Kỳ Duyên tung ảnh bắt quả tang Bằng Kiều uống sữa Như Loan

Kỳ Duyên đã có chia sẻ hài hước trong hậu trường của các nghệ sỹ khi đi diễn.

MC Kỳ Duyên: “”Tin Nóng! Tin Nóng! Bằng Kiều bị bắt quả tang uống sữa Như Loan!! Như các bạn đã biết Như Loan vừa sinh một bé gái. Bé gái mới bốn tháng còn bú sữa mẹ. Dù đã đi làm lại và bay show cuối tuần, Như Loan vẫn không quên bơm sữa vào những bịch nhỏ để trong tủ lạnh chờ khi xong show mang về cho con bú.
Tủ lạnh lại nằm trong phòng ăn chung và chứa nhiều thức ăn cùng các loại nước giải khát cho nghệ sĩ. Sợ bị nhầm lẫn Như Loan đã cẩn thận ghi “Sữa Như Loan – Cấm Uống”…dù vậy vẫn có người lấy uống và đã bị Như Loan mắng cho một trận!! Thế là từ nay Bằng Kiều phải gọi Như Loan bằng “mẹ”!”
Angela Phương Trinh: “Họa Mi được mami và em gái dẫn đi tẩm bổ trước khi ngày mai chiến đấu tiếp”
Vợ Đan Trường – Thuỷ Tiên: “Sau chuyến đi Trung Quốc thì Anh Trường và Tiên đã về tới nhà rồi”
Á hậu Diễm Trang
Đông Nhi: “tựa tựa… bình yên”
Dương Trương Thiên Lý: “Đôi khi cũng không thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì?”
Hoàng Thuỳ Linh

Hùng Thuận: “Mã Ông Lân,Bình Dương có từ thời Nguyễn. Đây là bối cảnh 21 năm trước Thầy Giáo Bảy làm Ông Đạo bị Tây bắn – phim “Đất Phương Nam”. Ai còn nhớ tập mấy của Phim không??”
Huy Khánh: “Thời gian gần đây có nhiều sự kiện thời trang lớn diễn ra tại Việt Nam. Nhờ vậy mà Gu thời trang của mình khá hơn hẳn.”
Lê Phương: “Bệnh thật rồi!! Chỉ muốn buông hết về với Con..”
Lý Hải: “Nghĩ sao không hôn má, hôn môi, hôn trán … người ta mà đi hôn con mắt vậy ông anh giai”
Minh Hằng: “Tạm biệt tóc ngắn em lại về với tóc dài đây..ai muốn biết hình dáng của heo thế nào thì mai hẹn cả nhà lúc 10h sáng tại Sân Vận Động Trảng Bàng nha..”
Ngọc Trinh: “Cái mặt ngây thơ vô số tội này”
Nguyễn Thị Loan: “Sau nhiều ngày cùng đoàn lo công việc, hôm nay em mới được sổ lồng.”
Nhã Phương: “Chào ngày mới tràn đầy năng lượng “
Nhật Kim Anh: “Hãy luôn mỉm cười khi đó cuộc sống của bạn sẽ bớt đi căng thẳng, mệt mỏi “
Phạm Hương: “Một ngày mới an lành nhé cả nhà..”
Phan Như Thảo: “Hái được một mớ bình bác mọc hoang . “
Tự Long: “Lại một lần nữa đến với NƯỚC ĐỨC !! Đẹp và huy hoàng !”
Thái Hòa: “Hôm nay phải nói thật thôi! Hồi đó đó, tôi cũng được tiến cung vừa đến cổng là được ói ngược trở về”.
Thanh Thảo: “Em thật sự muốn cả thế giới biết anh là 1 nửa đời em, nhưng em sợ điều tiếng, sợ dị nghị. Vì khi em tuyên bố anh là của em, chắc chắn những gì thuộc về anh sẽ được phanh phui và phơi bày. Nên đành chôn kín một mối tình..
Khó quá bỏ qua. Chỉ mình biết với nhau là đủ anh nhé. Sẽ không bao giờ em công khai chú rể là ai nhưng em biết anh thích được bình yên như thế… Miễn là chúng ta mãi bên nhau..”
Thuý Hạnh: “Cứ nhìn hai nàng vui như vậy là ba mẹ hạnh phúc lắm rồi “
Thuý Nga: “Sau khi quay cảnh bị rớt xuống nước án mạng đã xảy ra với tôi… trên người và cánh tay tui xuất hiện nhiều hột hạt đỏ đỏ, ngứa rần rần… Cho hỏi em bị gì vậy mấy chế???Con gì cắn hay tại nước sông dơ “
Trương Thị May: “Em May hôm nay được anh trai Ngọc Thụy khen nhìn như 14 tuổi kìa vui quá là vui luôn ạ”

Trương Quỳnh Anh: “Đã có lúc em mong tim mình bé lại….Để….”

Hạ Trắng

Theo Vietnamnet