Hứa Vĩ Văn: Không lép vế trước Sơn Tùng hay bất kỳ ai!

Cùng nghe Hứa Vĩ Văn – anh chàng Lâm già của “Chàng trai năm ấy” trải lòng về các đồng nghiệp trong dự án phim đang gây sốt này.

Cùng nghe Hứa Vĩ Văn – anh chàng Lâm già của “Chàng trai năm ấy” trải lòng về các đồng nghiệp trong dự án phim đang gây sốt này.

“Sơn Tùng sinh ra để làm ngôi sao” Xuất thân là một ca sĩ nhưng trong nhiều năm gần đây, người ta thường nhớ đến Hứa Vĩ Văn như một diễn viên hơn là một ca sĩ. Có vẻ anh đang nặng lòng hơn với điện ảnh mà xa cách dần với âm nhạc? Hứa Vĩ Văn đã từng gặp rất nhiều khó khăn khi phải xoá bỏ hình ảnh một người mẫu để dấn thân vào nghiệp ca hát, giờ lại càng khó hơn nữa khi phải xây lại những viên gạch đầu tiên trên con đường điện ảnh, để được công chúng nhìn nhận như một diễn viên thực thụ. Chính vì vậy, đến ngày hôm nay, khi mọi người gọi mình bằng danh xưng “diễn viên”, bản thân Hứa Vĩ Văn thấy rất nhẹ nhõm vì những nỗ lực thời gian qua đã được đền đáp, được công chúng nhìn nhận nghiêm túc chứ không phải là một ca sĩ đóng phim cho vui. Hứa Vĩ Văn thích hát, nhưng để trở thành ca sĩ thật sự thì Văn cảm thấy mình không đủ niềm tin và sự cương quyết. Với Văn bây giờ, điện ảnh là niềm đam mê lớn nhất. Trong số nhóm nhân vật chính của Chàng trai năm ấy, dường như nhân vật của anh Văn có chút “lép vế” so với Đình Phong của Sơn Tùng hay Sky của Hari Won thì phải? Nhận định này không hẳn là chính xác, vì bản thân đạo diễn Quang Huy vừa là người viết kịch bản, vừa là nhà sản xuất. Huy rất giỏi tính toán để các nhân vật của mình không bị lép vé trước bất kỳ ai khác, mà luôn phải hỗ trợ cho nhau. Mất ai cũng không được. Điều này từng được thể hiện rõ qua bộ phim Thần Tượng. Đó là cái hay của phim Quang Huy. Nếu dùng (tối đa) 2 từ để nói về mỗi người trong bộ tứ: Sơn Tùng, Hari Won, Ngô Kiến Huy, Phạm Quỳnh Anh, anh sẽ nói như thế nào? Sơn Tùng tài năng, Hari Won đáng yêu, Ngô Kiến Huy đa năng, Phạm Quỳnh Anh viên mãn. Hứa Vĩ Văn Quang Huy là đạo diễn chiều diễn viên nhất Việt Nam Trong mắt Hứa Vĩ Văn, mỗi thành viên của ê kíp Chàng trai năm ấy đều có một màu sắc riêng. Đóng phim cùng một người tài năng cũng lắm, scandal cũng nhiều như Sơn Tùng, anh có cảm nhận gì về Tùng? Tôi tự hỏi sao cậu bé này còn quá nhỏ tuổi mà nổi tiếng sớm thế (cười). Tôi may mắn được hợp tác với Tùng và phát hiện ra cậu bé vô cùng đặc biệt. Đó là tài năng trời phú và đức tính lạc quan. Tùng sinh ra là để thành ngôi sao. Cậu ấy có phẩm chất tốt, hiếu thảo và sâu sắc hơn so với sự tưởng tượng của tôi về một chàng trai 20 tuổi. Nếu không tiếp xúc với Tùng, khó ai có thể ngờ rằng cậu bé này quá hay và tuyệt vời. Nếu tôi phải mất 10 năm để có thể rèn luyện, va chạm và mài giũa thì Tùng không cần tốn quá nhiều thời gian như thế. Những scandal của Tùng không phải do Tùng tạo ra. Nó giống như một viên kim cương không va chạm, rèn giũa nảy lửa thì làm sao phát ra hào quang đáng có. Tôi yêu quý Tùng ở sự lễ phép và đam