Hải Triều và những lần lao đao được Hoài Linh giúp sức

Hải Triều – chàng diễn viên của sân khấu Thế giới trẻ chia sẻ nhiều tình cảm và sự biết ơn dành cho “bố” Hoài Linh.

Tuy chưa phải là sao, nhưng diễn viên Hải Triều đang là một gương mặt rất được chú ý qua các vai diễn ở sân khấu Thế ​giới ​trẻ cũng như các tiểu phẩm hài, MV. Từng ngủ ngoài công viên để theo đuổi nghệ thuật Hải Triều chia sẻ, niềm đam mê diễn xuất của bắt đầu từ những năm cấp 2, khi anh chàng được tiếp cận với những cuốn băng của Paris by Night. Yêu thích rất nhiều ca sĩ, và thần tượng đầu tiên của anh không ai khác chính là đôi danh hài Hoài Linh và Chí Tài. Đến năm lớp 12, sau một vài lời rủ rê của bạn bè, anh chàng bỏ qua dự học ngành Y khoa bào chế thuốc. Thay vào đó, anh nhen nhóm bước chân vào con đường nghệ thuật với quyết định đăng ký nguyện vọng duy nhất vào trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh. Anh chia sẻ thời điểm đó mình không có năng khiếu quá đặc biệt ngoại trừ khả năng khóc rất xuất sắc. “Trước khi đi thi, tôi thường xuyên lén vào phòng tắm để tập khóc bằng cách nhớ đến những kỷ niệm bà ngoại. Cũng nhờ vậy mà hiện tại, tôi có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào mình muốn. Thậm chí rớt bao nhiêu giọt, bên mắt trái hay phải cũng đều được”.

Nhập mô tả chdo ảnh

Hải Triều được nhiều khán giả biết đến qua các vai giả gái.

Không may khi trong lần đầu thử sức, anh bị đánh rớt. Chưa vội nản chí, Hải Triều quyết tâm xin mẹ được học lớp luyện thi dù hoàn cảnh gia đình không hề dư dả. Thời gian này, anh vừa đi học vừa đi làm tiếp tân tại các quán bar để trang trải cuộc sống. Tiền lương mỗi tháng chưa tới 2 triệu, anh còn liên tục bị trừ tiền vì làm bể ly. Nhớ lại quãng thời gian này, Hải Triều cho biết đó là những chuỗi ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời. “Không có nhà ở, không có chút tiền bạc trong tay, tôi chỉ biết ôm chặt chiếc giỏ trong tay rồi ra ghế đá ở công viên Lê Thị Riêng để ngủ trong sợ hãi. Sau đó, tôi may mắn được bạn bè làm cùng quán bar giúp đỡ, thế là lại xách giỏ đi đến nhà từng đứa để xin ngủ 2 ngày”. Dù phải chật vật, Hải Triều vẫn lên lớp đầy đủ. “Vì phải đi làm nên tôi rất ít khi học bài, đến ngày thi cứ lấy hết vốn liếng cùng chút năng khiếu để diễn. Vậy mà vẫn qua đều”. Khóc mỗi đêm vì phải đi make-up cho diễn viên Hoàn thành lớp luyện thi, Hải Triều tiếp tục xin học dự thính. Lúc này, dù đã có chổ ở ổn định nhưng anh dành phần lớn thời gian ở lại trường. Anh tự ví mình như “tài lọt”, ai sai đâu làm đó, nhờ vả chuyện gì cũng chấp nhận để được ở lại xem các lớp khóa trên chuẩn bị cho bài diễn tốt nghiệp. Cũng nhờ vậy, anh được các anh chị, thầy cô thương và cho vai diễn phụ đầu tiên trên sân khấu. Dần dần, anh được “lôi kéo” bước lên những sân khấu lớn hơn, kết hợp cùng Trấn Thành, Anh Đức… “Tôi nhớ lúc đó được Trấn Thành khuyên đừng nên thi sân khấu mà nên học make up, nếu nhớ nghề thì đi diễn với anh ấy. Nhưng may sao, tôi vẫn quyết định tiếp tục luyện thi. Ngày có tin báo đậu, tôi cảm giác như một quả bom nổ ngang trời. Đường đường chính chính vào học chính quy, nhưng một thời gian với gánh nặng cơm áo gạo tiền, Hải Triều một lần nữa phải nghỉ học để lao vào việc kiếm tiền. “Thời gian đó tôi trôi sông lạc chợ, trôi nổi muốn đi về đâu thì đi. Ai kêu show thì diễn, làm thêm make-up và nhiều việc khác. Nhiều đêm, tôi về nhà rồi khóc một mình, tự hỏi mình cũng học diễn viên vì sao lại phải đi làm việc trang điểm chứ không được diễn như họ”.

s

“Nhiều đêm, tôi về nhà rồi khóc một mình, tự hỏi mình cũng học diễn viên vì sao lại phải đi làm việc trang điểm chứ không được diễn như họ”.

