Còn diễn viên Linh Nga: “Những giây phút ồn ào đã qua đi, chỉ còn lại sự bình yên lắng đọng. Lắng đọng một Hà nội, dịu êm, đầy nhung nhớ.. Lina, Anna Linh, Mary Linh, bà ngoại Bích Thủy.”
Diễn viên Linh Nga: “Những giây phút ồn ào đã qua đi, chỉ còn lại sự bình yên lắng đọng. Lắng đọng một Hà Nội, dịu êm, đầy nhung nhớ.. Lina, Anna Linh, Mary Linh, bà ngoại Bích Thủy.”
Vợ Bình Minh – Anh Thơ: “Đừng hỏi vì sao em và ba em luôn khắng khít với nhau đến thế. Lần đầu tiên đi học nào của em, mẹ em cũng đang đi công tác hết.. Năm học mới vui vẻ và thành công nhé chuỵ 2”
Hoàng Thùy Linh đón sinh nhật ấm cúng bên những người bạn vợ chồng Quang Huy – Quỳnh Anh, hoa hậu 2006 Mai Phương Thúy, ca sỹ diễn viên Minh Hằng… Lam Trường: “Lâu rồi mới có dịp đi ăn sáng với Ba, hôm nay đưa ba đi khám bệnh về trong lòng nhẹ nhõm,mấy lần muốn đưa Ba đi khám Ba đều không chịu, nói chung ba cũng 86 tuổi rồi, Bác sĩ nói có bệnh chút cũng là tốt lắm rồi.”
Minh Hằng: “Happy birthday baby Hoàng Thùy Linh …chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc em nhé…nghìn năm mới gặp được cô Mai Phương Thúy”
Ốc Thanh Vân: “Phù, đi quay xong lao qua đón tụi nhỏ đi học về xong lại lao vào bếp làm một món quà nhỏ cho các con nè.”
Quang Lê: “Đố cả nhà biết hoa gì? ở đâu có? Hoa này chỉ nở một năm một lần khi mùa nước nổi khoảng tháng 7,8 âm lịch. Thích quá Quang Lê đã mua cả khay hoa này về để có kỷ niệm bữa ăn bình dị. A. Bông thiên lý, B. Bông điên điển C. Bông muống biển D. Bông Mai Vàng”
Thảo Vân: “Mẹ con nói chuyện trước khi ngủ về bài tập hôm nay. Tít học không tập trung, hay nói chuyện, viết chậm nên nhiều bài cậu không hiểu. Bảo sao con không hỏi các bạn cách làm, cậu bảo “tại con ngốc nên các bạn không nói cho, các bạn cũng không thích chơi cùng con”…Ôi nghe mà tự dưng thấy cay cay mắt, thằng con ngốc của mẹ khổ thế ư… Cuối cùng hoá ra là toàn các bạn gái thích chơi với nhau hơn chứ không thích chơi với Tít, và Tít cũng không thích chơi với “các bạn gái”, và có vẻ ở lớp Tít “các bạn gái” học giỏi hơn…Chà chà…Tít ngốc” Văn Mai Hương: “Chị vẫn là “Người tình mùa đông” năm ấy. Vẫn ánh mắt cười, vẫn đôi môi đó. Chỉ là con người ai chả phải có lúc già đi chứ?”













































