Khả Ngân: ‘Thật sự mình không biết bố mẹ chính xác ở đâu’

Khả Ngân lần đầu mở lòng, chia sẻ sâu hơn câu chuyện về gia đình từng nhắc đến trong liveshow 2 “Bước nhảy hoàn vũ 2016”.

Khả Ngân đã có một khởi đầu khá mỹ mãn, thành công ở liveshow 2 “Bước nhảy hoàn vũ 2016” với giải bình chọn qua Internet và xếp thứ 2 trong tổng số 5 cặp đấu. Ít ai biết rằng, đến với “Bước nhảy hoàn vũ” là điều mà Khả Ngân dành tặng cho 2 người bà của mình, những khán giả cực kỳ yêu thích chương trình.

Gặp Khả Ngân trong một buổi trưa thời tiết khá oi bức tại nhà thi đấu, trong lúc tranh thủ nghỉ ngơi giữa giờ tập luyện, cô gái sinh năm 1997 đã không ngần ngại chia sẻ khá nhiều điều về cuộc thi, về lí do tại sao bài nhảy vừa qua cô dành tặng cho 2 người bà của mình. Đến lúc nhắc đến bố mẹ, Khả Ngân đã rơi nước mắt khi lần đầu bộc lộ những cảm xúc của bản thân về tuổi thơ không êm đềm.

Chào Khả Ngân, bạn có thể chia sẻ thêm về quyết định táo bạo khi chọn câu chuyện “Thiếu phụ Nam Xương” ở liveshow 2 vừa qua được không?

Tuần thi vừa rồi, Ngân cũng suy nghĩ khá nhiều, lúc đầu tính vào vai học sinh nhưng BTC nói ở vòng ngoài đã “tưng tưng” rồi nên giờ làm học sinh sẽ bị trùng lặp hình ảnh. BTC hướng mình đến một bài nhảy có câu chuyện cảm động. Lúc đó Ngân mới bắt đầu nghĩ tới các truyện nổi tiếng như Cô bé quàng khăn đỏ, Trọng Thủy – Mị Châu, Cô bé bán diêm… Nhưng Ngân thấy những câu chuyện này cũng khá cũ, Ngân mới về nhà đọc lại sách vở và tình cờ thấy “Thiếu phụ Nam Xương”. Khi đem lên bàn với chị biên đạo thì chị có gợi ý nên nhảy với tấm màn, chiếu đèn vào để thấy cái bóng.

Đây cũng là một nét mới lạ mà Ngân cảm thấy hào hứng. Ngoài ra, vai diễn người mẹ với nhiều cung bậc cảm xúc, những nỗi niềm chất chứa thực sự là một thử thách cho Ngân. Ngân đã phải đọc lại truyện, xem thêm phim ảnh, những đoạn ghen tuông, yêu thương để hóa thân sao thật thuyết phục. Tuy nhiên, đúng như lời nhận xét của giám khảo là Ngân chưa lột tả hết được cảm xúc của vai diễn. Một phần vì mình còn quá trẻ, một phần vì vừa nhảy sao cho đúng, cho đẹp động tác, vừa diễn tròn vai thì vô cùng khó khăn.

Khả Ngân: Thật sự mình không biết bố mẹ chính xác ở đâu - Ảnh 2.

Động tác Khả Ngân bị bạn nhảy bóp cổ chắc hẳn là điều khó quên đối với bạn?

Có 2 cái bóp cổ trong bài. Một đoạn khi Ngân đang chạy thì Zhivko giật ngược mình trở lại và bóp cổ, lúc đó rất đau, vì trái chiều mà lực của Zhivko quá mạnh. Nhiều lúc Ngân bị sặc tại chỗ khi luyện tập, nhiều lúc muốn khóc luôn. Cái bóp cổ cuối cùng là khó nhất, lúc đó đã cuối bài, cả 2 đều đuối sức mà lại phải bóp cổ trên cao. Tay Ngân lúc đó phải bám vào cổ tay Zhivko – cũng là chỗ bạn ấy bóp cổ mình, một phần để gồng lên, kìm lại lực bóp của bạn nhảy, một phần là nếu buông ra thì coi như Ngân sẽ… tắt thở. Những lần tập đa số là không nâng lên thẳng tay nổi. Trước đêm thi cả 2 mới bắt đầu hoàn thiện được động tác “kinh khủng” này.