mê âm nhạc thật sự. Là một người đàn anh, trước những scandal mà Sơn Tùng gặp phải, đặc biệt là với ca khúc Chắc ai đó sẽ về, anh có lời khuyên nào đối với Tùng? Tôi không khuyên, chỉ ủng hộ em vì tôi tin em. Bản thân ca khúc Chắc ai đó sẽ về nếu nhìn nhận đúng góc độ chuyên môn thì không có gì sai phạm cả. Âm nhạc là để nghe và phim là để thưởng thức. Cái hay tất nhiên là được nhiều người thích. Như một món ăn tinh thần, nếu nó dở ai ép được bạn. Đạo diễn Quang Huy được tiếng là “chiều” diễn viên. Vậy anh Quang Huy đã “cưa đổ” anh như thế nào để anh hợp tác trong 2 dự án phim Chàng trai năm ấy và trước đó là Thần Tượng? Có lẽ Quang Huy là đạo diễn chiều diễn viên nhất Việt Nam, tôi khẳng định. Ngay cả trong tình cảm con người, chiều chuộng và tôn trọng thì tất nhiên lấy được lòng người. Huống chi đây là công việc. Huy tạo cảm giác cho mọi người thật thoải mái để có thể phát huy khả năng. Như vậy mới là người thông minh, biết dùng người tài. Huy không che giấu điều đó cũng như tham vọng của mình. Chính vì vậy, tôi không có gì phải ngần ngại, suy tính khi tham gia những dự án của Quang Huy. Hứa Vĩ Văn Quang Huy là đạo diễn chiều diễn viên nhất Việt Nam Hứa Vĩ Văn ủng hộ và tin tưởng Sơn Tùng M-TP, còn với Quang Huy, anh luôn dành sự yêu mến, quý trọng. Hứa Vĩ Văn Quang Huy là đạo diễn chiều diễn viên nhất Việt Nam Với Vĩ Văn, Quang Huy là đạo diễn luôn “chiều chuộng” và tôn trọng đồng nghiệp của mình. Anh có thể tiết lộ một số kỉ niệm khó quên khi quay Chàng trai năm ấy? Thời gian quay ở đảo hoang Nha Trang, đoàn chỉ có đúng 3 ngày để hoàn thành. Vậy mà cả ê kíp đã mất nguyên 1 ngày bị kẹt giữa biển, không vào được đất liền. Trời tối mịt, tính mạng thành viên và các trang thiết bị đắt tiền đều bị đe dọa. Mọi thứ phải được giải quyết trong thời gian sớm nhất để bảo toàn mọi thứ không để xảy ra rủi ro. Ngoài ra là việc lùm xum quanh ca khúc Chắc ai đó sẽ về khiến phim ra rạp chậm đến 1 tháng rưỡi. Nhưng với niềm tin, sức mạnh của tinh thần đồng đội, cả ê kíp như những chiến binh, vượt qua mọi gian nan để đưa tác phẩm đến với công chúng. Tinh thần của cả đoàn cũng không khác gì sự kiên cường chống chọi bệnh tật như của nhân vật Đình Phong trong phim. Thích “làm loạn”… trong phim Giữa phim truyền hình và phim điện ảnh, anh nghiêng về thể loại nào hơn? Nói thế nào được nhỉ. Nếu diễn viên cần phim để sống với nghề thì truyền hình tất nhiên sẽ là mảnh đất màu mỡ. Nhưng với điện ảnh, đó là hạt giống để chúng ta phát huy nghề, cho ra quả ngọt. Cho nên tôi sẽ cố gắng cân bằng cả hai. Mảnh đất và hạt giống, mất cái nào cũng không được. Mỗi người diễn viên cần biết cân bằng điều đó. Ca sĩ có thể đi hát hằng đêm kiếm tiền, chứ diễn viên cần phim để có thu nhập. Chính vì vậy tôi không thể nghiêng hết về bên nào được, vì cả 2 lĩnh vực truyền hình hay điện ảnh đều hỗ trợ cho tôi, đều có những mặt tích cực. Về chuyện tình cảm, anh Văn có vẻ là người kín tiếng? Hiện tại tôi thật sự không có thời