Hồng Nhung mặc gợi cảm, bất chấp trời lạnh

Dù đã bước sang tuổi 45 nhưng ‘chị Bống’ vẫn giữ được vóc dáng và nhan sắc, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

hong-nhung-mac-goi-cam-bat-chap-troi-lanh

Hồng Nhung rạng rỡ tham gia đêm nhạc ‘Vì ta cần nhau’, diễn ra vào tối 24/2 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Giữa trời lạnh 13 độ C, diva nhạc Việt vẫn rực rỡ như đóa hồng khi diện bộ cánh màu đỏ ôm sát cơ thể, tôn lên thân hình mảnh mai, vòng eo nhỏ gọn.

hong-nhung-mac-goi-cam-bat-chap-troi-lanh-1

Vẫn thể hiện những ca khúc quen thuộc như ‘Ru tình’, ‘Bài hát ru mùa đông’, ‘Phố à phố ơi’, ‘Ngày không mưa’… nhưng ‘chị Bống’ không làm khán giả cảm thấy nhàm chán bởi cách xử lý tinh tế, cảm xúc.

hong-nhung-mac-goi-cam-bat-chap-troi-lanh-2

Không chỉ chinh phục người nghe bằng giọng hát, Hồng Nhung còn khiến chương trình thêm sôi động nhờ tính cách hóm hỉnh. Cùng với MC Phan Anh, ‘bà mẹ hai con’ thi thoảng làm cả khán phòng cười thích thú về màn pha trò hài hước.

hong-nhung-mac-goi-cam-bat-chap-troi-lanh-3

Diva nhạc Việt tái ngộ Quang Dũng trên sân khấu tối qua với hai bản song ca ‘Vì ta cần nhau’, ‘Như một lời chia tay’ đầy thăng hoa.

hong-nhung-mac-goi-cam-bat-chap-troi-lanh-4

Ở phần cuối đêm nhạc, Hồng Nhung thay bộ đầm xanh thướt tha khác với đường xẻ sâu vòng 1. Vẻ gợi cảm, trẻ trung của giọng ca 45 tuổi làm nhiều khán giả ngưỡng mộ.

hong-nhung-mac-goi-cam-bat-chap-troi-lanh-5

Thanh Lam cũng là gương mặt gây chú ý trong show diễn với lối trình diễn đầy lửa qua chùm tác phẩm ‘Không thể và có thể’, ‘Người ở người về’, ‘Chia tay hoàng hôn’, ‘Màu hoa đỏ’…

hong-nhung-mac-goi-cam-bat-chap-troi-lanh-6

Cũng có lúc, Thanh Lam đằm thắm, da diết trong ‘Đố tình’, ‘Tre xanh ru’… với sự hỗ trợ về âm nhạc của chồng cũ, nhạc sĩ Quốc Trung.

hong-nhung-mac-goi-cam-bat-chap-troi-lanh-7

Thanh Lam cũng có màn kết hợp đặc sắc với đàn em Tùng Dương trong hai ca khúc ‘Yêu’, ‘Mây’. Cả hai là bạn thân ở ngoài đời, sở hữu hai cá tính riêng biệt và ‘thừa năng lượng’ nhưng khi hòa giọng lại rất ăn khớp.

hong-nhung-mac-goi-cam-bat-chap-troi-lanh-8

Từ ngày làm bố, Tùng Dương có thêm nhiều xúc cảm hơn mỗi lần cất tiếng hát. Tối qua, anh biến hóa ở nhiều phong cách, khi ma mị với màu sắc world-music qua ‘Huyền thoại Hồ núi Cốc’, ‘Bài ca trên núi’; lúc lại lắng đọng, chứa chan trong nhạc phẩm ‘Mẹ tôi’ (Trần Tiến).

hong-nhung-mac-goi-cam-bat-chap-troi-lanh-9

Quang Dũng vẫn luôn được khán giả thủ đô yêu mến vì giọng hát trầm ầm, nồng nàn. Anh cuốn người nghe vào những ca khúc trữ tình như ‘Dư âm’, ‘Nỗi lòng người đi’, ‘Còn ta với nồng nàn’, ‘Xin còn gọi tên nhau’…

Ảnh: Tuấn Nguyên

Theo Ngôi Sao