Lê Uyên được tặng bánh kem kỷ niệm ngày cưới

Giọng ca hải ngoại bất ngờ trước tình cảm của mọi người trong đêm nhạc kỷ niệm 46 năm ngày cưới của cô với chồng – nhạc sĩ Lê Uyên Phương.

4_1414982933.jpg

Tối 2/11 tại TP HCM, Lê Uyên tổ chức đêm nhạc kỷ niệm ngày cưới. Cô và nhạc sĩ Lê Uyên Phương yêu nhau từ lần đầu gặp mặt tại Đà Lạt. Ngày 2/11/1968, họ bắt đầu cuộc sống vợ chồng. Chồng cô qua đời năm 1999 vì ung thư phổi.

Xuất hiện trong đêm nhạc đầy ý nghĩa của mình, nữ ca sĩ Lê Uyên chọn cho mình chiếc áo dài xanh sang trọng được điểm xuyến hoa văn tinh xảo. Dù đã bước qua tuổi 60, nhưng khán giả vẫn có thể cảm nhận vẻ đẹp mặn mà trên khuôn mặt người phụ nữ tài sắc này.

Xuất hiện trong đêm nhạc đầy ý nghĩa, nữ ca sĩ chọn chiếc áo dài xanh được điểm xuyến hoa văn tinh tế.

5_1414982933.jpg

Cô cắt bánh kem trong niềm xúc động.

3_1414982933.jpg

“Từ lúc anh Phương mất, Lê Uyên định sẽ không hát nữa. Do nhớ lời trăn trối của anh trước khi mất là phải sống và tiếp tục đem nhạc của anh về với quê hương nên tôi có thêm động lực để theo đuổi ca hát. Tôi cảm ơn các bạn đã đến nhân kỷ niệm ngày cưới của hai chúng tôi”, cô nói.

1_1414982933.jpg

Tại đêm nhạc, giọng ca hải ngoại gởi đến khán giả những tình khúc quen thuộc do nhạc sĩ Lê Uyên Phương sáng tác như: “Cho lần cuối”, “Dạ khúc cho tình nhân”, “Vũng lầy của chúng ta”, “Khúc hát nhân tình”, “Buồn đến bao giờ”.

6_1414982933.jpg

Giọng hát trầm khàn của cô vẫn không thay đổi. Lê Uyên chia sẻ: “Ngày xưa tôi hát buồn nhưng lòng không buồn. Giờ đây khi tôi đã nếm trải sự mất mát chia ly thì giọng hát của tôi khác đi, chất chứa nhiều nỗi niềm hơn”. Sau đêm nhạc tại phòng trà Tiếng Xưa, cô tiếp tục tập luyện cho liveshow Sol Vàng diễn ra ngày 8/11 tại Nhà hát Hòa Bình, TP HCM.

Tâm Giao Ảnh: Duy Anh

Theo VnExpress