Huấn luyện viên The Voice Kids day dứt vì khiến học trò vạ lây

Mỗi khi giọng ca yêu thích của mình bị loại, khán giả không chỉ lên án huấn luyện viên mà còn trút giận lên những thí sinh mà họ cho là không xứng đáng. Giọng hát Việt nhí bắt đầu nóng lên từ vòng Đối đầu, khi các huấn luyện viên buộc phải đưa ra quyết định chọn – loại thí sinh. Sau ba tập của vòng thi này, Lam Trường là huấn luyện viên gây tranh cãi nhất, liên quan đến việc loại học trò Minh Trường – thí sinh có lượng fan lớn nhờ sở hữu giọng ca lạ, cao vút, vang và trong. Ở tập Đối đầu 1, Lam Trường gây bất ngờ khi chọn Gia Phúc trong nhóm đấu có cả Minh Trường và Hoàng Sơn. Đến khi luật chơi mới cho phép mỗi huấn luyện viên cứu một trong 10 thí sinh bị loại, tranh cãi tiếp tục bùng nổ khi Lam Trường không trao vé đi tiếp cho Minh Trường. Thay vào đó, anh chọn Thế Lân, một giọng ca ít được nhắc đến. Nhiều khán giả là fan của Minh Trường liên tục chỉ trích nam ca sĩ bằng những lời lẽ gay gắt trên trang cá nhân lẫn fanpage của chương trình. Giãi bày về hai lần “bỏ qua” Minh Trường, Lam Trường khẳng định tình cảm anh dành cho cậu bé vẫn như với mọi thành viên khác. “Minh Trường hát vốn đã tốt, trong đêm thi chính thức, em lại càng tốt hơn vì sửa được những lỗi mà tôi đã góp ý. Tuy nhiên, để tính đường dài cho đội, tôi chọn Gia Phúc vì bé có phong cách rất lịch lãm, từ biểu cảm trên gương mặt cho đến cách hát. Đây là màu sắc mà tôi đang cần để khai thác, mài giũa”, nam ca sĩ nói và tiết lộ, anh đã có kế hoạch nâng đỡ riêng cho Minh Trường.

Minh-Truong-Gia-Phuc-Hoang-Son-4381-6125

Minh Trường (phải) mặt buồn so khi chia sẻ niềm vui chiến thắng của Gia Phúc (giữa).

Riêng với Thế Lân, Lam Trường cho rằng, em xứng đáng được trao thêm một cơ hội vì phần thể hiện xuất sắc và cảm xúc không kém Thanh Thảo – thí sinh chiến thắng trong tiết mục Nhật ký của mẹ. Nam ca sĩ nhấn mạnh: “Tôi không nói Minh Trường hát kém Gia Phúc hay Thế Lân, mà tôi có những tiêu chí riêng cho đội mình. Những vòng sau, khán giả sẽ hiểu hơn về lý do”. Không chỉ Lam Trường, Cẩm Ly cũng bị “ném đá” khi chọn Ngọc Anh, giọng ca có hoàn cảnh đặc biệt nhưng được cho là hát không tốt bằng hai đối thủ còn lại – Minh Tài, Bích Hằng. Cẩm Ly chia sẻ ngắn gọn, cô chọn người dựa theo cả một quá trình chứ không phải chỉ trong một đêm: “Có nhiều yếu tố dẫn đến một màn diễn thành công hay không, trong đó lớn nhất là yếu tố tâm lý, phong độ. Có em khi tập hát rất hay nhưng khi lên sân khấu lại run quá đánh mất sự tự tin thường thấy”. Những quyết định gây tranh cãi của huấn luyện viên vô tình khiến nhiều thí sinh rơi vào tình thế khó xử. Lam Trường đưa ra trường hợp của Diễm Trang, một thí sinh bị đánh giá là yếu trong đội mình. Anh rất xót xa khi cô học trò nhí nhảnh, vô tư bị chỉ trích bởi các anh chị, cô chú, chỉ vì “hát không hay mà lại được qua vòng Giấu mặt”. Sau khi vượt Minh Trường để đi tiếp, Thế Lân cũng đang trở thành “nạn nhân” của những bình luận quá khích. Dù quyết định của Lam Trường không làm ảnh hưởng đến tình bạn của Gia Phúc – Minh Trường – Thế Lân, cuộc chiến của các fan và anti-fan vẫn liên tục nổ ra. Huấn luyện viên Lam Trường rất bức xúc và lo lắng, anh phải liên tục động viên Thế Lân tập trung vào chuyên môn trong thời gian này. Cô bé khiếm thị Ngọc Anh cũng bị không ít khán giả “trút giận” sau khi tước mất cơ hội đi tiếp của hai bé Minh Tài, Bích Hằng. Nhiều comment trên fanpage Giọng hát Việt nhí viết rõ: “Tôi rất ghét Ngọc Anh” hay “Tôi cầu mong Ngọc Anh sẽ bị loại sớm nhất trong vòng liveshow”… làm dấy lên một cuộc tranh cãi không hồi kết về tính nhân văn của khán giả thể hiện qua câu chữ. Cẩm Ly chọn cách im lặng để Ngọc Anh được bình yên, trong khi cô bé khiếm thị đang tích cực luyện tập dưới áp lực “không làm huấn luyện viên thất vọng vì đã lựa chọn mình”.

