La Quốc Hùng: ‘Đóng cảnh nóng với Hồ Vĩnh Khoa, 1 phát ăn luôn’

“Chàng Lố” La Quốc Hùng tiết lộ nhiều chuyện thú vị và đáng nhớ trong lần đầu đóng cảnh nóng đồng tính trong bộ phim mới “Con ma nhà họ Vương”. Mới đây, bộ phim Con ma nhà họ Vương do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện đã tung ra loạt ảnh nóng đồng tính giữa 2 nam diễn viên La Quốc Hùng và Hồ Vĩnh Khoa. Việc một bộ phim ma có cảnh nóng táo bạo khiến nhiều khán giả rất tò mò. Để hiểu hơn về phân đoạn này trong phim, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nhanh với 1 trong 2 nhân vật chính – “chàng Lố” của Vừa đi vừa khóc – La Quốc Hùng. Hiện khán giả đang khá sốc trước loạt ảnh nóng của anh và Hồ Vĩnh Khoa trong phim Con ma nhà họ Vương. Anh có thể tiết lộ mối quan hệ của 2 người trong phim? Quan hệ của Hùng và Khoa trong phim chính xác được gọi là “quan hệ nguy hiểm” (cười). Trong phim, Hùng sẽ vào vai Nam – chàng trai trẻ tuổi chạy trốn khỏi quê hương của mình vì vô tình giết hại một mạng người. Tình cờ Nam lọt vào tầm ngắm của Huy (Hồ Vĩnh Khoa), một kẻ hoàn toàn lạ mặt. Biết Nam cần tiền để trốn chạy, Huy hứa sẽ trả cho Nam 200 triệu đồng để có thể toàn quyền sở hữu anh trong vòng 20 tiếng. Và Nam phải làm tất cả mọi điều Huy yêu cầu trừ những chuyện phạm pháp. Huy đưa Nam về căn biệt thự bí ẩn của mình và từ đây Nam phải đối mặt với những trò chơi quái đản và quỷ quyệt của anh ta. La Quốc Hùng Đóng cảnh nóng với Hồ Vĩnh Khoa 1 phát ăn luôn Cảnh nóng đồng tính trong Con ma nhà họ Vương đang khiến khán giả sốt xình xịch. Khán giả đang tò mò không biết cảnh nóng thì liên quan gì đến phim ma? Cảnh nóng chỉ là một lát cắt nhỏ của bộ phim thôi, thời lượng xuất hiện của nó trên màn ảnh cũng không phải là quá dài. Ngoài những cảnh quay tình cảm ướt át, Con ma nhà họ Vương còn nhiều tình huống cân não nghẹt thở, cảnh quay ma quái rùng rợn và những phân đoạn hành động gay cấn nữa. Hồ Vĩnh Khoa từng có kinh nghiệm đóng cảnh nóng tương tự trong phim Hotboy nổi loạn, còn anh thì mới diễn cảnh nhạy cảm như vậy lần đầu. Anh có gặp khó khăn gì? Khó khăn lớn nhất của Hùng khi diễn cảnh nóng là… nóng quá. Nóng đúng nghĩa đen luôn. Khi quay cảnh này là vào đúng 12h trưa. Hùng diễn mà mồ hôi chảy xuống ướt đẫm người Hồ Vĩnh Khoa. Cảnh nóng trên phim nhìn có vẻ “phức tạp” thế chứ ở bên ngoài mình và Khoa diễn “một phát ăn luôn”, 30 phút là đã hoàn thành phân đoạn này rồi. Hùng thấy diễn cảnh nóng cũng không quá khó như mọi người vẫn hình dung. Ngay từ lúc nhận kịch bản, mình đã biết phim có những phân đoạn nhạy cảm như vậy, nên mình chủ động tham khảo cách diễn cảnh nóng đồng tính của các đàn anh đi trước. Đến khi diễn thì thả lỏng hết sức và làm theo đúng những gì mình đã tưởng tượng, thế là được thôi (cười). Lí do nào khiến “chàng Lố” hiền lành, dễ thương lại nhận một phim có nhiều cảnh táo bạo như vậy? Được khán giả yêu thương, mến mộ là hạnh phúc không gì sánh bằng của người nghệ sĩ, trong đó có Hùng. Nhưng nếu để khán giả cứ mãi nhớ về mình bằng hình ảnh chàng Lố tưng tửng, đạp xe bán cá thì cũng hơi… buồn. Hùng mong càng ngày sẽ càng mang đến cho khán giả những góc nhìn mới về La Quốc Hùng, trưởng thành hơn, nhiều màu sắc hơn. Cống hiến những vai diễn chất lượng cho khán giả, được khán giả yêu mến dài lâu mới là thành công, hạnh phúc đích thực của những người làm nghệ thuật. La Quốc Hùng Đóng cảnh nóng với Hồ Vĩnh Khoa 1 phát ăn luôn

