Hồng Ngọc: ‘Chồng tôi thay tã cho con từ lúc sinh đến lúc lớn’

Ba lần sinh nở, Hồng Ngọc luôn được chồng chăm sóc, phụ nấu nướng, giặt giũ và lo cho các con khi cô chạy show.

– Chồng chị từng chia sẻ trên Facebook: “Có hai đứa con thì cũng gọi là bận chân bận tay nhưng thêm đứa thứ ba thì ôi thôi cuộc sống úp ngược tứ bề. Phát sốt luôn chứ đừng nói là bận!”. Vậy từ khi có thêm bé Jacob, cuộc sống gia đình anh chị “úp ngược tứ bề” và “phát sốt” ra sao?

– Thú thật, có hai đứa khác với ba đứa lắm. Chấn Hưng và Hồng Ân giờ đã lớn nên cũng đỡ mệt khoản ăn uống và phải trông chừng con leo trèo này kia. Giờ có thêm Jacob, gần như vợ chồng tôi không có thời gian cho mình. Lo cho đứa này xong là phóng qua đứa kia, đưa bé này đi học rồi lại xấp ngửa về chở bé còn lại. Ngoài ra, tôi còn phải lo 3 bữa cơm cho chúng, lựa chọn những món có đủ dinh dưỡng để các bé cao lớn và khỏe mạnh. Nhiều thứ lắm.

hong-ngoc-chong-toi-thay-ta-cho-con-tu-luc-sinh-den-luc-lon

Thời gian rảnh, Hồng Ngọc ở bên vui đùa cùng các con trong vườn nhà.

– Chị mang thai và sinh con trong âm thầm. Mãi tới khi chị khoe ảnh bé Jacob trong dịp Giáng sinh, người hâm mộ mới biết tin vui. Tại sao vậy thưa chị?

– Thật ra giới nghệ sĩ và bạn bè đều biết tôi mang bầu, chỉ khán giả là không. Vì không muốn khán giả thấy hình ảnh bầu bí trên sân khấu nên sau sinh, tôi mới khoe cho mọi người bất ngờ.

– Thông thường khi có em, trẻ mang tâm lý ghen tị vì sợ bố mẹ chia sẻ tình yêu thương và sự quan tâm cho thành viên mới. Anh chị khắc phục vấn đề này thế nào để các con cảm thấy dù có em nhưng bố mẹ vẫn yêu mình như trước?

– Chuẩn bị tâm lý có em cho anh chị lớn vô cùng quan trọng. Vợ chồng tôi nói chuyện với con để các cháu hiểu. Cu Hưng ngoan và rất thích em. Có thêm em trai càng làm anh Hưng thích thú. Với Hồng Ân, tôi giảng giải để con hiểu phải thương em. Bố mẹ không chăm Jacob sẽ không ai lo cho em cả. Như vậy tội nghiệp lắm. Nghe thế, Hồng Ân chịu để bố mẹ dành thời gian cho Jacob và không ganh tị với em bé. Chúng tôi phải đả thông tư tưởng nhiều lần mọi việc mới ổn.

– Chị có thể chia sẻ thêm về ba bé: Chấn Hưng, Hồng Ân và Jacob?

– Anh Hưng hiểu biết và khá ngoan, riêng chị ba Hồng Ân cá tính, hơi bướng bỉnh nhưng chịu nói ngọt (cười). Cậu út Jacob ngoan vô cùng. Bé chỉ cười và ê a trò chuyện, khi nào khóc là biết em dỗi, buồn ngủ hay bị ướt tã. Em có đặc điểm nghe mẹ hát là cười hoài.

– Sống ở nước ngoài, anh chị làm thế nào để duy trì văn hóa Việt trong cuộc sống hàng ngày cho các con?

– Các cháu không được nói tiếng Anh ở nhà khi chuyện trò với ông bà, ba mẹ, nên phải cố gắng dùng tiếng Việt. Tôi dạy con biết nhiều thứ tiếng vẫn tốt hơn, sau này ra đời có nhiều cơ hội việc làm. Dù định cư ở Mỹ nhưng vợ chồng tôi vẫn hướng các con theo cách sống Việt Nam, đó là nói tiếng Việt, ăn đồ Việt và sinh hoạt kiểu Việt. Hai cháu lớn hiện vẫn học tiếng Việt ở nhà thờ và sinh hoạt thiếu nhi ở đó. Những hoạt động này ít nhất cũng giúp các con hiểu về văn hóa Việt.

Ngày nào tôi cũng nấu ăn và muốn mỗi ngày đều ăn cơm gia đình. Dù bận rộn tới mấy, chúng tôi cũng gắng sắp xếp thời gian bên bố mẹ và con cái. Làm như vậy cho mấy nhóc quen. Bọn trẻ nhà tôi thích ăn món Việt mẹ nấu. Các cháu mê chả chà bông, phở, nui, canh mồng tơi. Hồng Ân mỗi bữa phải có rau luộc mới chịu.

Trong vườn nhà, tôi trồng đủ loại rau Việt. Hiện tại, tôi gieo mồng tơi, đậu rồng, đậu bắp, bí và bầu. Ngoài rau củ, tôi cũng trồng các loại rau gia vị như diếp cá, rau răm, húng quế, tía tô, kinh giới… Chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng nên những lúc con bận, ông bà lại phụ trồng trọt và chăm sóc vườn tược.