Ngoc-Anh-Bich-Hang-Minh-Tai-6-3287-7661-

Cẩm Ly quyết định chọn Ngọc Anh trong sự tiếc nuối và tranh cãi của khán giả ở tập một vòng Đối đầu.

Ban đầu, các huấn luyện viên đều không muốn “phản pháo” vì sợ góp phần đẩy những tranh cãi đi quá xa, ảnh hưởng đến tâm lý học trò. Tuy nhiên, những bình luận ngày càng thiếu kiểm soát của một bộ phận khán giả buộc họ lên tiếng. Lam Trường chia sẻ: “Tôi đi hát 20 năm rồi, việc bị người này, người nọ chê bai cũng không lấy gì làm lạ. Biết là khán giả có quyền ý kiến, nhưng những comment thiếu ý thức của rất nhiều bạn đang làm cho âm nhạc Việt Nam trở nên méo mó. Chúng tôi là người lớn thì không sao, nhưng các bé bây giờ đều biết lên mạng đọc báo, đọc cả từng comment để rút kinh nghiệm. Các bạn có hình dung được, chúng sẽ thế nào?” Lam Trường đã xác định tư tưởng rất rõ ràng cho cả đội, dù ai ở lại, ai ra về thì các bé đều được trang bị những kỹ năng, kinh nghiệm cơ bản với ca hát. “Tôi rất mừng khi thấy các bé không hề ganh đua, cạnh tranh khắc nghiệt, trái lại còn hát bè cho bạn hết mình để nâng đỡ nhau”, anh nói. Huấn luyện viên từng rơi nước mắt trong nhiều tiết mục đấu “tay ba”, vì tình cảm của các bé dành cho nhau quá trong sáng và chân thành. Nam ca sĩ đặt câu hỏi, vì sao các em đã yêu thương, đoàn kết đến vậy mà người lớn cứ cố tình kéo chúng vào những cuộc chiến hơn thua do mình tự áp đặt. Để các bé không bị ảnh hưởng tâm lý, “Anh Hai” quyết định “block” những ai nói chuyện với nhiều lời lẽ khinh miệt. Anh viết trên trang cá nhân: “Sau cuộc thi này chúng ta đâu chỉ cần một giọng hát hay, mà cần cho các bé nhiều hơn nữa, đó là phẩm chất đẹp của một người ca sĩ chuyên nghiệp, biết tôn sư trọng đạo. Các hành động tranh đua quá khích của các bạn đang hướng các bé vào một con đường khác, một môi trường thiếu lành mạnh”. Cẩm Ly lại chia sẻ một góc khác về những cô cậu học trò mà cô gọi vui là “những con voi nhí”. “May mắn là các bé trong đội tôi có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều lắm bởi những lời ra tiếng vào của người lớn. Các con voi nhí vẫn ham ăn, ham chơi và rất thương nhau. Thí sinh đến đây đều đã nỗ lực vượt sức của mình, nếu được khán giả ủng hộ cho tất cả thì sẽ không còn niềm vui nào hơn”.

Vân An

Theo VnExpress