“Anh chấp nhận để em làm bất cứ điều gì em muốn, vì anh hiểu và tin em sẽ biết đâu là giới hạn”.

Lê Kiều Như xuất hiện cùng chồng con trong buổi ra mắt MV mới cách đây vài ngày.
– Khán giả vốn đã quá quen thuộc hình ảnh sexy của chị trong vai trò là một diễn viên. Vậy khi trở lại làng nhạc, chị nghĩ sao về việc tiếp tục duy trì hình ảnh này? Trong vai trò một ca sỹ, tôi đang nỗ lực để chinh phục khán giả bằng chính giọng hát và các sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉnh chu, hoành tráng. Chắc chắn khán giả sẽ không bao giờ thấy một Lê Kiều Như sexy, chiêu trò, khoe thân trong các MV hay trên sân khấu. Riêng về mặt hình tượng trong các bộ ảnh nghệ thuật, tôi nghĩ hai chữ sexy đã gần như là một thương hiệu gắn liền với cái tên Lê Kiều Như suốt nhiều năm qua, vì vậy, tôi không có ý định thay đổi. Việc tôi cởi bao nhiêu, khoe hình thể thế nào sẽ tùy thuộc vào ý đồ và nội dung của các tác phẩm nghệ thuật mà mình đảm nhận. – Chị nghĩ sao khi hình tượng chị đang theo đuổi đó có thể khiến người xem có cách nhìn tiêu cực về chị? Nhiều khán giả chưa từng tiếp xúc với tôi ngoài đời mà chỉ xem qua một số hình ảnh gợi cảm sẽ nghĩ Lê Kiều Như ắt hẳn dữ dằn và ăn chơi dữ lắm mới dám chụp “bạo” đến thế. Nhưng thật ra tôi là mẫu phụ nữ rất hiền và có cách sống hướng nội. Xung quanh tôi không có nhiều bạn bè, tôi cũng luôn nói không với những buổi tụ tập, vào bar thâu đêm suốt sáng. Kể từ ngày sống bên anh Huy, công việc hàng ngày của tôi chỉ quanh quẩn quanh ngôi nhà nhỏ, mỗi ngày thức dậy vào bếp nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, và một khi yêu ai, tôi cũng sẽ yêu người đó rất chung thủy. Ai hiểu sẽ rất thương tôi, ai không hiểu có lẽ sẽ ghét cô Lê Kiều Như lắm.
Lê Kiều Như luôn gắn liền với hình ảnh khỏa thân, sexy.
– Ông xã chị – nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy – nói gì khi chứng kiến người vợ trẻ xinh đẹp nhiều lần cởi đồ khoe thân? (Cười) Sau ngần ấy năm yêu nhau, anh Huy rất hiểu tính cách của tôi. Dù thường xuyên chụp ảnh khoe thân nhưng tôi luôn biết đâu là điểm dừng đúng lúc. Anh ấy là mẫu người khó tính trong chuyện tình cảm. Nếu bạn đời làm điều gì đó quá đà, không chung thủy hay vô trách nhiệm với chồng con, chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ yêu và gắn bó lâu đến vậy. Không ít lần, anh ấy nói với tôi: “Anh chấp nhận để em làm bất cứ điều gì em muốn, vì anh hiểu và tin em sẽ biết đâu là giới hạn”. Đó là lý do anh ấy không bao giờ ghen, và cũng là một trong những người đầu tiên yên tâm, ủng hộ mọi việc tôi làm. – Trong suốt 10 năm yêu nhau trước khi có chung một công chúa nhỏ như bây giờ, đã khi nào cả hai nghĩ đến chuyện chia tay? Có chứ, nhiều đến nỗi tôi cũng không nhớ rõ cả hai đã chia tay bao nhiêu lần (cười). Tuy nhiên, vì tình cảm và cái duyên của cả hai dành cho nhau quá lớn, nên cứ chia tay một thời gian rồi cũng tái hợp. Hợp tan, tan hợp quá nhiều lần là lý do khiến chúng tôi ở bên nhau rất lâu nhưng vẫn chưa thể làm đám cưới. Nữ tác giả “Sợi xích” và nhạc sỹ Nguyễn Nhất Huy sẽ chính thức làm lễ ăn hỏi vào tháng 12 tới, sau 10 năm yêu và chung sống. – Chị thấy mình thay đổi ra sao từ khi sinh bé Anna? Sự hiện diện của con giúp tôi nhận ra cuộc sống này có ý nghĩa hơn rất nhiều. Cũng nhờ bé Anna mà vợ chồng tôi có thêm sợi dây kết nối, để có thể vì con mà bỏ qua bất đồng, mâu thuẫn trong cuộc sống để tiếp tục ở bên nhau đến suốt quãng đời còn lại. Đến thời điểm này, tôi nghĩ mình và anh Huy không thể rời xa nhau được nữa. Sau khi bé Anna chào đời, chúng tôi dự định tổ chức đám hỏi vào giữa tháng 12 tới. Trong ngày đặc biệt này, tôi cũng sẽ giới thiệu một ca khúc mới do chính anh Huy tự sáng tác và viết riêng cho chuyện tình 10 năm của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi chỉ dám bật mí về lễ ăn hỏi chứ không hứa hẹn về thời gian làm đám cưới, vì sợ nói trước bước không qua như những lần trước đây.
Hương Bùi
Theo Dân Việt