Thời gian rỗi, tôi chủ yếu vui đùa cùng con cái và ở bên gia đình, chỉ cuối tuần mới tụ tập bạn bè. Tôi cũng đi hát nhiều nên bữa nào nghỉ là tụ tập ngay. Sống bên này phải có hạnh phúc thực sự mới vui, nếu không sẽ chán lắm. Cực nhưng hạnh phúc và vui vẻ là được.

hong-ngoc-chong-toi-thay-ta-cho-con-tu-luc-sinh-den-luc-lon-1

Gia đình đông đúc của ca sĩ Hồng Ngọc.

– Ở nước ngoài, trẻ em được bố mẹ dạy cách sống tự lập từ nhỏ. Còn trong gia đình anh chị, hai bé lớn được rèn ra sao?

– Trẻ con bên này hầu như sống tự lập. Các con tôi học ở trường đạo nên theo cách dạy của nhà trường. Các bé chững chạc và chín chắn trong lời nói hơn. Tôi an tâm với cách giáo dục ở trường. Về nhà, vợ chồng tôi dạy con cách cảm thông, chia sẻ; cho con biết ba mẹ là bạn của con, cùng chơi, sinh hoạt cả nhà với nhau để tạo sự ấm áp.

Tôi không giỏi giang và nhiều kinh nghiệm gì đâu. Tất cả đều phải học hỏi mọi người xung quanh, nhìn con cái họ mà rút kinh nghiệm cho mình. Tôi cũng lo xa lắm, sợ dạy con không tốt, lo con hư. Bên này thời gian dành cho con ít. Nhiều hôm bố mẹ về tới nhà, con đã ngủ mất rồi. Vì thế, làm gì thì làm cũng phải có bố hoặc mẹ bên cạnh để cảm nhận cảm xúc của con.

Đôi khi bố mẹ phải xa con vì làm hai chương trình khác nhau. Anh làm show chỗ này, còn tôi hát chỗ khác. Xa bố mẹ là một cực hình với các con. Phải đả thông tư tưởng cho các cô, cậu dữ lắm đấy. Cuối cùng, hai đứa chấp nhận nhưng anh hai nước mắt giàn giụa, chị ba giả bộ làm lơ không thấy nhưng đau lòng biết bao. Liveshow vừa rồi cũng thế, xa con hai ngày để lo việc mà tôi không an tâm.

– Vợ chồng anh chị sắp xếp ra sao để vừa có thời gian chăm lo con cái, vừa hoạt động nghệ thuật?

– Trong gia đình, anh Tâm lo hợp đồng với các ca sĩ, bầu show, dạy con học, đưa đón các cháu… Tóm lại, phần giấy tờ, sổ sách là anh ấy, còn tôi có trách nhiệm chăm sóc con, nấu nướng, tắm rửa, giặt giũ cho chúng. Ngày cuối tuần, tôi đi hát xa đã có ông xã thay thế và kiêm luôn mọi việc. Bận rộn nhưng chúng tôi phải cố sắp xếp mọi thứ hợp lý để luôn hạnh phúc.

– Đông con lại bận rộn như vậy, thời gian đâu anh chị dành cho nhau?

– Thời gian dành cho nhau chỉ qua ánh mắt. Trước khi đi ngủ, hai vợ chồng nói chuyện và chia sẻ với nhau cảm xúc sau một ngày chạy tới chạy lui là đủ.

– Chị từng trải qua nhiều lần sinh nở. Phụ nữ mỗi lần vượt cạn là một lần sức khỏe giảm sút hơn xưa. Anh xã bù đắp thế nào trước những hy sinh của bạn đời?

– Tôi sinh ba nhóc và lần nào cũng được chồng chăm tuyệt đối. Sau khi tôi vượt cạn, suốt 20 ngày đầu, hôm nào anh cũng hầm hai con gà ác và chuẩn bị nhiều đồ bổ khác cho vợ ăn lấy sức. Ngoài ra, Tâm còn phụ tôi chăm con. Ba con, đứa nào cũng được anh thay tã từ lúc mới sinh cho đến lớn. Cu Hưng chào đời 18 ngày, tôi trở lại ca hát, còn anh một mình chăm con. Đến Hồng Ân cũng vậy, rồi Jacob không là ngoại lệ. Nói thật, khó có người đàn ông nào như anh ấy.

hong-ngoc-chong-toi-thay-ta-cho-con-tu-luc-sinh-den-luc-lon-2

“Nói thật, khó có người đàn ông nào như anh ấy”, ca sĩ Mắt nai cha cha cha chia sẻ về chồng.

– Sau sinh, chị trở lại với công việc rất sớm. Việc trở lại này là do muốn nhanh lấy lại hình ảnh hay anh chị gặp áp lực về kinh tế?

– Thật sự cũng thèm hát và nhớ sân khấu. Nhiều show tôi hát đâu có lấy tiền. Ca sĩ thì phải yêu nghề, đam mê với nghề là chuyện đương nhiên. Bây giờ cuộc sống và kinh tế chúng tôi cũng khá ổn định. Nếu có áp lực kinh tế chắc mấy ai sống bên Mỹ dám sinh nhiều con như mình. Nếu ông trời cho thêm đứa nữa, vợ chồng tôi vẫn rất vui và sẵn sàng khuếch trương gia tài đồ sộ này (cười). Tóm lại, tôi vẫn thích đông con.

Bình Minh

Theo Ngôi Sao