Lâm Khánh Chi: Từ vay nóng 300 triệu thành nợ 4 tỷ đồng trong 4 năm

– “Làm liveshow lỗ, tôi phải vay nóng 300 triệu để trả tiền cho người ta, lãi mẹ đẻ lãi con, nợ tôi từ 300 triệu lên đến 4 tỷ trong vòng bốn năm” – người đẹp chuyển giới chia sẻ.

Clip Lâm Khánh Chi chia sẻ: 

“Mẹ tôi là…” là bộ phim ca nhạc được Lâm Khánh Chi đầu tư sản xuất, vừa ra mắt dịp 8/3. Bộ phim nói về cuộc sống khó khăn và niềm khát khao có được hạnh phúc của những người trong cộng đồng LGBT, đặc biệt là người chuyển giới.

Ngoài nhân vật nữ chính do Lâm Khánh Chi đảm nhận, phim còn có sự xuất hiện của các diễn viên như: Quý Bình, Mạnh Đồng, BB Trần, Hải Triều,… và đặc biệt là sự góp mặt của chồng và ba ruột cô.

Lâm Khánh Chi: Từ vay nóng 300 triệu thành nợ 4 tỷ đồng trong 4 năm
Lâm Khánh Chi rạng rỡ trong buổi ra mắt phim, cô chia sẻ đây là tâm huyết của mình, từ khi cầm kịch bản phim đến khi thực hiện đã mất 5 năm chuẩn bị.

Không sợ chồng ghen nhưng đóng cảnh nóng vẫn giấu chồng

– Chị có gặp khó khăn gì với vai diễn trong phim ca nhạc?

Tôi không gặp khó khăn gì nhiều vì tôi diễn bằng cảm xúc thật của mình. Kịch bản này rất đời thường và dễ thương, đem đến cho người xem sự gần gũi. Tôi đã từng gặp những chị em chuyển giới đi hát lô tô hội chợ và nó cứ hiện lên trong đầu nên không quá khó khăn để diễn.

Giọng tôi bây giờ không được khỏe như trước, rất dễ khan tiếng, diễn nhiều phân cảnh cảm xúc dâng cao hay phải gào to thì giọng mình chưa tới nên hơi đáng tiếc. Những cảnh quay thường hoàn thành lúc 3, 4 giờ sáng nên quay phim xong tôi bệnh luôn.

– Trong phim có một cảnh khỏa thân, lúc quay cảnh đó chồng chị có ở hiện trường không?

Lúc quay cảnh đó không có anh Hùng. Tôi mặc quần ôm sát ở dưới, phần trên không mặc gì, nhưng chỉ cởi hẳn lúc quay ra ngoài thôi, lúc quay mặt vào trong thì che hờ áo. Rất may cảnh đó chỉ quay một lần là được ngay nên không mất quá nhiều thời gian và công sức. Những phân đoạn đó là ý đồ của đạo diễn, để cho bộ phim thêm hấp dẫn hơn.

– Chị có xin phép chồng khi quay cảnh bán khỏa thân?

Chồng tôi bình thường rất khó nhưng trong công việc thì anh ấy luôn ủng hộ, đôi khi dù không thích nhưng ảnh vẫn để tôi làm. Riêng cảnh quay ấy thì tôi giấu không cho ảnh biết, mình cứ thoải mái thôi.

Nếu xin phép, quan trọng hóa vấn đề thì ảnh càng khó chịu hơn, nên tôi làm luôn không nói, đến lúc chiếu anh ấy mới biết luôn. Dù không chịu thì cũng đã ra thành phẩm rồi, không biết anh ấy thế nào, nhưng chắc sẽ không giận đâu vì đó là công việc.

Lâm Khánh Chi: Từ vay nóng 300 triệu thành nợ 4 tỷ đồng trong 4 năm
Cảnh khỏa thân của Lâm Khánh Chi và Mạnh Đồng trong phim.

– Làm sao chị giấu được chồng để quay cảnh nóng? 

