Hà Vân X-Factor làm MV về tình mẫu tử

Học trò Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục lay động lòng người bằng giọng ca đậm chất trữ tình qua bài hát “À ơi mẹ ru”. Hà Vân vừa cho ra mắt MV À ơi mẹ ru, sản phẩm cô dành nhiều tâm huyết để gửi tặng khán giả từ sau chia tay cuộc thi Nhân tố bí ẩn. Trong sản phẩm âm nhạc mới, học trò của Đàm Vĩnh Hưng vẫn hướng đến hình ảnh dịu dàng, đằm thắm với dòng nhạc dân ca trữ tình. MV dài hơn 10 phút, được dựng như một phim ngắn với nội dung kể về câu chuyện một người đàn bà nghèo nhặt đứa trẻ bị bỏ rơi về nuôi và yêu thương như con đẻ. Một thời gian sau, bà lại hay tin mẹ ruột của bé cũng kiếm tìm con nên quyết định trả về. Thế nhưng ở gia đình mới, cô bé phải chứng kiến bi kịch bạo lực gia đình và không nhận được tình yêu thương đẩy đủ. Người đàn bà nghèo không đành lòng, quyết định đưa con gái nuôi về sống trong căn nhà lá đơn sơ và nuôi dạy khôn lớn.

5_1413520636.jpg

Giọng ca “Nhân tố bí ẩn” phát huy sở trường với dòng nhạc trữ tình quê hương. Những thước phim giản dị, đặc tả cảm xúc gây cảm động. Người xem như hòa cùng niềm hạnh phúc khi người mẹ nhìn thấy đứa con thơ trưởng thành, hay bùi ngùi khi phải chia xa đứa con… Những hình ảnh quen thuộc thường thấy trong xã hội hiện nay được êkíp sản xuất lồng vào câu chuyện đậm tính nhân văn. Hà Vân cũng tham gia diễn xuất trong MV với vai cô con gái lúc lớn bên cạnh diễn viên Thu Cúc (vai mẹ nuôi) và ca sĩ nhí Trang Thư (vai cô bé). MV do Cao Bá Thông đạo diễn. Tác giả của ca khúc À ơi mẹ ru – nhạc sĩ Minh Đức – vốn là một bác sĩ tim mạch. Anh viết nhạc vì niềm đam mê và tạo nguồn cảm hứng cho cuộc sống. Những sáng tác của anh được nhiều ca sĩ ở Việt Nam và cả hải ngoại yêu thích, chọn biểu diễn như Quang Dũng (Còn lại những yêu thương), Hiền Thục (Cách diều còn không), Tóc Tiên (Giấc mơ mang anh đến bên em)…

Vân An

Theo VnExpress