Khả Ngân: Thật sự mình không biết bố mẹ chính xác ở đâu - Ảnh 3.
Khả Ngân: Thật sự mình không biết bố mẹ chính xác ở đâu - Ảnh 4.

Những động tác mạo hiểm của Khả Ngân – Zhivko

Cuối tiết mục, Khả Ngân có nói bài nhảy này muốn gửi đến 2 người bà của mình vì không ở với bố mẹ từ nhỏ. Bạn có thể chia sẻ thêm một chút về gia đình mình và cuộc sống hiện nay được không?

(Ngập ngừng) Lúc ba mẹ đẻ Ngân ra thì cả 2 còn trẻ lắm, lúc trước Ngân còn chưa hiểu nhưng bây giờ thì đã biết nhiều rồi. Lúc trẻ ai cũng lo ăn chơi, không lo lắng gì gia đình cả. Cho nên từ nhỏ bố mẹ đã không còn ở bên Ngân nữa, Ngân ở với bà nội, bà ngoại. Giờ thật sự Ngân cũng không biết ba mẹ mình chính xác ở đâu, lâu lâu vẫn liên lạc nhưng thật sự không gắn bó.

Từ nhỏ, Ngân sống với 2 bà thì coi như cũng đầy đủ tình cảm của người mẹ, các bà lo lắng, quan tâm, chỉ dạy cho Ngân mọi thứ. Nhưng Ngân vẫn ao ước có được tình cảm từ người cha, người ông nữa. Ông ngoại thì mất từ năm Ngân học lớp 8-9, còn ông nội thì thực ra Ngân cũng chưa biết mặt. Ngân chỉ biết ngày xưa ông vượt biên, đến giờ gia đình vẫn không biết ông như thế nào.

Như vậy, áp lực kiếm tiền nuôi gia đình đặt lên vai Ngân là quá lớn?

Trước đây thì Ngân vẫn sống với sự giúp đỡ từ cô và chú bên nội, hoặc cậu bên ngoại. Tuy nhiên, các cô, cậu cũng có gia đình riêng và phải lo cho mấy đứa nhỏ nữa. Từ khi Ngân kiếm được tiền thì Ngân rất vui khi phụ được cho gia đình. Tuy bên nội thì có đông họ hàng nhưng bên ngoại thì Ngân phải lo hết cho bà, rồi Ngân còn lo cho cả đứa em trai của mình ăn học. Ngoài ra, lâu lâu bố mẹ về cần mình giúp thì cũng phải lo cả phần đó nữa…

Một mình lo lắng cho rất nhiều người như vậy, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới việc học của Khả Ngân?

Thực ra lúc đầu, việc học của Ngân gián đoạn là do nhận lời đi phim. Tham gia phim thì sẽ có những khoảng thời gian phát sinh, kéo dài mà mình không thể lường trước được. Lúc đó do không muốn ảnh hưởng tới công việc, hợp đồng nên Ngân xin tạm nghỉ. Sau đó, Ngân quay lại trường học, nhưng lúc đó giống như xin tình thương từ mọi người chứ không phải đi học chính thức. Vào lớp lúc này áp lực lắm, ngày nào đi học về Ngân cũng khóc. Sau đó khoảng 3 tháng thì Ngân xin ngừng học. Ngân đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, quả thực rất khó khăn trong khoảng thời gian đó. Trước đây Ngân cũng không chia sẻ với ai nên nhiều người cứ nói Ngân dối trá, nhưng dần dần khi vững vàng rồi thì Ngân chắc chắn sẽ mở lòng hơn. Ngân nghĩ như vậy sẽ khiến mình không phải sợ điều gì nữa…

Khả Ngân: Thật sự mình không biết bố mẹ chính xác ở đâu - Ảnh 5.

Lúc đầu, Khả Ngân gặp phải khá nhiều antifan, hiện nay bạn suy nghĩ thế nào về việc này?

