Hồ Quỳnh Hương chia sẻ về ‘chốn bình yên’ bao người mơ ước

“Khi làm nhà tôi luôn nghĩ về bố mẹ, nhưng tôi và bố mẹ có sở thích giống nhau. Thích thiên nhiên, nên căn nhà luôn thoáng và màu sắc nhã nhặn”, Hồ Quỳnh Hương chia sẻ.

“Khi làm nhà tôi luôn nghĩ về bố mẹ, nhưng tôi và bố mẹ có sở thích giống nhau. Thích thiên nhiên, nên căn nhà luôn thoáng và màu sắc nhã nhặn”, Hồ Quỳnh Hương chia sẻ.

Khán giả gần đây khá bất ngờ vì “chốn đi về” của Hồ Quỳnh Hương là cơ ngơi khá “đồ sộ”. Thế nhưng khi chia sẻ về căn nhà hiện tại của mình, Hồ Quỳnh Hương cho biết cô làm vì nghĩ đến bố mẹ nhiều hơn.

Những chiếc cúp giải thưởng được Hồ Quỳnh Hương trưng bày khá trang trọng
Những chiếc cúp giải thưởng được Hồ Quỳnh Hương trưng bày khá trang trọng
Căn nhà được bày trí nhiều cửa kính lớn để lấy ánh sáng
Căn nhà được bày trí nhiều cửa kính lớn để lấy ánh sáng
 Ngoài sân còn có hồ bơi khá hiện đại và hòa mình cùng thiên nhiên

Ngoài sân còn có hồ bơi khá hiện đại và hòa mình cùng thiên nhiên

Ngoài ra, cô cũng luôn nhớ đến ngày bé, cả gia đình sống trong căn nhà nhỏ chật chội, chỉ bằng một căn phòng của hiện tại. Quá khứ vất vả cũng chính là động lực để Hồ Quỳnh Hương cố gắng tạo một cuộc sống tốt hơn cho bố mẹ.

Cô thích được trở về nhà vì ở đó tạo cho cô sự an nhiên, đặc biệt là những bữa cơm gia đình đầm ấm cùng cả nhà.

Băng Châu

Ảnh: Nguyễn Quang

Theo Dân Trí