Hiếu Nguyễn lên tiếng về ‘nghi án’ có người yêu đồng giới

Thời gian qua, giới showbiz rộ lên nghi án Hiếu Nguyễn đang ‘cặp kè’ với một người cùng giới tính. Tuy nhiên, người thủ vai nam chính trong phim Ám ảnh phủ nhận tin đồn này.

12654480_1005515519515161_8303470134886748091_n_yotq

Hiếu Nguyễn khẳng định mình chuẩn men trước nghi án yêu đồng tính

* Sau khi ra mắt, phim Ám ảnh nhận nhiều ý kiến khen lẫn chê của khán giả. Là diễn viên chính, Hiếu Nguyễn cảm thấy như thế nào?

Đây là bộ phim lấy nhiều công sức nhất của tôi từ trước đến nay. Không giống như nhiều bộ phim hành động trước đây tôi từng đóng, trong bộ phim này tôi luôn bị ám ảnh về quá khứ đầy lỗi lầm của mình, lúc nào cũng nghĩ có một người luôn theo mình, muốn trả thù mình. Nếu muốn nhập vai, tôi phải huy động tất cả sức lực, tinh thần của mình như luôn tưởng tượng có cái gì đó đang theo mình phía sau. Khi phải tưởng tượng liên tục như vậy, đầu tôi luôn cảm thấy rất căng thẳng. Thời gian đóng phim Ám ảnh tôi luôn cảm thấy đau đầu. Mỗi lần diễn xong tôi đều về nhà ngủ luôn, không có tắm rửa gì hết vì rất mệt.

Qua bộ phim này tôi cũng hiểu thế nào là căng thẳng khi phải sử dụng trí óc nhiều. Những người phải sống nội tâm hay trót mang lỗi lầm gì đó, bên trong họ lúc nào cũng phải khổ sở dằn vặt, lúc nào cũng mang cảm giác những tội lỗi khi xưa sẽ ập lên người mình.

Còn những bình luận khen chê của khán giả thì tôi không có ý kiến gì. Bởi bộ phim cũng giống như một món ăn mà khán giả là những người có những khẩu vị khác nhau. Chính vì vậy việc cảm nhận ngon dở, khen chê là những điều hết sức bình thường. Tôi hiểu đó là sự khác biệt. Những ngày qua, tôi cũng có đến rạp xem lại bộ phim này cùng những người bạn của mình và cũng có tâm trạng tiếc nuối, hụt hẫng khi có nhiều cảnh bị gọt bỏ khiến cho nội dung phim khác rất nhiều so với lúc tôi mới cầm kịch bản.

Thường những diễn viên khi đóng phim kinh dị đều phải tập trung rất nhiều vào nhân vật của mình đến mức sau khi đóng xong vẫn không thoát khỏi vai diễn và để lại nhiều ám ảnh. Riêng với Hiếu Nguyễn thì sao?

Khi Hiếu Nguyễn đọc kịch bản của bộ phim này là vào ban đêm. Lúc đó, tôi rất sợ và phải nằm thao thức cả đêm, chứ không ngủ được. Thật ra, nếu nói vì sợ không ngủ được thì cũng chưa đúng hoàn toàn. Tại vì kịch bản quá hấp dẫn làm mình đọc tới đâu là tưởng tượng tới đó. Nhất là những đoạn tác giả viết về nhân vật do tôi thủ vai luôn bị ám ảnh về những tội lỗi lúc xưa đến mức đi theo vào giấc ngủ. Cho nên, khi tôi ngủ, cũng bị ám ảnh luôn có một người nào đó đi theo mình. Thế nhưng, tất cả chỉ dừng lại trong giai đoạn tôi đóng bộ phim này. Sau khi hoàn thành xong, tôi thoát ra rất nhanh, chỉ cần một hai ngày nghỉ ngơi là tôi trở về với Hiếu Nguyễn của hiện tại ngay.

* Trong suốt quá trình đóng phim, Hiếu Nguyễn cũng như đoàn phim có gặp hiện tượng kỳ bí, hay khó giải thích nào không?

