Hà Trần nghẹn ngào nhớ về người mẹ đã khuất

Khi hát ‘Mẹ tôi’ của chú ruột Trần Tiền, diva quay lưng lại khán giả để lau vội nước mắt.

anh6-2734-1408329600.jpg

Sau thời gian dài không trở lại thủ đô, tối 17/8, Hà Trần đã có đêm nhạc chung cùng Tùng Dương tại Hà Nội để tri ân tình cảm yêu mến của đông đảo khán giả trong nhiều năm qua. Lần trở về này với diva nhạc Việt có rất nhiều cảm xúc bởi chị được hát những gì mình thích và gặp lại nhiều bạn bè gắn bó cùng chị từ thuở ấu thơ.

Khi thể hiện nhạc phẩm ‘Mẹ tôi’ của nhạc sĩ Trần Tiến với lời ca da diết: ‘Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ”, Hà Trần đã kìm nén xúc động để hoàn thành ca khúc. Tuy nhiên, lúc kết thúc, chị nói lời xin lỗi khán giả để quay lưng lại, cố gắng lau những giọt nước mắt.

Hà Trần chia sẻ, ‘Mẹ tôi’ là bài hát được chú ruột Trần Tiến dành để tưởng nhớ đến bà nội chị. Trong gia đình, Trần Tiến là người gắn bó với mẹ nhất nên khi sáng tác ca khúc, ông viết nên những câu ca rút ruột, rút gan. Trong một lần giỗ mẹ, Trần Tiến đã hát ca khúc này khiến cả nhà đều xúc động. Bản thân Hà Trần cũng là người mất mẹ từ nhỏ nên rất đồng cảm với bài hát của chú ruột. Chị kể: ‘Khi mẹ ra đi, tôi rất khó chia sẻ sự mất mát của mình với người khác. Gần đây, tôi mới đủ can đảm bộc bạch về mẹ mình. Có lẽ vì bây giờ tôi đã hoàn thành một vòng tròn của tạo hóa. Tôi đã mất mẹ nhưng lại có cô con gái đầu lòng. Con gái chính là niềm an ủi, cho tôi đủ dũng cảm hát ca khúc này”.

anh15.jpg

Diva nhạc Việt cũng tâm sự rằng, chị tuổi Tỵ, tính cách khá dè dặt nên không thể thoải mái trong những giây phút đầu tiên bước lên sân khấu. Phải mất 3-4 ca khúc, chị mới có thể thăng hoa trong âm nhạc. Chị tự nhận mình là người vụng về, không thích hát những ca khúc bộc lộ những điểm yếu của mình trước khán giả. Bởi vậy, khi bật khóc trong đêm diễn tối qua, Hà Trần luôn quay lưng lại sân khấu để kìm nén rồi tự trấn an, lấy lại tinh thần.

anh2-3973-1408329600.jpg

Sau những phút nhút nhát ban đầu, càng về cuối chương trình, diva nhạc Việt càng biểu diễn máu lửa. Chị tháo ra giày để đi chân trần, hát song ca với Tùng Dương. Hà Trần bảo, đêm nhạc có một ý nghĩa đặc biệt bởi nó diễn ra vào đúng dịp sinh nhật chị. Hơn nữa, điều khiến chị ấm lòng là sự có mặt của những người bạn thân ở hàng ghế khán giả như Thanh Lam, đạo diễn Việt Tú. Ngoài ra, nhạc sĩ Thanh Phương – người anh trong gia đình –  đệm guitar cho chị trong suốt đêm diễn. Với Hà Trần, không có gì ý nghĩa hơn là được hát cho những người bạn tri kỷ và đông đảo khán giả luôn ủng hộ chị.

anh14-2625-1408329600.jpg

Tùng Dương và Hà Trần có nhiều điểm chung trong con đường âm nhạc, dù cả hai ít gặp gỡ. Thời điểm 2004, khi Hà Trần theo chồng sang Mỹ định cư, Tùng Dương mới bắt đầu nổi lên từ Sao Mai điểm hẹn 2004. Diva nhạc Việt chỉ biết đến giọng ca ‘Con cò’ qua báo chí và những lời khen của đồng nghiệp. Tuy vậy, cả hai có nhiều mối liên hệ tương đồng như cùng chơi thân với diva Thanh Lam, nhạc sĩ Thanh Phương, thậm chí trong sự nghiệp, Tùng Dương cũng hát nhạc Ngọc Đại, Trần Tiến… như Hà Trần. Trong phong cách biểu diễn, cả hai cũng có chút quai quái, điên điên.

anh3-2542-1408329600.jpg

Những lần về nước trước đây, Hà Trần chỉ ở lại ít ngày nên không thể tổ chức được đêm nhạc chung với Tùng Dương. Riêng lần này, chị về nước lâu hơn nên mới quyết định làm show ‘Gọi yêu’. Mới đầu chị tưởng, chương trình diễn ra với quy mô nhỏ, dành cho những khán giả trung thành của mình. Thế nhưng, Tùng Dương đã dặn chị chuẩn bị kỹ lưỡng bởi đây là show lớn với hàng trăm khán giả.

anh13-2492-1408329601.jpg

Tối qua, cả hai đã hòa giọng ăn ý trong rất nhiều ca khúc như ‘Mùa thu cho em’, ‘Tình nghệ sĩ’, ‘Tạm biệt chim én’, ‘Con cò’, ‘Hoa gạo’, ‘Quê nhà’…

anh10-7118-1408329601.jpg

Hà Trần còn dí dỏm trêu Tùng Dương rằng, chị thích hình ảnh đàn em “múa” trên sân khấu.

anh1-8831-1408329600.jpg

Hai cháu gái của Hà Trần cũng bất ngờ xuất hiện trong đêm nhạc. Hai cô bé hát bè trong ca khúc ‘Đen trắng’, để ủng hộ cho diva nhạc Việt và giọng ca ‘Độc đạo’.

anh5-6534-1408329600.jpg

Show diễn còn có Thanh Lam, một người chị đặc biệt đối với Hà Trần. Chị đến xem chương trình nhưng lại bị Hà Trần kéo lên sân khấu hát song ca ‘Ngẫu nhiên’ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hà Trần hóm hỉnh hỏi khán giả: ‘Mọi người có thấy Thanh Lam hát với Hà Trần thì rất dịu dàng không?”. Sau đó chị thổ lộ: “Tôi không thể nói hết được tình cảm của tôi dành cho Lam. Chúng tôi không hay gọi điện, hỏi thăm nhau nhưng tôi quý tính cách và giọng hát của chị’.

anh9-8802-1408329601.jpg

Ngoài các phần kết hợp với Tùng Dương, Hà Trần còn thể hiện rất nhiều nhạc phẩm gắn liền với tên tuổi chị như: ‘Em về tóc xanh’, ‘Trái tim lang thang’, ‘Câu trả lời’, ‘Tình ca’, ‘Ra ngõ tụng kinh’, ‘Biết mãi là bao lâu’, ‘Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta’, ‘Dệt tầm gai’…

anh7-2855-1408329601.jpg

Tùng Dương cũng cháy hết mình với nhiều tác phẩm ghi dấu trong lòng khán giả: ‘Nơi đảo xa’, ‘Mây’, ‘Thu cạn’, ‘Đường xa tuyết trắng’, ‘Giăng tơ’, ‘Độc đạo’, ‘Chiếc khăn Piêu’, ‘Bài ca trên núi’…

khach-moi2-7215-1408333595.jpg

Đạo diễn Việt Tú và ca sĩ Uyên Linh hào hứng đến xem chương trình.

Ảnh: Hải Bá

Theo Ngôi Sao