Khắc Việt: ‘Từng có tình yêu 5 năm với một cô gái nhạt’

Nam ca sĩ “Anh khác hay em khác” chia sẻ chuyện tình yêu và khoảng thời gian im lặng với âm nhạc gần đây.

Khắc Việt dọn về nhà mới ở một chung cư cao cấp tại quận 4 (TP HCM) vào năm ngoái. Trong phòng ngủ, anh đặc biệt dành hẳn một kệ lớn để những quyển sách Phật giáo mà mình yêu thích. Điều này cũng tạo nên một Khắc Việt khác với những gì mọi người hình dung về giới ca sĩ. Anh sống êm đềm và mang tư tưởng của Phật giáo. Nói về những sự cạnh tranh trong giới, anh bày tỏ thái độ thanh thản, nhẹ nhàng.

Khac Viet: 'Tung co tinh yeu 5 nam voi mot co gai nhat' hinh anh 1

Khắc Việt chọn lối sống nhẹ nhàng giữa showbiz bon chen. Ảnh: Tuấn Mark

Đề cao Phan Mạnh Quỳnh, Hồ Quang Hiếu

– Gần 2 năm không hoạt động theo kiểu “ồn ào”, Khắc Việt của hiện tại có gì mới mẻ?

– Thời gian dừng lại, tôi cũng có nhiều thứ mới. Trước tiên là nhà mới, lịch diễn tại hải ngoại cũng nhiều hơn. Trong nước, nếu như trước đây cái tên Khắc Việt có mặt ở khắp tụ điểm lớn nhỏ thì hiện tại, tôi chỉ đến diễn ở các vũ trường, quán bar hoặc diễn sự kiện. Còn các sân khấu tỉnh, hội chợ ngoài trời mà trước đây hay lui tới đã bớt lại phần nhiều. Nếu có cũng chỉ tham gia những event có tính chất quan trọng.

– Phải chăng anh bỏ rơi tầng lớp khán giả bình dân để đến những nơi có thể kiếm nhiều tiền hơn?

– Sự bùng nổ của các chương trình truyền hình thực tế và mạng internet khiến khán giả được thỏa mãn quá nhiều về phần nghe lẫn phần nhìn. Bên cạnh đó, các tỉnh bây giờ cũng có 1, 2 vũ trường. Nhưng những nghệ sĩ vừa đáp ứng được thị hiếu của khán giả, vừa có bản lĩnh, biết cách ứng biến trước những sự cố là rất ít.

Tôi cũng thẳng thắn chia sẻ rằng cát-xê hát tại đây luôn cao hơn gấp đôi với các show bên ngoài, ngang ngửa các event lớn nên dĩ nhiên phải có sự ưu tiên.

Ngày xưa khi vừa nổi tiếng, vì muốn trang trải cuộc sống mà tôi phải “cày” rất nhiều, sau này nên có chọn lựa hợp lý hơn. Tuy nhiên, không có nghĩa tôi bỏ rơi các sân khấu tỉnh mà trong 1 năm vẫn cố gắng dành 10 – 15 lần để gặp gỡ mọi người.

– Trong khi anh đi chậm lại, những đàn em như Hồ Quang Hiếu, Phan Mạnh Quỳnh lại nổi lên khá nhanh, nhăm nhe vị trí của anh. Anh nghĩ sao về những ca sĩ này?

– Tôi có tính không phán xét, đề cập, quan tâm hay phải cạnh tranh với ai. Tôi chỉ biết công việc mình đang làm đang trôi chảy nên không cần phải biết người khác như thế nào. Việc mình, mình làm không cần phải ganh đua với ai. Nếu có người hỏi, tôi sẵn sàng trả lời Hồ Quang Hiếu và Phan Mạnh Quỳnh nổi hơn mình. Trong khía cạnh nghề nghiệp, tôi cũng luôn đề cao họ.

Khac Viet: 'Tung co tinh yeu 5 nam voi mot co gai nhat' hinh anh 2
“Nếu có người hỏi, tôi sẵn sàng trả lời Hiếu và Quỳnh nổi hơn mình”. Ảnh: Nguyễn Thành

– Nhiều người cũng chỉ ra giữa anh và họ có sự tương đồng về chất nhạc, phong cách và đối tượng khán giả hướng đến?

– Tôi nghĩ nếu có thì đó cũng là điều tốt, bởi âm nhạc cần sự đổi mới liên tục. Tre già măng mọc cũng là điều tất yếu. Mỗi năm lại sinh ra những ca sĩ, nhạc sĩ mới, tôi là đàn anh cũng sẽ dành lời chúc mừng cho họ. Còn việc họ làm, tôi không muốn có ý kiến.

