Hà Trần để mặt mộc đi tập nhạc

Diva nhạc nhẹ diện đồ theo phong cách trẻ trung, đơn giản, khác hẳn vẻ sang trọng khi bước lên sân khấu.

Hà Trần để mặt mộc đi tập nhạc
Trong chương trình Giai điệu tự hào với chủ đề Người Hà Nội phát sóng vào tối 31/10 trên kênh VTV1, Trần Thu Hà tiếp tục xuất hiện với vai trò ca sĩ khách mời. Diva thứ 4 của làng nhạc Việt diện áo phông, quần jean trẻ trung và để mặt mộc trong buổi tập duyệt cùng ban nhạc.
Hà Trần để mặt mộc đi tập nhạc
Trước đó, trong chương trình Giai điệu tự hào tháng 9, Trần Thu Hà đã thể hiện ca khúc chủ đề Bài ca hy vọng và nhận được phản ứng trái chiều của hai hội đồng khách mời bình luận. Tiết mục được nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong khen ngợi phần trình diễn mới mẻ, nhưng đạo diễn Lê Hoàng lại tỏ ra không đồng tình và cho rằng cô hát “không thể cảm được”. Tuy nhiên, phần thể hiện này lại nhận được sự quan tâm và yêu thích của công chúng, đặc biệt là các khán giả trẻ.
Hà Trần để mặt mộc đi tập nhạc
Trần Thu Hà tranh thủ giải lao trong lúc chờ làm tóc, trang điểm.
Hà Trần để mặt mộc đi tập nhạc
Ở Giai điệu tự hào số tháng 10, Hà Trần góp giọng trong tiết mục tứ ca Người Hà Nội cùng Thanh Lam, Tùng Dương, Quang Lý. Sáng tác của nhà văn – nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi đã quen thuộc với khán giả qua các giọng hát đơn ca hay cùng dàn hợp xướng theo cách dàn dựng hào hùng, dồn dập của những đoàn quân giải phóng. Nhưng trong chương trình lần này, Người Hà Nội được thể hiện một cách đầy ngẫu hứng. Cách dàn dựng cũng tạo sự mới mẻ: 4 nghệ sĩ ngồi trong phòng khách sang trọng, có ghế bành, lò sưởi, hát về Hà Nội hào hùng ngoài cửa kính.
Hà Trần để mặt mộc đi tập nhạc
Khán giả sẽ thấy một Hà Nội trong vắt như làn nước Hồ Gươm qua tiếng hát của diva Hà Trần, Hà Nội quật cường qua tiếng hát hào sảng của Tùng Dương, Hà Nội thâm trầm qua bè đệm của Quang Lý. Ca khúc dù bị chia nhỏ nhưng không hề vụn vặt, tất cả tạo nên một tổng thể mới mẻ cho khúc tráng ca .
Hà Trần để mặt mộc đi tập nhạc
Giai điệu tự hào số tháng 10 sẽ vẽ nên một Hà Nội bằng các giai điệu xưa cũ nhưng mang hơi thở hiện đại. Một Hà Nội hào hoa, lãng mạn và thường trực trong nỗi nhớ của những người con xa 5 cửa ô yêu dấu. Dù trong lửa đạn của những năm chống Pháp 1947 – Sẽ về Thủ đô hay ở kháng chiến chống Mỹ – Người Hà Nội và thập niên 80 – thời bao cấp khó khăn trong Nhớ về Hà Nội…, đất và người nơi đây lúc nào cũng đẹp trong tâm thức những người “đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”.