Không biết mọi người có biết chung cư bị bỏ hoang trên đường Trần Hưng Đạo  (Q.5, TP.HCM) hay không? Đây là một trong những bối cảnh mà đoàn phim chọn để quay phim Ám ảnh. Ở chỗ đó rất là ghê khi lâu nay vẫn được nhiều người đồn thổi là có ma. Hầu như những diễn viên phải thực hiện các cảnh quay ở chung cư này đều run. Có lần tôi vào một căn phòng rồi bất ngờ gặp một người đàn ông bị tật ở chân, cảm giác đầu tiên của bản thân mình là rất sợ, vì cứ tưởng nơi đây bị bỏ hoang không ai ở. Tôi còn nhớ cái cảm giác chết lặng khi đẩy cửa bước vào nhà và gặp người đàn ông này. Nhưng sau đó tôi biết hoàn cảnh sống của chú là do không có nhà ở nên phải tạm trú ở đây nên cảm thấy yên tâm và bớt sợ hơn.

Hiếu Nguyễn lên tiếng về 'nghi án' có người yêu đồng giới - ảnh 2

‘Tôi thật sự không quan tâm lắm lời của những người xung quanh nhận xét về mình. Nhưng nếu trong trường hợp những lời nói đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, tôi sẽ phản pháo’, nam vai chính Ám ảnh bày tỏ quan điểm.

Bên cạnh sự sợ hãi, tâm linh, tôi và ê kíp đoàn phim còn sợ gặp nguy hiểm bởi vì chung cư này rất cũ, có nhiều đồ vật bị hư hỏng, chỉ cần có gió thổi lớn là có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Mọi người trong đoàn phim ai cũng ráng tập trung để hoàn thành các cảnh quay sớm, không ai dám tách lẻ đi một mình hết.

* Nhưng bản thân Hiếu Nguyễn có tin vào chuyện tâm linh không?

Tôi không mê tín và điều quan trọng nhất là trong tâm mình không làm điều gì xấu nên không thấy sợ hãi. Còn nếu như bạn lỡ làm điều gì đó xấu thì sẽ bị ám ảnh hoài như nhân vật của Hiếu Nguyễn trong phim Ám ảnh. Tôi nghĩ con người có thể nói dối người khác nhưng khó có thể nói dối bản thân mình. Chính bản thân tôi đến ngày hôm nay vẫn luôn tự nhắc mình không làm điều gì xấu. Khi đi chùa, tôi thường xin trong năm tới mình sẽ làm được nhiều việc tốt hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn.

Tuy nhiên, có muốn giúp đỡ được nhiều người hay không phải phụ thuộc vào mức độ thành công của công việc. Nếu mình thành công ở mức độ thấp, mình sẽ chỉ giúp đỡ được những người khác ở phạm vi hạn hẹp. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ.

* Vậy cảnh phim nào trong Ám ảnh làm khó Hiếu Nguyễn nhất?

Trong bộ phim này tôi phải diễn nội tâm rất nhiều nhưng cảnh quay khó diễn đạt nhất là lúc tôi phải diển tả các cấp độ sợ hãi càng lúc càng gia tăng có nghĩa là tôi phải liên tục đẩy các cảm xúc của mình lên đến cao trào cho đến khi hét ra được chữ: “thương”. Nghĩa là trong cảnh quay này tôi phải diễn tả nhân vật đang trong nỗi sợ hãi tột cùng khi phải đương đầu với một con ma và phải van nài nó buông tha cho mình. Khi nhân vật này hét lên chữ “thương” cũng là lúc anh ta ra tay giết con ma đó luôn.

Đó là một cảnh rất khó, mình phải diễn làm sao cho ăn khớp không quá phô. Bên cạnh đó, cảnh nóng với Phương Mai cũng khiến tôi khó diễn đạt. Tuy nhiên tôi tin chắc đây là một trong những cảnh để lại cho người xem nhiều cảm xúc.

* Trong phim, Hiếu Nguyễn không chỉ có cảnh nóng với Phương Mai mà còn với Yaya Trương Nhi. Nữ diễn viên nào mang đến cho Hiếu Nguyễn nhiều cảm xúc hơn khi đóng trong cảnh này?

Ai cũng biết Yaya Trương Nhi rất nhiệt tình, sẵn sàng diễn những cảnh hot để bạn diễn cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc với mình. Tư duy của Trương Nhi rất thoải mái, thế nhưng Hiếu Nguyễn cũng là người làm việc hết sức rõ ràng. Từ trước đến giờ tôi làm thì làm chứ chưa từng có tình cảm với ai trong đoàn phim cả. Trương Nhi là người cho tôi nhiều cảm xúc để nhập vai rất tốt nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó.

