Khán giả và cuộc chiến vô nghĩa gây tổn thương thí sinh nhí

Sau khi vòng Đối đầu của The Voice Kids được phát sóng, cư dân mạng có không ít người bình luận tiêu cực về thí sinh Đức Anh. Họ cho rằng cậu bé “tự tin thái quá”. Một độc giả có tên Lan Phương đã gửi những dòng tâm sự chân thành, bày tỏ sự bất bình về sự việc này. Đức Anh được xem là thí sinh nổi bật và có triển vọng nhất cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2014. Nhiều người dự đoán em sẽ trở thành quán quân của mùa thi năm nay. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, cậu bé cũng nhận về không ít chỉ trích, bình luận tiêu cực. Bất bình trước thái độ mà một bộ phận khán giả dành cho Đức Anh, đọc giả có tên Lan Phương đã gửi về Tiin.vn một bài viết với nội dung như sau: “Dù em là một tài năng hay đơn giản chỉ là một cô bé, cậu bé biết hát, cũng có quá nhiều lý do để em bị người lớn chỉ trích. Thật đáng tiếc khi em bị những người có suy nghĩ, trưởng thành ném đá ngay khi em còn là một cậu bé, đang tuổi ăn, tuổi lớn, vô lo, vô nghĩ. Không thể phủ nhận rằng Giọng hát Việt nhí 2014 đang là một trong những chương trình thu hút sự chú ý lớn nhất hiện nay. Vốn không phải fan hâm mộ âm nhạc thế nhưng tôi cũng không thể bỏ qua chương trình này. Tôi bị cuốn hút bởi những thí sinh nhí tài năng và trên hết là sự hồn nhiên, trong sáng của con trẻ. Đến với Giọng hát Việt nhí, tôi được biết nhiều hơn ngoài những tài năng trẻ tuổi. Không chỉ là nghị lực sống với niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng, mà xung quanh chương trình này còn tồn tại một cuộc chiến khá vô lý và kỳ quặc giữa những cá nhân được xem là người lớn và có suy nghĩ trưởng thành. Nghe thì có vẻ nghịch lý nhưng không khó để nhận thấy thực tế này đang tồn tại, nhất là với trường hợp của Giọng hát Việt nhí. Ngay từ lần đầu tiên thưởng thức phần trình diễn của Đức Anh, tôi đã bị cuốn hút. Hình ảnh của Đức Anh có nhiều điểm tương đồng và khiến tôi liên tưởng tới quán quân mùa trước Quang Anh. Từ vẻ bề ngoài, quê quán cho tới giọng hát, phong cách, Đức Anh đều giống cậu bé tôi rất yêu thích, Quang Anh đến kỳ lạ. Bởi lẽ đó, tôi chú ý đến em, giành cho em niềm yêu thích và trên hết là một sự ngưỡng mộ.

Cuộc chiến của người lớn và sự tổn thương của thí sinh nhí

 Đức Anh thể hiện ca khúc Dậy mà đi dây sốt cộng đồng mạng

Đối với tôi, em rất tài năng khi sở hữu giọng hát khỏe khoắn và phong cách tự tin hiếm có. Thế nhưng, không phải ai cũng có cùng suy nghĩ giống tôi. Người ta có câu 5 người, 10 ý quả không sai. Sự tự tin của Đức Anh vốn rất tuyệt trong mắt tôi lại dễ dàng biến thành sự khoa trương, màu mè, chảnh chọe trong mắt không ít khán giả khác. Hàng nghìn con người hướng về em, nhưng không bằng ý nghĩa tích cực mà thay vào đó họ chỉ trích em, chê bai em và ném đá em thậm tệ. “Đức Anh tự tin một cách thái quá! mặt cứ vênh váo”, “Cái thằng Đức Anh nghe thì hay nhìn thì ghét… kiêu căng”… Những bình luận khiếm nhã như trên xuất hiện tràn lan tại các video có sự thể hiện của cậu bé Đức Anh. Mới đây, khi tham gia một cuộc phỏng vấn, Đức Anh đã chia sẻ rằng bản thân cảm thấy rất buồn khi bị chê chảnh chọe. Điều này âu cũng dễ hiểu, bởi không ít ngôi sao kỳ cựu trên thế giới còn phải tự tử khi không chịu nổi sức ép của dư luận, thì với em, một cậu bé, đương nhiên, những bình luận đó không hề dễ chịu. Câu chuyện của Đức Anh một lần nữa nhắc tôi nhớ về cậu bé Quang Anh năm trước. Còn nhớ khi Quang Anh vui vẻ, vô tư nhận chiếc cup quán quân, thì xung quanh người ta bàn tán xôn xao, thậm chí là ném đá chiến thắng của em.

Cuộc chiến của người lớn và sự tổn thương của thí sinh nhí

 Giây phút Quang Anh giành chiến thắng Giọng hát Việt nhí 2013

Người nói em biết trước kết quả, người kêu em được ưu ái, trong khi đó, fan của Á quân Phương Mỹ Chi lại bức tức chỉ trích em không xứng đáng. Các thí sinh tham gia Giọng hát Việt nhí đều rất nhỏ tuổi, Các em vô tư, trẻ trung và đương nhiên không thể thiếu sự bồng bột, non nớt. Bản thân các em đi thi cũng không để tâm chuyện thắng thua mà chỉ hát bằng niềm đam mê âm nhạc. Thế nhưng, trái với sự ngây thơ của con trẻ, khán giả hay một bộ phận những người lớn tuổi lại trà đạp lên cuộc giao lưu vốn rất hồn nhiên đó để biến nó trở thành một cuộc chiến và người chiến thắng đương nhiên phải là thí sinh mà họ yêu thích. Trước đó, khi Quang Anh giành chiến thắng, fan của Phương Mỹ Chi đã ra sức “bảo vệ” thần tượng bằng cách ném đá cậu bé. Thế nhưng, ai trong số họ đã nghĩ xem mình đang ủng hộ thần tượng hay đang trà đạp lên tâm hồn trẻ thơ của các em để bảo vệ cái tôi cá nhân của mình. Họ thần tượng Phương Mỹ Chi, bởi vậy, khi người chiến thắng không phải cô bé, họ xù long và ném đá thí sinh trở thành quán quân. Khán giả có quyền yêu, ghét, có quyền đưa ra bình luận, thế nhưng, bày tỏ ý kiến cá nhân và phán xét người khác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nhất là khi họ phán xét bằng những lời lẽ nặng nề, thô tục và làm tổn thương tâm hồn của các thí sinh nhí. Người lớn hơn trẻ em ở cái đầu biết suy nghĩ, kinh nghiệm sống và sự trưởng thành, tuy nhiên, những bình luận ác ý, thô tục, thiếu văn hóa lại cho thấy điều ngược lại. Một số cá nhân được gọi là “người lớn” lại quá ích kỷ, nông cạn và thiển cận.”

Lan Phương

Theo Đất Việt