Sau một thời gian bôn ba, Hải Triều trở lại trường và chuẩn bị tốt nghiệp. Lúc này, anh bắt đầu tham gia sân khấu kịch Thế giới trẻ qua những suất diễn dành cho sinh viên. Được một người bạn giới thiệu, Hải Triều có vai diễn trong Hot boy nổi loạn, rồi từng bước tham gia DamTV, đi đóng hài, tham gia gameshow… Nói về cuộc sống hiện tại, anh cho biết mình vẫn chưa thật sự ổn định, hằng tháng vẫn “mướt mồ hôi” với nhiều chi phí sinh hoạt. Nhắc đến Hải Triều, khán giả ấn tượng với những vai nữ rất xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào nhưng có ngoại hình cao kều. ​Lần đầu đóng vai nữ của anh chàng xuất hiện vỏn vẻn vài giây đi ngang sân khấu mà không có bất cứ lời thoại nào. Dù vậy, ai nấy đều nhận ra nét duyên đặc biệt của anh chàng này. Từ đó, anh bén duyên với các vai nữ. “Mang ơn Hoài Linh không biết khi nào mới trả hết” Từ nhỏ, Hải Triều xem Hoài Linh như thần tượng. Nhớ lại lần đầu được gặp thần tượng khi danh hài đến tham gia chương trình Nhịp cầu nghệ sĩ của đài Vĩnh Long, anh gần như ngất xỉu vì quá phấn khích. Về sau, khi tham gia sân khấu Thế giới trẻ, cả hai dần có nhiều dịp gặp nhau, nhưng cảm xúc trong anh vẫn “lâng lâng khó tả” như ngày đầu. Anh kể: “Bố Linh hay nói vui ‘Thằng này là em gái của tao nè mấy đứa’. Tôi cảm nhận tình cảm của bố dành cho một thằng đàn em, đàn con nhưng không bao giờ nói ra. Bản thân tôi ít khi dám bắt chuyện với bố vì bố là một tên tuổi quá lớn, nhưng bản thân cũng luôn dành cho bố rất nhiều sự tôn trọng”.

f

“Bố Hoài Linh là người mà tôi mang ơn quá nặng”.

Hải Triều gọi Hoài Linh là bố. Anh giải thích: “Những từ ba mẹ, bố má, tôi quan niệm không bao giờ dùng để gọi ai ngoài ba mẹ ruột. Nhưng với bố Linh lại khác. Bố là người mà tôi mang ơn quá nặng”. Hỏi về điều này, Hải Triều có phần ngần ngại bởi anh biết bố Hoài Linh vốn là người chỉ thích giúp đỡ âm thầm chứ không thích lên tiếng. Sau một hồi, anh mới chia sẻ: “Nhiều lần chuyển đổi chỗ ở, tôi mang trong mình nỗi ám ảnh không có nơi trú thân. Giữa lúc lao đao nhất, tôi được bố Hoài Linh giúp đỡ có nơi nương tựa mà không phải trả bất cứ một số tiền nào. Tôi thật lòng không biết đến khi nào mới có thể trả hết ơn này mà bố đã cho”.

d

Hải Triều luôn tự nhắc nhở bản thân tìm ra nét diễn riêng chứ không bắt chước bất cứ ai. Hải Triều tâm sự anh không dám nói sẽ học hỏi Hoài Linh về diễn xuất vì Hoài Linh là một ngôi sao lớn. Nhưng sự bao dung và thương người của người nghệ sĩ lão làng này là điều mình luôn lấy làm kim chỉ nam trong cuộc sống​. Không ngần ngại cho biết mình ảnh hưởng nhiều từ nét diễn của danh hài, tuy nhiên, anh cho biết mình không muốn bắt chước thần tượng mà luôn ý thức tìm ra nét diễn riêng. Đây cũng là điều khiến anh tự hào vì từ trước đến nay chưa từng bị góp ý diễn giống đàn anh chị nào trong nghề. Đó cũng là cách anh đi từng bước chậm nhưng chắc, để có thể báo hiếu cha mẹ, vừa lo cho em ăn học đến nơi đến chốn.

Phương Giang

Theo Zing