hạnh ngộ, Uống nước bên bờ suối và Một ngày vui mùa đông (song ca 5 Dòng Kẻ) đã gợi nhắc gần như trọn vẹn không gian đầy yêu thương ngọt ngào trong nhạc của Lê Uyên Phương.
s
Ngoài các sáng tác của chồng, Lê Uyên chị còn thể hiện rất hay những tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy, hay Trịnh Công Sơn…  Cùng với Quang Dũng, đôi song ca gần như chìm vào những giai điệu và tinh thần của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua Như cánh vạc bay.
Cả khán phòng Sol Vàng như dành một mảnh đất tình yêu âm nhạc đầy mới mẻ để một Lê Uyên dù sau mấy mươi năm vẫn có thể ru lòng người qua ca khúc Tôi đang mơ giấc mộng dài hay quá đỗi thương yêu da diết trong tiết mục song ca Xin còn gọi tên nhau với nam ca sĩ Quang Thành
Cả khán phòng Sol Vàng tiếp tục ngập chìm trong mảnh đất tình yêu âm nhạc đầy mới mẻ khi Lê Uyên da diết trong tiết mục song ca Xin còn gọi tên nhau (Trường Sa) với nam ca sĩ Quang Thành.
Lê Uyên gần như lần đầu tiên xuất hiện trước khán giả quê nhà với ca khúc Áo anh sứt chỉ đường tà. Bản hòa âm đứt gọn súc tích, có cao trào và kịch tính càng làm tăng thêm tình cảm của người nghe dành cho tiếng hát của chị.
Lần đầu tiên, Lê Uyên trình diễn ca khúc Áo anh sứt chỉ đường tà trước khán giả quê nhà. Bản hòa âm súc tích, có cao trào và kịch tính càng làm tăng thêm tình cảm của người nghe dành cho tiếng hát của chị.
d
Các sáng tác của nhạc sĩ Lê Uyên Phương thường buồn nhiều hơn vui nhưng không uỷ mị mà lại rất đỗi chân thực. Tinh thần này đã được giữ xuyên suốt đêm nhạc để đem đến cho người nghe cảm giác quen thuộc nhất.

Ảnh: DL Duy – Nguyễn Bá Ngọc

Theo Zing