Kim Hiền: “Cả nhà luôn bên nhau , luôn chia sẻ công việc và cùng chăm con! Có lẽ hôn nhân thứ 2 đã cho Hiền người chồng cùng suy nghĩ cùng sở thích cùng cách sống và cùng …. “.
Kim Hiền:’ “Cả nhà luôn bên nhau , luôn chia sẻ công việc và cùng chăm con! Có lẽ hôn nhân thứ 2 đã cho Hiền người chồng cùng suy nghĩ cùng sở thích cùng cách sống và cùng v.v…. Vậy Hiền mới nhận lời cầu hôn năm ngoái …. Với Hiền là thời gian, và thời gian đã bao năm ( 4 năm mà vẫn cách sống gia đình luôn giữ như vậy , có thay đổi chăng là hiểu nhau và biết hy sinh cho nhau vì con nhiều hơn nữa… Chia sẻ cảm xúc của Hiền với những fan yêu quý Hiền!!!!”
Vợ Bình Minh – Anh Thơ: “Sáng phải đi công tác mà còn vướng 2 cái đuôi. Có nên cho đuôi đi theo không? Vĩnh Long thẳng tiến. Tái bút: mặc áo rộng không nhất thiết là phải có bầu nha mấy thím”
Khánh Ngọc: “Sài Gòn bé thế thôi mà tìm anh hoài không gặp ! Anh trốn kĩ quá hay em vô tình không nhận ra “
Lê Thuý: “Happy birthday Honey …Cảm ơn Anh đã luôn nhường nhịn chiều chuộng em, cảm ơn Anh đã yêu luôn cái tính cau có , khó chịu và hay giận của em…. Cảm ơn Anh đã giúp em trưởng thành hơn trong cuộc sống vợ chồng của 2 đứa mình… Em biết em nhiều lần làm anh tổn thương vì cái tính bướng và cứng đầu của em nhưng anh vẫn luôn ôm em vào lòng và nói yêu em….. Cảm ơn Anh vì tất cả “
Minh Hà: “Cả ngày nay đọc tin về Paris – ở Việt Nam xa lắc xa lơ mà vẫn cảm thấy bất an, mong bình an đến với tất cả mọi người”
Quang Minh: “Ngồi cạnh mình hôm nay trên máy bay là một cặp vợ chồng Pháp, họ sống ở Paris và ngay gần với sân vận động, nơi diễn ra vụ xả súng đẫm máu đang làm dấy lên lòng căm phẫn trên toàn thế giới. Trò chuyện với mình, họ không nói đến việc họ có gặp may hay không khi đang ở Việt Nam và biết gia đình họ ở Pháp an toàn, họ chỉ cảm thấy từ hôm qua đến nay không ăn không ngủ được vì chung nỗi đau với nước Pháp. Họ đã huỷ chuyến du lịch (lẽ ra còn 5 ngày) để quay trở về Paris. Người vợ nói: Thật buồn khi nghĩ đến câu chuyện này, và nỗi lòng của những gia đình có thân nhân thiệt mạng trong các vụ khủng bố không chỉ ở Paris ngày hôm qua. Thật buồn cho nhân loại.”
Tự Long: “Nước Pháp thứ 6 ngày13…Đúng là con số6 và 13 sợ hãi thật…cứ cái gì ngày gì liên quan đến số 6 và 13 là không hay mà. Ở Việt Nam xa xôi ôm con thấy yên bình quá không đâu bằng ở nhà…”
MC Thanh Tùng: “Sáng đưa MẸ đi khám sức khoẻ tổng thể và mình cũng đi ké luôn! Mọi người thấy mình giống Mẹ nhất ở điểm nào?”Văn Anh: “Bạn ấy nhuộm tóc, làm mình thấy ghen tị nên quyết đi nhuộm tóc cho có cặp, tiện thể đón chào tuổi mới luôn. …( sau 26 năm mới nhuộm tóc lại) “
Hạ Trắng
Theo Vietnamnet




































