Jang Mi: ‘23 tuổi chưa yêu ai, sẽ gợi cảm và nổi loạn vào ngày không xa’

  • Jang Mi được nhiều người biết tới với hình ảnh nữ tính, ngọt ngào. Gần đây, cô chuyển hướng sang nhạc trẻ và cho biết sẽ thử theo đuổi phong cách nổi loạn, sexy trong tương lai.

Jang Mi là trường hợp không hiếm trong ngành giải trí Việt. Cô được gọi là “thánh nữ Bolero” nhờ một lần vụt sáng ca khúc Duyên phận, sau đó không thể tạo được dấu ấn riêng và le lói trong showbiz suốt 3 năm.

Sau ba năm, cô cởi bỏ biệt danh “thánh nữ” đầy áp lực để bước tiếp với dòng nhạc trẻ trung, hiện đại hơn. Trả lời về quyết định của mình, Jang Mi cười và nói: “Nếu cố gắng đi theo Bolero tiếp, tôi sẽ lại bị chỉ trích tiếp như cũ”.

Jang Mi: 23 tuổi chưa yêu ai, sẽ gợi cảm và nổi loạn vào ngày không xa - Hình 1

Jang Mi quyết định tạm dừng theo đuổi Bolero để chuyển sang nhạc trẻ.

Giọng ca 23 tuổi cho biết đã đến lúc cô thay đổi, trở nên hiện đại hơn trong cả âm nhạc và đời sống. Thậm chí, Jang Mi còn vui vẻ đùa rằng biết đâu vài năm nữa khán giả sẽ thấy cô với hình ảnh táo bạo, gợi cảm hơn.

‘Hot girl Bolero’ Jang Mi: Vòng eo 58 cm, sẽ không can thiệp thẩm mỹ

Jang Mi cho biết số đo vòng eo của cô là 58 cm và cô không có ý định phẫu thuật thẩm mỹ. Nữ ca sĩ kể cô vẫn thường mặc trang phục hở vai và eo nhưng không khoe ảnh công khai.

Theo đuổi nhạc trẻ để tránh bị khán giả yêu Bolero chê bai

– Sau 3 năm gia nhập Vpop và được biết đến rộng rãi với biệt danh “thánh nữ Bolero”, nguyên nhân khiến chị chuyển hướng sang hát nhạc trẻ?

– Tôi luôn loay hoay lựa chọn dòng nhạc để theo đuổi trong thời gian tới. Khi hát Bolero, nhiều người cứ so sánh tôi với những nghệ sĩ lớn và buông lời không hay. Tôi biết mình chưa trải nghiệm nhiều trong mặt cảm xúc, cũng khó có nhiều kinh nghiệm như các cô chú nghệ sĩ.

Đây là điều thiệt thòi và thua kém. Vì vậy, tôi cũng suy nghĩ đắn đo nhiều. Sau đó, tôi nhận ra thực tế mình cũng thích nhạc trẻ, có thể theo được dòng nhạc này. Sau khi suy nghĩ, tôi nhận ra rằng một người không thể chọn song song hai dòng nhạc cùng lúc được.

Tôi yêu Bolero, nhưng có lẽ đành để sau này. Hiện tại, tôi quyết định tập trung theo đuổi dòng nhạc trẻ. Sau này, khi có nhiều kinh nghiệm và trải đời hơn, tôi sẽ quay lại với Bolero.

– Phải chăng một bộ phận khán giả luôn có định kiến khắt khe dành cho riêng bạn và ác cảm với việc bạn theo đuổi dòng nhạc xư cũ như Bolero?

– Tôi cũng có suy nghĩ đó. Nhiều khi tôi thấy mình hát Bolero cũng ngọt ngào, dễ nghe mà tại sao mọi người cứ so sánh với nhiều người khác nhau rồi nhận xét khắt khe.

Nhưng, tôi biết là Bolero không có nhiều ca khúc mới. Tôi hát lại các ca khúc cũ đã có người thể hiện thành công thì rất dễ bị so sánh. Thời điểm hiện tại, tôi thấy mình hợp với nhạc trẻ hơn thay vì kiên trì ra mắt sản phẩm theo dòng nhạc Bolero để rồi tiếp tục bị chê là thiếu trải nghiệm.

Jang Mi: 23 tuổi chưa yêu ai, sẽ gợi cảm và nổi loạn vào ngày không xa - Hình 2

Jang Mi cho rằng cô hát Bolero khá ngọt ngào, dễ nghe nhưng vẫn vấp phải những định kiến khắt khe của khán giả.

– Theo chị, dòng Rn’B/Pop hiện tại có ưu điểm và nhược điểm gì so với phong cách âm nhạc cũ?

– Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi hát nhạc trẻ. Bây giờ, tôi không phải suy nghĩ, đắn đo xem mình hát câu này đã đủ độ luyến láy, tình cảm trong bài đã sâu sắc như mọi người muốn chưa…

Bây giờ là giai đoạn khá khó khăn khi tôi đang chuyển tiếp từ Bolero sang nhạc trẻ. Với các khán giả nghe nhạc trẻ, họ thấy tên Jang Mi và đều tưởng tôi sẽ hát bolero nên không có ý định nghe. Còn với người yêu Bolero, họ thấy Jang Mi chuyển sang hát nhạc trẻ thì họ không chấp nhận.

Có nhiều ý kiến khác nhau về việc tôi thay đổi giữa hai dòng nhạc khá đối lập này. Nhưng nói thật, nếu tôi cứ loay hoay xoay chiều theo tất cả mọi người thì tới khi nào tôi mới tập trung theo đuổi nghiêm túc sự nghiệp âm nhạc được?

“Tôi cũng có mặc đồ hở và đồ bơi, chỉ không khoe lên mạng”

– Xu hướng chung hiện nay của các ca sĩ nữ theo dòng nhạc Pop trẻ trung là xinh đẹp, cá tính và có một chút gợi cảm. Bạn sẽ thay đổi theo hướng này hay giữ vững hình ảnh hiền dịu, an toàn quen thuộc?

– Tôi sẽ thay đổi liên tục trong mỗi ca khúc mới. Những sản phẩm sau Tí tách sẽ khiến cho khán giả bất ngờ hơn. Hiện tại, tôi đang trau dồi thêm về thanh nhạc và vũ đạo để mang tới những điều mới mẻ trong những ca khúc tiếp theo.

Trong tương lai, tôi sẽ “nổi loạn” hơn trong hình ảnh và âm nhạc, nhưng thời gian cụ thể thì cần giữ bí mật để tạo bất ngờ. Những điều bất ngờ luôn tạo hiệu ứng tốt hơn.

Jang Mi: 23 tuổi chưa yêu ai, sẽ gợi cảm và nổi loạn vào ngày không xa - Hình 3

Giọng ca sinh năm 1996 thường mặc khá thoải mái khi đi chơi cùng người thân. Tuy nhiên, cô không đăng tải lên mạng xã hội như nhiều người.

– Chị vừa gián tiếp khẳng định sẽ theo đuổi hình tượng sexy trong tương lai?

– Có thể một lúc nào đó tôi sẽ sexy, nhưng chưa phải thời điểm hiện tại. Tôi biết ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì. Bây giờ vóc dáng tôi không đẹp, chân tôi ngắn nên không thể gợi cảm hay quyến rũ được (cười).

Ngoài đời, tôi cũng có mặc đồ hở, đồ “mát” hay quần áo bơi khi đi chơi cùng người thân, chỉ không khoe lên mạng xã hội thôi.

Tôi sẽ suy nghĩ thêm xem sau này có nên khoe ra những hình ảnh bớt bảo thủ và thục nữ hay không.

– Nhiều nghệ sĩ nói họ phải đánh đổi nhiều về tự do cá nhân, sức khỏe, giấc ngủ, thời gian dành cho gia đình… để có được thành công trong nghệ thuật. Chị suy nghĩ thế nào về ý kiến này?

– Công việc nào cũng có sự khó khăn của nó nhưng tôi nghĩ mình có thể cân bằng được. Đúng là có thời điểm tôi quá bận dẫn đến không có đủ thời gian riêng tư nhưng sau đó tôi sẽ cố gắng dành ra khoảng trống để ở bên người thân, bạn bè.

Quan trọng là tôi đang làm công việc mình yêu thích, một khi đã làm điều mình thích thì sẽ không để tâm đến những khó khăn hay khúc mắc nhỏ nhặt khác.

Tôi còn trẻ, còn khoẻ và biết rõ mình cố được đến đâu. Tôi chấp nhận đánh đổi thời gian hay bào mòn sức khỏe để làm việc. Ai cũng có “thời” của riêng của mình, vì vậy nếu còn làm được gì thì cứ làm hết sức lực.

Sau này, khi nghĩ lại khoảng thời gian làm việc quay cuồng sáng đêm hay mỗi ngày đều phải thức đến 2-3 giờ sáng… tôi cho rằng đó sẽ là những kỷ niệm rất “ngầu” để kể cho con cháu.

Người khác trông ngoại hình thường nghĩ tôi mong manh dễ vỡ, không chịu được áp lực. Nhưng tôi tự tin mình đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện. Sự ghét bỏ của cộng đồng mạng, của dư luận tôi cũng nếm trải rồi thì sau này chuyện gì tôi cũng vượt qua được.

– Áp lực kinh tế là nguyên nhân chính khiến bạn phải làm việc khá nhiều, cả ngày lẫn đêm, thậm chí chỉ ngủ được 2-3 giờ mỗi ngày?

