Hoài Lâm mặc cảm vì thân phận ‘con tu hú’ trong phim

Quán quân Gương mặt thân quen 2014 đang bước vào làng phim ảnh, khởi đầu với vai con trai của NSƯT Thành Lộc trong phim “Cha rơi”.

Cha rơi kể về cuộc đời của 3 người cha, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng với những nỗi niềm chôn giấu. Ông Ba Trí, một cán bộ lão thành, con cháu đông đúc, thành đạt nhưng lại cô đơn, quạnh hiu khi bị các con ra sức phê phán mối tình già đơn sơ, chân thật. Ông Toàn phải sống trong cảnh nghèo túng, mặc kệ những lời gièm pha về tư cách đạo đức khi bị nghi ngờ nhiều lần giở trò đồi bại với chính đứa con gái của mình. Ông Định, một trí thức luôn sống với vẻ bề ngoài lạc quan, bình thản nhưng trong lòng mang nỗi đau về một mối tình…

NSUT Thanh Nam vai ông Ba Trí.
NSƯT Thanh Nam vai ông Ba Trí.

Với nét diễn mộc mạc, ông Hai Lúa – NSƯT Thanh Nam đã thể hiện những tâm trạng khác nhau trong cùng một con người qua vai ông Ba Trí. Đó là hình ảnh của một người cha u uất vì con cái không hiểu lòng mình; một người đàn ông lớn tuổi khao khát bàn tay chăm sóc của người phụ nữ và hình ảnh của một người hàng xóm tốt bụng khi luôn dang tay vun đắp cho tình cảm của cha con ông Toàn.

Thái Hòa vai ông Toàn.
Thái Hòa vai ông Toàn.

Tạm gác sở trường về hài của mình, Thái Hòa đảm nhận vai ông Toàn với một tâm trạng thích thú. Anh cho biết đây là nhân vật có tính cách hoàn toàn mới lạ với nội tâm phức tạp đòi hỏi sư tinh tế trong diễn xuất.

NSU Thành Lộc vai ông Định.
NSƯT Thành Lộc vai ông Định.

Ông Định là một vai hay của NSƯT Thành Lộc. Anh đã thể hiện chân thật một người thông kim bác cổ nhưng vì luôn sống bằng hoài niệm nên trở thành người khó hiểu. Bên cạnh dàn diễn viên giỏi nghề như NSƯT Thanh Nam, NSƯT Thành Lộc, Thái Hòa, Thanh Hằng, Hoàng Trinh, Ngân Quỳnh cùng các diễn viên trẻ Ngọc Lan, Hà Trí Quang, Huỳnh Đông, Thành Đạt… thì sự xuất hiện của Hoài Lâm chắc chắn sẽ tạo điểm nhấn thú vị với vai Tuấn, con trai ông Định.

Hoài Lâm mặc cảm vì thân phận 'con tu hú' trong phim
Hoài Lâm mặc cảm vì thân phận 'con tu hú' trong phim
Hoài Lâm vai Tuấn.
Hoài Lâm vai Tuấn.

Tuấn luôn sống trong những tháng ngày hoài nghi về thân phận của mình khi chính mẹ ruột luôn gọi anh là “con tú hú”. Thương cha bao nhiêu, anh lại hờn trách mẹ bấy nhiêu khi bà lao vào những canh bạc thâu đêm suốt sáng. Cho đến khi ông Định mất đi, Tuấn mới biết hết sư thật về cuộc sống gia đình mình. Đó cũng là lúc anh nhận ra mẹ cũng là một người phụ nữ vô cùng đáng thương.

Hoài Lâm mặc cảm vì thân phận 'con tu hú' trong phim
Hoài Lâm mặc cảm vì thân phận 'con tu hú' trong phim
Hoài Lâm mặc cảm vì thân phận 'con tu hú' trong phim
Bộ phim Cha rơi là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về lòng hiếu thảo và bổn phân làm con với cha mẹ, bổn phận giữa con người và con người, phát sóng lúc 21h thứ hai đến thứ sáu hằng tuần từ 16/9 trên VTV9.
Bộ phim Cha rơi là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về lòng hiếu thảo và bổn phân làm con với cha mẹ, bổn phận giữa con người với con người, phát sóng lúc 21h thứ hai đến thứ sáu hằng tuần từ 16/9 trên VTV9.

Ảnh: Sóng Vàng

Theo Zing.vn