gian. Chắc ai khổ lắm mới quen người làm nghề diễn viên. Đi quay đầu tắt mặt tối, khối lượng công việc nặng, nay đây mai đó, thời gian không cố định. Còn kín tiếng hay không tuỳ thuộc vào nghề và tuỳ thuộc vào người. Riêng tôi thấy đây là chuyện cá nhân. Hình như anh cũng không phải típ người thích thay đổi hình ảnh bản thân nhiều cho lắm? Bởi mỗi lần gặp Hứa Vĩ Văn, anh vẫn cứ… đẹp đều đều vậy, không có gì bật hẳn lên? Tôi không phải người thích khoe khoang và nổi loạn. Tôi chỉ thích khoe phim ảnh và nổi loạn trong vai diễn thôi. Tôi thích được nhìn nhận qua tính cách hơn là qua vỏ bọc bề ngoài. Vốn dĩ diễn viên đã hoá thân nhân vật quá nhiều rồi, thoát khỏi vai diễn sống bình dị một chút cho cân bằng. Thời gian rảnh tôi thích gặp gỡ bạn bè thân, tán gẫu, nấu ăn, xem phim cùng nhau và thảo luận. Tôi không thích nơi ồn ào và xô bồ. Tôi thích đi du lịch và sống ngắn hạn ở nước ngoài như người bản xứ chứ không thích đi tour. Như vậy có đều đều không hay bật hẳn chưa? (Cười). Hứa Vĩ Văn Quang Huy là đạo diễn chiều diễn viên nhất Việt Nam Hứa Vĩ Văn thích “nổi loạn” trong từng vai diễn, còn ở cuộc sống thực, anh giữ sự bình dị để cuộc sống được dung hòa. Được biết năm 2014 là một năm có nhiều biến động với gia đình cũng như bản thân anh. Đây cũng là năm mà anh dành rất nhiều tâm huyết để phát triển sự nghiệp. Vậy động lực nào, hay ai là người đã truyền cảm hứng cho anh? Năm qua tôi phải chịu một mất mát to lớn, đó là Ba tôi qua đời vì bệnh ung thư. Chính sự mất mát đó giúp tôi có nhiều động lực, giúp mình tất bật và sống có ý nghĩa hơn để không có thời gian nghĩ ngợi hay buồn tủi. Giờ tôi là trụ cột gia đình thay Ba tôi nên tôi chỉ có một sự lựa chọn là mạnh mẽ hơn ai hết, làm chỗ dựa cho mẹ và gia đình. Và cũng chính Ba đã truyền cảm hứng cho tôi, giúp tôi bước qua nỗi mất mát quá lớn này, thấu hiểu hơn cuộc sống này. Bài học lớn nhất tôi học được từ Ba là “được làm người khó lắm, cho nên phải biết nên người”. Nhìn lại một năm qua, anh có thấy mình đạt được những mục tiêu đạt ra ban đầu không? Tôi vẫn luôn xem mình là một vận động viên toàn năng trên đường chạy marathon, bất cứ điểm đến nào cũng chưa phải là đích. Năm qua mục tiêu lớn nhất của tôi là dốc sức cho vai Lâm già trong Chàng trai năm ấy. Có lẽ ít diễn viên nào chỉ đóng một phim điện ảnh trong năm, nhưng giờ đây tôi thấy sự đánh đổi này hoàn toàn xứng đáng. Hứa Vĩ Văn Quang Huy là đạo diễn chiều diễn viên nhất Việt Nam Vai Lâm trong Chàng trai năm ấy là một thành công của Hứa Vĩ Văn trong năm 2014. Anh có dự định gì cho năm 2015 không? Có thể là một dự định gì đó nằm ngoài cả lĩnh vực giải trí? Năm 2015, Hứa Vĩ Văn sẽ tự thưởng cho mình một chuyến “phượt” đến châu Âu, cụ thể là Hy Lạp. Một chút xê dịch sẽ giúp cuộc sống bớt nhàm chán hơn. Hy vọng sau đó, Hứa Vĩ Văn sẽ có đủ sảng khoái và tinh thần bắt tay vào những kế hoạch mới. Xin cảm ơn anh, chúc anh nhiều sức khỏe, đạt được nhiều thành công mới!

Huyền Trang

Theo Đất Việt