Á hậu Huyền My: ‘Mẹ từng khóc vì tôi dính scandal’

Người đẹp 19 tuổi tâm sự, nhiều lần cô không kìm được nước mắt khi thấy bố mẹ buồn lòng trước những luồng dư luận không hay về con gái. – Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, chị và Kỳ Duyên luôn được đặt lên bàn cân. Chị nghĩ sao trước ý kiến cho rằng mình xứng đáng với danh hiệu hoa hậu hơn? – Tôi cảm thấy rất biết ơn khán giả đã dành cho mình sự ưu ái. Có lẽ vì tôi và Kỳ Duyên chỉ hơn kém nhau một tuổi, cùng bước ra từ một cuộc thi, danh hiệu cũng nhỉnh hơn nhau đôi chút nên mọi người không tránh khỏi so sánh. Nhưng thực ra, không có bất kỳ sự ganh đua nào giữa chúng tôi cả. Từ lúc tham gia cuộc thi đến khi đạt danh hiệu, tôi và Kỳ Duyên khá thân thiết. Bên ngoài, chúng tôi thường xuyên gặp nhau khi dự sự kiện, lúc rảnh rỗi, hai chị em cũng nhắn tin rủ nhau đi uống cà phê, nói chuyện. Vì vậy, chẳng có lý do gì để chúng tôi phải bon chen cả. Tôi lẫn Duyên đều hiểu ai cũng đều nỗ lực hết mình để có được ngày hôm nay nên cả hai đều trân trọng những gì mình đang có. Mỗi người một công việc, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là đủ.

Huyền My

Huyền My cho biết cô và Kỳ Duyên luôn thân thiết, quan tâm dù đã bước ra khỏi cuộc thi nhan sắc. Ảnh: Mai Mai.

 – Chị được và mất những gì sau khi trở thành Á hậu? – Thời làm người mẫu, ra đường, tôi có thể nói năng, ăn uống vô tư một chút cũng không sao. Còn khi ở vị trí Á hậu, trách nhiệm đặt lên vai nhiều hơn nên tôi cũng phải để ý tới các hành vi của bản thân, từ giọng nói, cách đi đứng, ngôn ngữ cơ thể… Tôi nghĩ việc mình trở nên chững chạc sẽ giúp bản thân hoàn thành trách nhiệm của một Á hậu tốt hơn. Nhưng nói vậy chứ tôi vẫn sống đúng lứa tuổi lắm. Rời xa công việc, tôi vẫn trở về là cô gái 19 tuổi nhắng nhít, vô tư. Thi thoảng, cũng có lúc tôi chạnh lòng khi nhìn bạn bè được thoải mái với cuộc sống của mình. Họ được ngủ nướng trong phòng ấm áp trong khi mình có ngày phải dậy từ 3-4h sáng để ra các tỉnh làm từ thiện. Nhưng tôi nghĩ mình được nhiều hơn là mất. Thay vì thời gian rảnh rỗi dành cho bản thân, tôi có những mối quan hệ rộng rãi, học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và vượt qua những khó khăn mà không phải ai cũng có cơ hội trải qua, ví dụ như đối mặt với các luồng dư luận trái chiều về mình. – Khi gặp scandal ăn mặc “thiếu vải” đi diễn trong quán bar, chị trải qua những cảm xúc thế nào? – Trước khi tham gia cuộc thi, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ gặp những chuyện như vậy nên không mấy hoảng loạn. Nhưng nói thực, tôi cũng giống như bao người khác, khi gặp chuyện không hay sẽ thấy buồn và suy nghĩ nhiều. Cũng may một cô gái trẻ, chưa trải qua nhiều sóng gió lớn như tôi khi ấy lại có gia đình, bạn bè luôn yêu thương, ủng hộ hết mình. Tôi nhớ, có người bạn thân an ủi mình rằng: “Các cụ có dạy ‘đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại’. Cái mọi người cần thấy là em sẽ thể hiện, thay đổi bản thân trong tương lai thế nào chứ không bao giờ nhìn mãi vào quá khứ. Hơn nữa, đó cũng chỉ là một phần của công việc chứ bản chất của mình không hề như thế. Mọi người đều hiểu, khi đánh giá một con người, không thể chỉ dựa vào một góc nhìn được”. Chính những lời nói ấy đã khiến tôi trở nên lạc quan và nỗ lực thay đổi bản thân hơn. – Gia đình phản ứng ra sao khi đối mặt với những thông tin không hay về chị? – Sau những lần như thế, bố mẹ luôn nhắc nhở tôi phải trực diện đối mặt với khó khăn để học cách bước qua nó cũng như tiếp thu kinh nghiệm để lần sau không mắc phải nữa. Nhưng tôi biết, mỗi khi có scandal, tôi buồn một chắc bố mẹ tôi phải buồn mười. Mẹ tôi từng khóc vì không thể chịu nổi những áp lực sau khi con gái trở thành Á hậu. Dù hay tỏ ra mạnh mẽ, bên trong mẹ là người rất yếu đuối. Khi ấy, với kinh nghiệm đi làm người mẫu khá lâu, tôi kiềm chế được cảm xúc và không thấy quá nặng nề với những gì đang xảy ra. Nhưng nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ và nỗi buồn của bố, tôi không kìm nén được rồi cũng khóc theo. Tôi chỉ mạnh mẽ được trước dư luận thôi chứ sao trở nên “sắt đá” trước tình cảm gia đình. Tôi sợ nhất người ta gọi mình là ăn chơi, hư hỏng. Ít người biết bố mẹ quản lý tôi rất kỹ. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đi chơi, tôi đều phải về nhà trước 22h, tần suất đi chơi chắc cũng chỉ được hai tuần một lần. Bố mẹ không chỉ xuất hiện trong những lần tôi đi làm việc mà còn cả trong những cuộc chơi với bạn bè. Đều là những người có đầu óc trẻ trung nên bố mẹ hòa nhịp rất nhanh với các bạn của tôi. Con gái có bạn nhiều hay ít, tính tình ra sao bố mẹ tôi đều nắm rõ.