La Quốc Hùng hài hước chia sẻ: “Cảnh nóng này đúng là… nóng thật!”.

Thời gian này năm ngoái, anh giành được thiện cảm từ phần lớn khán giả xem truyền hình toàn quốc với vai anh Lố trong Vừa đi vừa khóc. Bẵng đi một thời gian, đến giờ anh mới trở lại với điện ảnh. Tại sao anh cần thời gian chuẩn bị dài đến vậy, trong khi các diễn viên thường mong muốn liên tục hâm nóng hình ảnh mình trong lòng khán giả? Không phải Hùng khó tính hay kén chọn kịch bản thái quá, nhưng tính Hùng vốn cầu toàn, làm gì thì muốn làm cho thật trọn vẹn mới yên tâm. Một năm qua, Hùng cũng nhận được một số lời mời đóng phim hoặc casting vai, nhưng những vai mình thích thì lại không có duyên, những vai được lựa chọn chính thức thì mình lại thấy bị trùng lặp với vai trước nên chủ động xin rút lui. Với Hùng, thà một năm diễn một vai mà thật sự ấn tượng, nổi bật còn hơn là cứ quanh quẩn với những dạng vai đã cũ. Trước đây Hùng vẫn mong muốn được thử nghiệm mình trong những vai cá tính, góc cạnh, nặng nội tâm thì giờ đã được thỏa mãn hoàn toàn với nhân vật Nam trong Con ma nhà họ Vương. Đây là vai diễn nặng kí nhất, cũng là vai diễn khiến Hùng thích thú, tâm đắc nhất, phải lao tâm khổ tứ để tìm tòi nhất từ trước đến giờ. Anh có sợ vai diễn này quá tâm đắc, quá thành công khiến anh chịu cái bóng và khó tìm ra vai diễn mới hay hơn trong tương lai? Khi nhận một dự án phim mới, một vai diễn mới, mình đều tâm niệm là sẽ cố gắng hết sức, sống với số phận, cuộc đời của nhân vật trên màn ảnh. Vai Nam này là vai diễn mình cực kỳ tâm đắc, vừa phải diễn cảnh nội tâm giằng xé, vừa phải quay thâu đêm suốt sáng nhưng dù chịu khổ để nhập vai mình cũng chẳng thấy mệt mỏi gì, thậm chí còn chủ động được đóng lại để có được cảnh quay hài lòng hơn. Trong thời gian quay phim, mình đã giảm gần 10 kg để có được hình thể tốt nhất cho nhân vật. Mỗi lần khám phá ra cách thể hiện mới, mình thấy cực “đã”, cực sảng khoái và phấn khích. Nếu sau này có được một vai diễn hay hơn vai Nam này thì tốt quá, còn nếu không có vai diễn nào vượt qua cái bóng của Nam thì mình cũng chẳng có gì phải hối tiếc, vì đã sống trọn vẹn với anh chàng này trong từng thước phim, từng khung hình của Con ma nhà họ Vương. Cảm ơn La Quốc Hùng. Chúc bộ phim Con ma nhà họ Vương sẽ thành công.

Huyền Trang

Theo Đất Việt