Lan Ngọc gặp sự cố trước chung kết BNHV

Nữ diễn viên “Trúng số” giải thích về tin đồn cướp bài nhảy của Phương Trinh và chia sẻ tình trạng sức khỏe bất lợi của bản thân.
– Chỉ vài giờ nữa đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ sẽ diễn ra, tâm trạng của chị lúc này thế nào? – Tôi có chút vấn đề về sức khỏe ngay trước thềm chung kết. Không hiểu lý do tại sao tôi đau bụng từ ngày hôm qua đến bây giờ. Bài nhảy phải dùng khá nhiều sức mà chân tay tôi cứ bủn rủn. Hiện, tôi lăn bụng bằng nước nóng và uống thuốc giảm đau. Nếu tình trạng này không dứt, tôi không biết phải làm thế nào. – Được đánh giá là ứng viên cho ngôi quán quân, với tình trạng sức khỏe này chị bị áp lực ra sao? – Trong buổi tổng duyệt, được xem các tiết mục biểu diễn của 3 thí sinh còn lại, tôi thấy bài nào cũng hay và có điểm nhấn. Tôi nghĩ, quan trọng nhất là trên sân khấu mình biểu diễn thế nào. Tôi đang ở trạng thái tệ nhất trong 4 thí sinh nên tậm trạng hoang mang và áp lực lắm.

Lan Ngọc gặp sự cố trước chung kết BNHV

Lan Ngọc bị đau bụng trước đêm chung kết.

– Có thông tin, tiết mục “Thập diện mai phục” đã được Angela Phương Trinh tập nhuần nhuyễn nhưng trước đêm thi 3 ngày, BTC yêu cầu đổi cho chị, thực hư thế nào? – Do bài thi đầu tiên không phù hợp với tôi, chúng tôi chỉ có một tuần tập 2 bài nhảy, không có thời gian để trau chuốt điệu jive nên BTC quyết định đổi bài. Ý tưởng thể hiện cô gái mù trong Thập diện mai phục được BTC đưa ra nhưng chưa có nhóm nào chốt. Khi hỏi, ê-kíp Phương Trinh nói không thực hiện bài nhảy đó nên nhóm tôi quyết định chọn. Không có chuyện tôi đi cướp bài nhảy của Phương Trinh. – 2 tiết mục của chị đều có độ khó về kỹ thuật, vừa được dàn dựng hoành tráng trên sân khấu, nhiều người cho rằng chị được BTC sắp xếp sẵn để đăng quang, chị nghĩ sao? – Bài nhảy do chúng tôi lựa chọn, không liên quan đến ban tổ chức. Tôi đổi bài do bất đắc dĩ, để phù hợp với tiêu chí. Bài của tôi vừa có độ khó, độ hoành tráng nhưng nếu tôi làm không tốt sẽ biến nó trở nên lỏng lẻo. Nó giống con dao 2 lưỡi vậy. Về tin đồn được sắp xếp để đăng quang, cũng có nhiều người đã hỏi tôi. Tôi cho là tin đồn đó xuất hiện vì những bài thi trước tôi đều làm tốt. Tôi cảm thấy may mắn khi được anh chị trong ê-kíp yêu thương. Khi tôi bắt đầu bước chân vào cuộc thi, tôi bị muộn hơn các thí sinh khác một nhịp. Tôi cũng thua thiệt vì không có ai dàn dựng tiết mục. Tôi phải đi năn nỉ người này người kia dựng bài. Đến bây giờ, tôi mới có ê-kíp tốt để làm việc.

Lan Ngọc gặp sự cố trước chung kết BNHV

Nữ diễn viên khẳng định không cướp bài nhảy của Angela Phương Trinh.

– Nhìn lại 4 tháng đồng hành cùng cuộc thi, chị cảm thấy thế nào? – Rất nhiều chông gai. Nhiều lúc, tôi muốn bỏ cuộc giữa chừng vì quá mệt mỏi, vì không thể nào hòa nhập được với bạn nhảy, vì cảm thấy mình không thể làm tốt hơn. Đôi lúc, tôi cũng buồn vì mọi người nói tôi không phải nhân tố thu hút sự chú ý của cuộc thi. Mọi người bảo tôi thi cho vui thôi, điều này khiến tôi tủi thân nhưng cũng khiến tôi càng phải nỗ lực để chứng minh bản thân cũng có sức hút nào đó. Tôi cố gắng có một bài nhảy ấn tượng để khán giả nhớ đến mình. – Chị gặp khó khăn gì khi làm việc với vũ công khó tính như Daniel? – Anh ấy là vũ công chuyên nghiệp nên mỗi lần tôi nhảy không đúng, anh ấy không hài lòng. Bản thân tôi mỗi lần căng thẳng thì không làm được việc gì, đầu óc không nhớ nổi bài nhảy. Đỉnh điểm là trong một lần, tôi tập mãi không nhảy được, Daniel giận bỏ về. Sau đó, chúng tôi dành một ngày ngồi nói chuyện để hiểu về nhau hơn. Từ đó về sau, mỗi lần nóng giận, không ai nói chuyện với ai, tránh to tiếng.

Ngoài đời, tôi cũng là người vui vẻ. Khi gặp ai lần đầu, tôi đều thể hiện con người thật của mình. Tôi chỉ có tính xấu khi làm việc gì không được, tôi sẽ khó tính với những người xung quanh. Lúc đó, tôi trốn ra một góc ngồi và không nói chuyện với ai.

Lan Ngọc gặp sự cố trước chung kết BNHV

Lan Ngọc gặp khó khăn vì bạn nhảy khó tính.

Thanh Ngọc

Theo Zing