Á hậu Việt Nam 2014 sợ

Á hậu Việt Nam 2014 và mẹ.

– Chị được gia đình hậu thuẫn thế nào trong công việc? – Sau cuộc thi năm 2014, tôi có cảm giác bố mẹ gạt hết mọi công việc sang một bên để đi theo và chăm sóc cho mình. Bố lái xe, quản lý công việc còn mẹ làm trợ lý cho bố và stylist cho tôi. Mỗi khi dự sự kiện hay hoạt động xã hội nào đó, bố mẹ đều theo chân tôi để hỗ trợ. Hồi đầu, thấy chị gái được chăm sóc từ sáng đến tối, em trai tôi hỏi: “Sao bố mẹ quan tâm chị My nhiều thế, chẳng để ý gì đến con cả”. Bản thân tôi những lúc như vậy không biết trả lời sao, chỉ thấy mình có lỗi với bố mẹ và em trai. Ngày trước hai đứa suốt ngày tranh cãi, giành giật với nhau. Nhưng từ khi tôi trở thành Á hậu, lúc nào rảnh rỗi, em trai cũng cùng bố mẹ theo tôi tới các sự kiện, lắm lúc vội quá còn không kịp chuẩn bị quần áo. Không chỉ kiên nhẫn ngồi đợi tôi xong việc, em tôi còn quan tâm, chăm sóc mỗi khi thấy chị đói hay mệt. Nhiều lúc thấy tôi bị người khác đánh giá sai lệch, nó cũng cáu đến mức chỉ biết ngồi khóc và bảo: “Họ biết gì về chị mà lại nói như thế”. Tôi thương em nhiều lắm nên cũng cố gắng trở nên người lớn, bớt tranh giành với em hơn. Tôi cũng đang học cách tự mình làm những công việc như vậy để khỏi làm phiền bố mẹ cũng như gia đình. – Ngoài công việc, các khoản thu nhập, chi tiêu của chị được bố mẹ giám sát như thế nào? – Bố mẹ giờ vẫn là người “trả lương” cho tôi (cười). Mỗi khi nhận được khoản tiền nào đó, tôi đều đưa cho bố mẹ, chỉ giữ lại một khoản nhỏ đủ để đi lại, chi tiêu lặt vặt. Tôi nghĩ làm như vậy cũng không có gì sai cả. Bởi về cơ bản, những gì tôi kiếm được hôm nay nếu tính ra chắc cũng không bằng một phần nhỏ mà bố mẹ đã đầu tư cho mình.

HAN-8246-copy-1227-1423801698.jpg

Huyền My dự định trau dồi thêm kiến thức về thời trang và marketing để phát triển nghề nghiệp sau này.

 – Công việc của chị những ngày cuối năm Giáp Ngọ thế nào? – Suốt mấy tháng gần đây, tôi tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn so với bình thường. Có hôm tôi đang kêu gọi hiến máu tại một cơ quan thì bị mệt đến suýt ngất, mọi người phải kéo ra để đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe nhưng thấy không ổn nên lại phải đưa vào bệnh viện. Tôi bị chẩn đoán là sốt do vi-rút và bị thiếu máu nhẹ. Cũng may giờ sức khỏe đã ổn định hơn nhiều (cười). – Chị có những dự định gì cho năm Ất Mùi ? Gia đình tôi sẽ sang Thái Lan để chơi Tết. Bố mẹ muốn ăn mừng thành tích Á hậu của tôi trong cuộc thi nhan sắc vừa qua. Sang năm, nếu có cơ hội và nhiều thời gian hơn, tôi sẽ học thêm về marketing. Tôi nghĩ, nó sẽ giúp ích được cho chuyên ngành đang học là Thiết kế thời trang. Trong tương lai, tôi cũng hy vọng mình sẽ mở được thêm một cửa hàng thời trang của riêng mình.

Đức Trí

Theo VnExpress