Hôm quay cảnh đó là ở trên lầu, anh ấy ở dưới, tôi bảo anh mệt rồi thì nằm nghỉ một chút đi, đừng lên cho mệt. Đó là cảnh quay cuối cùng, đạo diễn chuẩn bị sẵn mọi thứ, tôi lên quay một lần là đóng máy luôn nên mọi thứ khá suôn sẻ.

Ai khi yêu mà không ghen, tuy nhiên tôi lúc nào cũng bên cạnh chồng 24/24, có gì riêng tư đâu mà ghen. Tài khoản Facebook của tôi anh ấy quản lý, mọi thứ khác cũng vậy nên tôi không sợ chồng ghen vì chúng tôi dính nhau như sam mà.

Còn về phân cảnh khỏa thân, Mạnh Đồng là bạn bè thân thiết của chồng tôi, tôi nghĩ anh ấy sẽ hiểu nên không sợ chồng ghen.

Mỗi năm chọn 10 cặp LGBT để tài trợ 100% chi phí lễ cưới

– Chị có chia sẻ là sẽ chọn 10 cặp LGBT để tổ chức đám cưới mỗi năm, nhưng làm sao chị biết họ có thật lòng hay không, lỡ vừa đám cưới xong họ lại chia tay thì sao?

Tôi sẽ chọn những người tôi quen biết trước. Thật ra, trong cộng đồng LGBT, khi họ quen nhau thời gian lâu sẽ được bạn bè truyền miệng, vì rất khó có được tình yêu lâu như vậy. Tôi làm MC cho chương trình “Come out” cũng chứng kiến rất nhiều cặp đôi xuất hiện. Lúc đó, tôi tìm hiểu thêm và bạn bè giới thiệu cho tôi nữa.

Tôi không phân biệt đám cưới dành cho những người chuyển giới, các cặp đôi bình thường tôi vẫn chào đón. Tôi muốn mọi người yêu thương nhau, nhưng phần đặc biệt hơn dành cho những người trong cộng đồng bởi vì hiện tại tôi thấy có rất nhiều người khổ và ao ước được lên xe hoa, nên tôi làm điều này để chia sẻ hạnh phúc với họ.

Từ khi có con tôi mới lóe lên trong đầu suy nghĩ này, mọi thứ xuất phát từ trái tim. Tôi cảm nhận mình là người phụ nữ thật sự, có chồng, có con là điều hạnh phúc mỹ mãn. Thay vì mỗi năm tôi đều tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới thì bây giờ mình đứng ra tổ chức cho các cặp đôi, mình chỉ đóng vai phụ thôi, để chia sẻ niềm hạnh phúc với người khác.

 – Chị từng chia sẻ việc bị lỗ trong tiệc kỷ niệm ngày cưới, vậy kỳ rồi chị có bị lỗ nữa không?

Không có tiệc nào không lỗ hết, tiền đặt bàn thì không lỗ nhưng tôi bị lỗ tiền sắm sửa quần áo và các khâu trang trí, chuẩn bị. Nhưng tôi thích như vậy, mình đẹp thì lỗ cũng chịu. Năm nay không có tình trạng đi lố, khách mình mời bao nhiêu thì đi bấy nhiêu, chắc tại có clip trên mạng nên mọi người không dám đến nữa.

Tôi hiểu vì mọi người tò mò nên muốn đến xem và chúc mừng, nhưng hơn 600 người đi nhưng chỉ có 350 bao thư nên tôi hơi buồn. Khách không mời mà đến thì nhiều, còn những người mình mời thì không có chỗ ngồi nên tôi càng bức xúc hơn.

Trong năm nay, tôi sẽ có hai sự kiện lớn, một là thôi nôi con ngày 10/10, hai là lễ hội cưới cho 10 cặp LGBT vào ngày 11/1, lấy ngày kỷ niệm cưới của vợ chồng tôi luôn. Tôi muốn khi con tôi chập chững bước đi, vợ chồng tôi sẽ dắt bé đi đầu để truyền cho các cặp đôi sự may mắn.

Theo Vietnamnet