Với Phương Mai, đây là một cô gái khiến tôi bất ngờ vì quá máu lửa. Cô ấy diễn xuất rất thông minh, chỉ cần mình chạm vào cô ấy một cái là cô ấy biết phải diễn thế nào. Đó là điều làm tôi thấy dễ bị kích thích hơn. Ví dụ như khi tôi tập hôn dưới chân thì đó chỉ là diễn xuất mà thôi. Thế nhưng cái diễn xuất đó của tôi được tăng thêm nhiều cảm hứng vì người bạn diễn của mình rất biết cách diễn, khơi nguồn cảm xúc. Là đánh giá hơi chủ quan nhưng tôi thấy cảnh nóng của mình với Phương Mai được thực hiện tốt hơn so với Trương Nhi.

Hiếu Nguyễn lên tiếng về 'nghi án' có người yêu đồng giới - ảnh 3

Cảnh nóng của Hiếu Nguyễn với Yaya Trương Nhi trong Ám ảnh

Hiếu Nguyễn lên tiếng về 'nghi án' có người yêu đồng giới - ảnh 4

Thế nhưng, với bạn diễn Phương Mai, Hiếu Nguyễn cảm thấy mình bị lôi cuốn hơn.

* Có phải theo đánh giá chủ quan của Hiếu Nguyễn, Yaya Trương Nhi tuy sexy nhưng vẫn thiếu sự cuốn hút của đàn bà?

À không phải, chắc do mỗi người sẽ có một hình mẫu yêu thích riêng. Với tôi, Trương Nhi là một cô gái đẹp nhưng không phải là mẫu con gái mà tôi yêu thích. Phương Mai cũng không hẳn là kiểu con gái tôi thích. Điều tôi muốn nói ở đây là nội lực và sự nhiệt huyết của Phương Mai. Nó giống như là một ly rượu, mình càng uống càng cảm thấy hưng phấn. Đây là người bạn diễn biết cách làm cho đồng nghiệp bị cuốn theo mình. Ví dụ như khi cô ấy kêu tôi anh ơi trong phim cũng khác rất nhiều so với những cô gái khác. Cái cách gọi khiến mình xao động, làm mình bị rung động rất nhiều. Mỗi lần hôn Phương Mai xong là tôi bị đỏ cả vành môi luôn, nói chung là hưng phấn rất nhiều.

* Anh làm sao có thể kìm chế cảm giác hưng phấn đó lại để không đi quá trớn?

Tôi là một diễn viên nên biết cách kìm chế cảm xúc, không để đi quá lố. Phương Mai cũng là diễn viên mà. Nếu tôi có làm gì lố một chút là cô ấy hiểu ngay mình bị sàm sỡ. Như vậy giữa tôi và Phương Mai sẽ mất luôn tình bạn và sự tự nhiên, hợp rơ mà hai đứa đang giữ gìn. Tôi không bao giờ cho phép bản thân mình quá đà trong chuyện này.

* Nếu vì sự kìm chế tốt mà anh bị nghi ngờ về giới tính thì sao?

Ai nghi ngờ mình cũng không quan trọng. Quan trọng là mình sống thật với bản thân mình thôi. Tôi nghĩ không riêng gì mình, bất kỳ ai cũng muốn có cuộc sống riêng tư được tự do, không giả tạo. Mình sống trước nhất là cho bản thân mình, sau đó là vì gia đình, người thân. Tôi thật sự không quan tâm lắm lời của những người xung quanh nhận xét về mình. Nhưng nếu trong trường hợp những lời nói đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, tôi sẽ phản pháo. Còn bây giờ không cần thiết phải chứng minh mình có đàn ông hay không, có hay không thì chắc mọi người xung quanh mình cũng biết rồi. (cười)

* Anh nói sao trước nghi án Hiếu Nguyễn có người yêu cùng giới tính?

Đây là nghi án mà bạn cho là dư luận đang bàn tán? Dư luận là những ai, tôi không có gặp được họ để trực tiếp trả lời. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều với Yaya Trương Nhi, Phương Mai cùng ê kíp đoàn phim Ám ảnh – những người đã từng gặp và tiếp xúc Hiếu Nguyễn đều nghĩ và tin con người tôi hoàn toàn chuẩn men. Dù sao cũng cảm ơn bạn vì đã cho tôi có cơ hội trả lời về nghi án này.

* Cảm ơn Hiếu Nguyễn đã chia sẻ!

Hà Ngân

Theo IHay/Thanh Niên