Khi sao Việt ‘tát’ vào công chúng rồi xin lỗi

 Phạm lỗi và nhận lỗi tưởng chừng như bài học “vỡ lòng” với bất kì ai trong số chúng ta, nhưng với nhiều sao Việt, văn hóa xin lỗi vẫn còn là khái niệm khá xa lạ. Và nếu có chăng thì nó giống như câu chuyện làm cho có để “xoa dịu” dư luận.

Nếu ở xứ Tây bất kể ngôi sao hạng A, cát-sê đóng phim, đi hát lên đến hàng chục triệu đô, nhưng khi phạm lỗi họ sẵn sàng nói lời xin lỗi công khai trước công chúng. Có thể kể đến những cái tên như: Miley Cyrus, Jude Law, Kanye West, Arnold Schwarzenegger… Sau những lời xin lỗi đó, họ thể hiện sự ăn năn của mình bằng việc cống hiến hết mình cho nghệ thuật thông qua các ca khúc mới, các vai diễn đình đám. Và trong những trường hợp như thế, khán giả dường như cũng bao dung hơn với nghệ sĩ. Những ngày gần đây, câu chuyện ăn mặc có phần “phản cảm” của Hương Tràm lại làm nóng dư luận. Chiếc váy quá ngắn, hở hang và gần như lộ trọn nội y bên trong của quán quân Giọng hát Việt 2012 lan nhanh trên cộng đồng mạng. Người bênh vực có, chê bai có nhưng đa phần đều có chung quan điểm: chiếc váy đó khiến hình ảnh Hương Tràm xấu đi nhiều trong mắt công chúng. Đáng lẽ ra, khi sự việc đang ở giai đoạn nước sôi lửa bỏng, Hương Tràm mới là người phải công khai nói lời xin lỗi. Thế nhưng, đáng tiếc thay người lên tiếng trả lời báo chí lại là ông bầu Hoàng Tuấn với lời giải thích: “Trang phục trong quán bar vừa rồi là một tai nạn nghề nghiệp của Hương Tràm. Nhưng Hương Tràm cũng phải nghiêm khắc nhận ra sai sót của mình”. Độc giả đã chua chát bình luận rằng: Là người của công chúng, nổi hứng lên tát vào mặt công chúng một cái xong rồi xin lỗi, cách cư xử của người nổi tiếng như thế sao? Ô hô, hình như đó là cách xử sự của một số người được gọi là ngôi sao hiện nay……

Nếu nói đó là một tai nạn, có lẽ không thuyết phục vì chính ông bầu Hoàng Tuấn còn khẳng định chuyện trang phục là do Hương Tràm quyết định. Hơn ai hết, nữ ca sĩ 19 tuổi hiểu được trang phục đó sẽ phản cảm như thế nào khi cô lên sân khấu. Khán giả hoàn toàn có thể thông cảm với những sự cố như: rách váy, tụt váy vì biểu diễn quá nhiệt tình, nhưng trong trường hợp này, chữ “tai nạn” có phần khiên cưỡng. Điều cần nhất chính là một lời xin lỗi chân thành và đúng lúc. Đáng tiếc thay, đây không phải lần đầu tiên Hương Tràm “có lỗi”. Trong quá khứ, hơn 1 lần cô gái xứ Nghệ đã phạm lỗi khiến một bộ phận khán giả còn hối hận vì đã nhắn tin bình chọn cho cô trong cuộc thi Giọng hát Việt. Còn nhớ sau cuộc thi, màn “đôi co” với huấn luyện viên Thu Minh hay những lời ‘tố’ đồng đội Trúc Nhân của cô cũng gây bão dư luận. Nhưng, trong tất cả những sự việc đó hoặc cô cố tình “đối đáp” kiểu tay đôi, hoặc tự nhận mình không sai chứ chưa một lần đăng đàn xin lỗi công khai. Cũng vì lý do đó, thiện cảm dành cho cô gái từng được coi là “hiện tượng” của Giọng hát Việt mùa đầu tiên nơi khán giả cũng vơi dần. Khoảng 2 năm trở lại đây, người ta nghe nhiều đến chuyện showbiz Việt làm “mất niềm tin nơi khán giả”. Điều này hoàn toàn có thể lý giải khi làng giải trí Việt luôn “ngập ngụa” trong những scandal từ: ảnh nóng, ảnh nude, phát ngôn gây sốc, clip sex, đến chuyện đồng tính, ăn mặc phản cảm… Các scandal nối tiếp nhau ra đời với tốc độ chóng mặt và chu kì ngày càng dày đặc hơn khiến công chúng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Và trong hàng tá những sự việc đó, mấy ai đủ can đảm để nói lời một cách thẳng thắn và chân thành nhất hay đều chọn cách “im lặng rồi thôi”? Văn hóa nhận lỗi, xin lỗi và đối mặt với dư luận không phải chuyện bây giờ mới nóng. Nó lại càng không phải là câu chuyện của những nghệ sĩ trẻ tuổi đời, tuổi nghề mà nhiều ngôi sao mang danh “ông hoàng, bà chúa” cũng chưa làm được một cách trọn vẹn nhất. Giọng hát Việt mùa đầu tiên với nghi án dàn xếp kết quả có thể coi là màn “khai súng” cho những scandal thuộc hàng “rúng động dư luận”. Quanh co, chối tội, giải thích, giãi bày, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau,… và dù tổ chức họp báo hoành tráng xin từ chức Giám đốc âm nhạc, thủ lĩnh nhóm nhạc 3 con mèo vẫn âm thầm đảm nhận công việc đó.

Phương Uyên bật khóc trong buổi họp báo về vụ lùm xùm dàn xếp kết quả The Voice mùa đầu tiên vào ngày 11.9.2012 – Ảnh: Anh Thảo Đứng trước mỗi scandal, hành động đầu tiên của bất cứ sao Việt nào, dù họ đúng hay sai thì hầu hết đều là im lặng hoặc phản bác tin đồn. Anh Thúy tự biết sự việc mình mang danh Huyền Minh đi thi X-Factor sớm muộn cũng được đưa ra ánh sáng nhưng cô tìm mọi cách dẫn khán giả vào mê cung mà tự cô không thể tìm lối ra. Sự việc liên quan đến đời tư của Diễm Hương, chuyện nói dối của Angela Phương Trinh, hàng tá ngôi sao dùng ảnh nude, chuyện đời tư câu khách… cũng tương tự như thế. Nhưng tất cả họ, khi không còn đường nào để che đậy scandal của mình mới chấp nhận một lời xin lỗi chỉ mang tính… hình thức. Một lời xin lỗi không quá khó để nói ra, nhưng quan trọng hơn cả họ sẽ chọn để nói ở thời điểm nào, cách nói như thế nào mới là điều đáng bàn. Nếu xin lỗi chỉ để cho qua chuyện, tất nhiên theo thời gian sự việc nào rồi cũng chìm vào quên lãng, nhưng niềm tin nơi khán giả mất rồi có lấy lại được không? Thiết nghĩ bài học đầu tiên mà mỗi ngôi sao nên tự trang bị cho mình chính là văn hóa xin lỗi và thái độ ăn năn thật lòng.

Văn Vũ

Theo IHay