– Tôi không có bất kỳ áp lực nào về kinh tế. Tôi khá may mắn khi gia đình cũng đầy đủ, không phải bận tâm nhiều về việc tiền bạc.

Jang Mi: 23 tuổi chưa yêu ai, sẽ gợi cảm và nổi loạn vào ngày không xa - Hình 4

Jang Mi cho biết cô không gặp phải bất kỳ áp lực kinh tế nào. Giọng ca trẻ kiếm tiền vì yêu thích công việc và muốn dành dụm cho bản thân.

Thời mới vào nghề, cát-xê của tôi đã khá ổn so với một gương mặt mới rồi. Hiện tại, mức thù lao cũng tăng lên, khoảng gấp đôi lúc trước. Bây giờ, thu nhập của tôi cũng ổn, đủ để mua sắm và hưởng thụ cuộc sống như nhiều bạn trẻ khác.

Nhiều người hỏi tôi làm việc nhiều rồi thì có dành tiền mua ôtô riêng không. Khi đi làm, tôi có xe của công ty đưa đón, còn thường ngày thì đi cùng với bố mẹ nên không có xe riêng. Bố tôi có một chiếc ôtô, mẹ cũng có một chiếc thì tôi mua thêm làm gì?

23 tuổi vẫn chưa biết yêu, luôn áy náy khi gặp gỡ các bạn khác giới

– Là người trong showbiz có khiến bạn gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, ví dụ như không có thời gian hẹn hò, khó gặp đối tượng phù hợp…?

– Trước buổi gặp, tôi nói với quản lý rằng chắc phải nhắc phóng viên đừng phỏng vấn về chuyện tình cảm nữa. Mấy năm nay, ai gặp cũng hỏi tôi “có người yêu chưa?”. Không phải tôi không muốn chia sẻ, nhưng chẳng có mối tình nào thì lấy gì để kể?

Thực ra, tôi cũng tìm hiểu vài người nhưng không thể tiến tới quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi nghĩ do bản thân mình và tính chất công việc. Tôi luôn cho rằng công việc quá bận rộn sẽ không có thời gian dành cho đối phương, khiến người ấy thiệt thòi nên dần dần gặp ai cũng chỉ muốn làm bạn.

Đối phương thường chấp nhận và thông cảm cho công việc của tôi, nhưng bản thân tôi cũng vướng mắc suy nghĩ liệu tôi yêu người khác rồi thì fan còn thích tôi nữa không.

Jang Mi: 23 tuổi chưa yêu ai, sẽ gợi cảm và nổi loạn vào ngày không xa - Hình 5

Giọng ca Duyên phận cho biết cô vẫn chưa từng yêu ai dù đã 23 tuổi.

– Gần đây, chị đã đồng ý kết đôi với người chơi trong chương trình Người ấy là ai?

– Đúng là tôi đã tham gia Người ấy là ai? và đồng ý kết đôi với một bạn nam. Thời điểm đó, cả hai quá bận rộn vì đều là người theo đuổi nghệ thuật. Chúng tôi có gọi điện, nhắn tin để chia sẻ một số chuyện trong cuộc sống.

Sau đó, tôi và anh ấy cảm thấy hai người giống như anh em, bạn bè hơn là người yêu. Vì vậy, chúng tôi quyết định dừng lại ở mức tình bạn thay vì tiến xa hơn.

Không chỉ người bạn chơi trong chương trình, một số người từng gặp đều đồng ý với quyết định không tiến xa hơn. May mắn là mọi người đều tôn trọng ý kiến của tôi, không níu kéo hay ràng buộc. Hầu như chúng tôi đều đã cảm thấy tình cảm tiến triển cao hơn mức bạn thân, nhưng để tiến triển xa hơn thành tình yêu khá khó.

– Sẽ không ai tin cô gái trẻ, có nhan sắc và khá được yêu thích như bạn lại chưa từng yêu ai?

– Mẹ hay đùa rằng tôi có bị bệnh gì không, tại sao 23 tuổi rồi vẫn chưa có người yêu. Có lẽ là tôi chưa thực sự yêu ai, chưa đủ nhiều để vượt qua những cảm giác áy náy luôn thường trực trong suy nghĩ.

Nếu gặp được người tôi thực sự yêu mến, có lẽ tôi sẽ quên đi cảm giác áy náy, có lỗi đối với các bạn khác giới thì sẽ yêu sâu đậm. Hơn nữa, tôi cũng chưa từng thích ai quá đến mức tự “cầm cưa” đối phương nên không biết cảm giác chủ động theo đuổi người khác là thế nào.

Thường ngày, tôi là người vô tư hơi quá mức. Có những người tôi coi họ như bạn thân, thường nhắn tin trò chuyện khá nhiều và rất vui vẻ. Tuy nhiên, để tìm một người tôi thực sự yêu quý đặc biệt, muốn tiến xa hơn thành người yêu thì không có.

Theo Zing