Nhiều người nghĩ rằng trong showbiz sự cạnh tranh phải rất kinh khủng, nhiều người bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nhưng tôi nói thật mình lại không dễ vướng vào những chuyện này. Có lẽ tôi ít bạn trong giới, bạn thân chỉ có anh Tuấn Hưng nên cũng chưa bao giờ có ý nghĩ ai đang chiếm thị trường của mình. Nếu đến thời điểm mình phải xuống, thì hãy vui vẻ thuận theo tự nhiên.

Khi thời vận không tới thì mưu cầu cũng vô ích. Tôi theo Phật giáo nên cách đón nhận, buông bỏ đều rất tự nhiên và có tư duy theo quy chuẩn, đạo lý riêng.

Còn nếu mãi nghĩ đến ai đấy thì rõ ràng đang đặt bản thân phía dưới họ rồi.

– Sắp tới, anh sẽ tái xuất như thế nào?

– Hiện tại, mọi công việc của tôi gần như đi vào một guồng nhịp nhàng được tạo dựng suốt nhiều năm qua. Tôi ổn định về show diễn, các mối quan hệ với bầu show cũng như về thu nhập. Năm nay, tôi sẽ lần đầu cho ra mắt phim ngắn và album mới sau 2 năm hơi im ắng, DVD live show diễn ra vào năm 2014 cũng sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Từ 2010 đến 2014, tôi xuất hiện dồn dập, thực tế những bài hát cho ra mắt cũng ít nhiều hit. Do đó, thời gian sau đó cho đến nay, tôi muốn dừng lại để khán giả không bị “bội thực”.

“Xấu nhưng nhiều bạn gái xinh”

– Khắc Việt thường được nhắc đến là một trong những ca sĩ không điển trai vẫn thành công. Anh nghĩ sao về nhận xét này?

– Nếu khán giả nói tôi không đẹp trai thì đúng là tôi không đẹp thật. Đâu có cách nào khác để thay đổi ngoại trừ việc thẩm mỹ, nhưng có lẽ tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện này. Nhận thức rõ bất lợi về điểm này sẽ giúp tôi tập trung hơn vào thứ khác. Biết đâu nếu đẹp, tôi lại không “độc lạ” như bây giờ?

– Vậy anh tự đánh giá thế nào về ngoại hình của mình?

– Tôi quan niệm, người đẹp không phải là thu hút người vào xem mà giữ người ở lại. Bao nhiêu năm qua, tôi có lượng khán giả trung thành, có lẽ tôi cũng đã “đẹp” theo cách của mình rồi. (Cười)

– Người anh thân thiết trong nghề là Tuấn Hưng đã êm ấm bên vợ con. Còn anh sẽ chờ đến khi nào?

– Tôi vẫn một mình, không có cô nào bên cạnh. Đến lúc nào đó cũng sẽ nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình, nhưng lúc này tôi đang tận hưởng cuộc sống tuổi trẻ tự do, không bị gò bó quá về những chuyện nào đó.  Chắc sẽ đợi khi tôi qua tuổi 30 vậy.

Khac Viet: 'Tung co tinh yeu 5 nam voi mot co gai nhat' hinh anh 3
Là anh em thân thiết, nhưng Khắc Việt chia sẻ anh và Tuấn Hưng có cá tính hoàn toàn khác biệt. Ảnh: Tuấn Mark

– Những chàng trai hư thường cuốn hút nhiều cô gái đẹp, điểm hình là ca sĩ Tuấn Hưng. Còn anh thì sao?

– Đấy, ai cũng bảo là xấu, nhưng lại rất nhiều cô gái theo đuổi. (Cười) Những người tôi quen trước nay đều rất xinh, kể cả những người làm viên chức bình thường.

Đó là lý do tình yêu có những điều rất nghịch lý. Có những người đến với mình trong thời gian ngắn nhưng để lại cảm xúc rất đặc biệt, cũng có người đi qua một cách nhẹ nhàng, không có gì phải vương vấn.

– Một cô gái thể nào sẽ khiến anh phải ở lại lâu dài bên họ?

– Một người sâu sắc và cẩn thận trong mọi vấn đề, từ cách suy nghĩ, hành động đến lời ăn tiếng nói. Tôi không thuộc tuýp người bốc đồng, có thể lắng nghe người khác hằng giờ hằng ngày, nhưng tâm sự của bản thân lại rất khó để chia sẻ.

Khi làm việc, phát ngôn, tôi cũng phải suy nghĩ cẩn thận chứ không thích làm ồn ào. Do đó, một người khiến tôi yêu và cảm phục cũng phải đồng cảm với những điều này.

Nhưng lại có thêm điều trái ngược rằng tôi từng có 1 tình cảm 5 năm trời, nhưng cô ấy lại không sâu sắc cho lắm, thậm chí là “nhạt”. Nhưng yêu là vẫn cứ yêu thôi.

Phương Giang

Theo Zing