Hồ Trung Dũng lần đầu kể về mối tình 7 năm

Nam ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ về quá khứ bởi anh là người ít đề cập đến chuyện tình cảm trên mặt báo. Hồ Trung Dũng là một trong số ít ca sĩ thành công mà không trải qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào. Năm 27 tuổi, anh mới chính thức bước chân vào con đường solo và từ bỏ hẳn công việc giảng viên khoa tiếng Đức, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Dù mới có 5 năm hoạt động nhưng anh nhanh chóng có một chỗ đứng vững chắc nhờ cách hát văn minh và phong cách lịch lãm. Kể về hành trình đến với nghề, Hồ Trung Dũng nói, anh chưa bao giờ có ý nghĩ trở thành ca sĩ. Bố anh là kỹ sư, mẹ là bác sĩ nên cả hai đều mong muốn con trai theo nghiệp bố mẹ. Tuy nhiên lớn lên, anh lại học tiếng Đức và trở thành giảng viên bộ môn này. Dẫu vậy, âm nhạc đã ngấm vào máu Hồ Trung Dũng từ nhỏ. Năm lớp 6, anh đã học piano và vài năm sau tập tành viết nhạc. Thời sinh viên, anh hay đệm đàn và hát bè cho bạn học trong mỗi chương trình văn nghệ của trường. Năm thứ ba đại học, anh tham gia nhóm bè Cadillac và tích lũy được vốn am hiểu lớn về các thể loại âm nhạc. Sau 5 năm, anh mới đủ tự tin để tách ra solo và trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

ho-trung-dung1-3067-1412313924.jpg

Hồ Trung Dũng là nghệ sĩ chưa từng vướng vào bất cứ scandal nào sau 5 năm đi hát.

“Lúc quyết tâm làm ca sĩ cũng là lúc tôi chán nghề dạy học. Sau thời gian du học ở Đức, tôi về làm giảng viên của trường. Tôi không thích làm phó khoa, trưởng khoa mà chỉ muốn được gần gũi với sinh viên, truyền lửa cho họ. Tôi soạn rất nhiều môn mới để đưa vào giảng dạy nhưng lại không được Khoa đồng ý. Vậy là tôi chán nản và dần từ bỏ nghề dạy. Hiện tại, dù đã là ca sĩ nhưng tôi vẫn coi công việc giảng dạy là nghề tay trái của mình’, Hồ Trung Dũng nói. Dấn thân vào showbiz, Hồ Trung Dũng không ồn ào, thị phi như nhiều ca sĩ mà lặng lẽ theo đuổi hướng đi mình đã chọn. Anh đều đặn ra sản phẩm, đi diễn, tiếp cận khán giả để tiếng hát của mình dần dần chinh phục người nghe ở mọi lứa tuổi. Anh cười bảo: ‘Nhiều người hỏi tôi, không tạo scandal thì sao báo chí giật title. Nhưng với dòng nhạc của tôi, tôi không cần phải làm điều đó. Họ không hoạt động trên các mạng xã hội mà cứ âm thầm đi mua đĩa hoặc mua vé xem tôi hát”. Khi hỏi về bí quyết tránh được scandal, Hồ Trung Dũng lý giải, anh vào nghề năm 27 tuổi nên biết đâu là giá trị thật, đâu là giá trị ảo. Bản thân anh trong đời thường sống thoải mái, giản dị như chính tính cách của anh, chứ không gắn lên người ánh hào quang của sự nổi tiếng. Anh cảm thấy mình may mắn khi đi lên bằng chính thực lực mà không có bất cứ bầu show hay công nghệ lăng xê nào. Ngoài ra, trong bất cứ cuộc phỏng vấn nào của báo giới, anh đều dứt khoát từ chối nói về đời tư. Ít đề cập đến tình cảm hiện tại nhưng Hồ Trung Dũng đã chịu tiết lộ về chuyện tình cảm trong quá khứ. Anh từng yêu 4 người con gái, trong đó mối tình lâu nhất của anh kéo dài 7 năm. Anh kể, anh và người ấy yêu nhau từ thời sinh viên khi anh 21 tuổi. Cô có nhiều điểm giống người mẹ đã khuất của anh. “Tôi thích người có nụ cười tươi như mẹ. Cô ấy khiêm tốn, biết cách quan tâm nhưng lại có điểm xấu giống mẹ tôi là an phận. Tôi lại khác, rất coi trọng sự nghiệp. 7 năm gắn bó, chúng tôi từng tính đến chuyện kết hôn nhưng rồi dần dần, sự khác nhau về tính cách khiến cả hai không hòa hợp và chia tay”. Hồ Trung Dũng nhớ lại. Sau mối tình sâu đậm này, anh đã gặp và yêu 3 người con gái khác nhưng đều không kéo dài được lâu. Là người rành mạch giữa công việc và đời tư, Hồ Trung Dũng ít khi say nắng trước các đồng nghiệp nữ xinh đẹp. Anh nói: “Nghệ sĩ nào cũng có độ khùng nên cần có một người bình thường để cân bằng họ lại. Vì thế, trong tình yêu, tôi thường thích những người ở ngoài lĩnh vực”.

ho-trung-dung2-6192-1412313924.jpg

Anh từng trải qua 4 mối tình và mối tình sâu đậm nhất kéo dài 7 năm. 

Từ thời còn là sinh viên, Hồ Trung Dũng đã tự lập trong cuộc sống. Anh từng chịu tổn thương về tình cảm khi cuộc hôn nhân của bố mẹ không hạnh phúc. Khi cả hai chia tay, anh sống với mẹ. Năm 21 tuổi, mẹ anh qua đời, để lại trong anh khoảng trống và vết thương khó lành. “Lúc mẹ sinh tôi, thầy bói có nói rằng, bà là hộ mạng của tôi vì kiếp trước mẹ nợ tôi. Tôi chưa bao giờ tin vào điều đó. Nhưng năm 3 Đại học, khi tôi bắt đầu làm gia sư và kiếm được 3 triệu tiền lương trong tháng đầu tiên thì mẹ tôi qua đời. Phải 2-3 năm sau tôi mới chấp nhận được mẹ đã ra đi”, Hồ Trung Dũng ngậm ngùi. Cũng vì tình yêu với mẹ mà từ khi biết sáng tác, anh viết rất nhiều ca khúc về bà. Mới đây, Hồ Trung Dũng đã ra cho ra mắt album Một đời yêu, gồm 2 CD về nhạc Trịnh Công Sơn và Phạm Duy. Sản phẩm được anh và nghệ sĩ Dũng Đà Lạt lên ý tưởng và sản xuất suốt 2 năm qua. Áp lực vì thể hiện lại những ca khúc quen thuộc của hai nhạc sĩ nổi tiếng, anh đã tìm cách hát giản dị, sử dụng kỹ thuật thu âm trực tiếp cùng ban nhạc. Để giới thiệu sản phẩm đến đông đảo công chúng mọi miền đất nước, Hồ Trung Dũng và ê kíp đã tổ chức đêm nhạc vào ngày 4/10 tại khách sạn Hilton Hà Nội. Dù từng ra thủ đô biểu diễn nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên anh có show diễn của riêng mình để khán giả Hà Nội có thể hiểu hết về phong cách âm nhạc và con người anh. Guitarist Dũng Đà Lạt và ban nhạc của nhạc sĩ Dương Cầm sẽ hỗ trợ cho Hồ Trung Dũng cháy hết mình trong show lần này. Sau địa điểm Hà Nội, ngày 10/10 tới, anh sẽ mang chương trình về TP HCM.

Quỳnh Như

Theo Ngôi Sao