Lúc đầu Ngân cũng có quan tâm, cũng buồn. Thực ra Ngân nghĩ ai cũng có một quá khứ của riêng mình, nhưng khi người ta đã cố gắng thay đổi làm lại cuộc đời thì Ngân không hiểu tại sao có những người lại muốn kéo mình xuống. Lúc đó, Ngân đã theo dõi khá nhiều ý kiến và Ngân biết đó là một người thân, bạn bè hoặc tiếp xúc rất nhiều với mình, Ngân không hiểu tại sao họ lại làm như thế… Những lúc như vậy Ngân không làm được một việc gì mà chỉ suốt ngày buồn bực, tức tối. Cho nên bây giờ, Ngân bỏ ngoài tai những điều không hay, Ngân chỉ muốn cố gắng hết sức để những người thương mình được vui, chỉ vậy thôi.

Nhiều người cho rằng Khả Ngân đến với “Bước nhảy hoàn vũ” là do được BTC ưu ái vì bạn từng xuất hiện trong một chương trình khác trước đó của nhà sản xuất?

Thực ra nếu nói như vậy thì chương trình chắc cũng ưu ái cho cả chị MLee, chị Hồng Quế, chị Lâm Chi Khanh, anh Minh Trung… vì tất cả mọi người đều xuất hiện trong các chương trình trước đây của BTC. Ngân nghĩ các thí sinh đến cuộc thi này đều công bằng, ai có năng lực thì được lựa chọn vào chương trình và ai thể hiện tốt sẽ được mọi người nhìn vào công nhận.

So với Diệu Nhi với cá tính quá mạnh, hình ảnh quá nổi bật thì Khả Ngân có thấy mình bị “chìm” hơn không?

Không, Ngân không cảm thấy như vậy. Bởi vì thực ra 2 chị em đều có những nét riêng. Về hài thì đúng là không ai qua được chị Nhi rồi, Ngân có cố điên khùng mấy, có được chị hướng dẫn mấy cũng không thể nào diễn duyên như chị được. Nhưng nhìn vào Ngân, khán giả vẫn có thể nhận thấy một cô gái Boxing năng động, Hip Hop, khá bụi và khỏe mạnh. Đến giờ khi tập luyện một thời gian thì Ngân thấy mình vẫn khỏe hơn chị Nhi và có lẽ đây cũng là một điểm mạnh của mình.

Khả Ngân: Thật sự mình không biết bố mẹ chính xác ở đâu - Ảnh 6.

Diệu Nhi – Khả Ngân

Một số người nhận xét HLV Chí Anh có vẻ hơi “bỏ bê” các thí sinh của mình hơn so với 3 đội còn lại?

“Bỏ bê” thì không chính xác nhưng anh Chí Anh chủ yếu ở Hà Nội, đúng là để gặp mặt thì rất khó. Thời gian đầu, cả 3 thành viên là Ngân, chị Nhi và chị Trang đều muốn gặp anh nhưng không thể. Tuy nhiên, anh luôn có ê-kíp, các anh chị biên đạo ở đây để hỗ trợ cả team. Có thể mọi người thấy các team khác luyện tập với HLV “rầm rộ” nhưng team Chí Anh thì khá im ắng vì lẽ đó. Nhưng Ngân nghĩ cũng chính vì vậy mà có khi nỗ lực của tụi Ngân lại vô cùng cao, từng người đều rất cố gắng để chạy đua với thời gian, vượt qua giới hạn bản thân, hoàn thiện tiết mục trọn vẹn nhất. Nhưng sau show vừa qua thì anh Chí Anh sẽ bay vào sớm, dành nhiều thời gian hơn cho đội.

Đêm tới khi 10 cặp đôi cùng thi đấu, Khả Ngân có lo lắng về giám khảo Hồng Việt không?

Ngân có lo (cười). Vì thực sự qua 2 đêm thi, mọi người cũng có thể thấy anh Hồng Việt cho điểm “căng” và nghiêm khắc thế nào. Ngân không nói về vấn đề chuyên môn và Ngân tôn trọng quyết định của các giám khảo, nhưng rõ ràng với sự khắt khe đó, Ngân sẽ phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để đạt được thành tích tốt nhất có thể.

Cảm ơn Khả Ngân, chúc bạn tiếp tục thành công ở liveshow 3 “Bước nhảy hoàn vũ 2016” vào tối mai!

QuangMT
Theo Tri Thức Trẻ